1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Eros1609, 21/11/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 01679322199

    01679322199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2014
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    6
    gặp mỗi ngày thì k cần quan tâm nhiều làm gì cứ hoàn thiện bản thân mình đi , tập trung côg vc . Đừng sn gì nhiều lâu lâu thì mời đi uống cf hay gì gì đó :) 2 3 người trog đó có cáo . Tóm lại cũg qtâm mà ít thôi . Tập trug zô côg vc và bản thân mình ^^ chúc bạn thành côg ( ko thành công thì cũg thành " a trai " ) đùa đó :))
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    chú thế này là gần như tạch rồi. mấy con cáo dư lày thường có chút sạn trong đầu rồi, không còn tình yêu hồng hào như miếng mề gà chưa luộc đâu. có tiền thì xúc mới lẹ được, còn không có tiền thì phải rờ lên đầu xem có 2 chữ "trân thành" không cái đã. nếu không có cả hai thì anh nghĩ chú next đi cho nhanh.

    cơ mà sinh nhật nó chú không chúc chiếc gì thì anh nghĩ hậu sinh nhật chú gánh hơi bị nhiều thứ đấy. mấy ngày quan trọng, nếu anh là chú, anh chả bao giờ miss. gái là chúa thù dai, chú né càng nhiều thì càng chết thôi à.
  3. 01679322199

    01679322199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2014
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    6
    sn mà sao k chúc trời :)) cáo nó nhớ dai lắm đó . Mấy ngày qtrọg phải qtâm tý , nhưng ngày thường gặp nhau thườg xuyên nên chả cần qtâm lắm
  4. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Thank a Ken và bác ở trên quá bộ ghé thăm. Em hành động như trên cũng có nguyên nhân và mục đích.
    - Nguyên nhân : Cáo nói với thằng em thân thiết trong cửa hàng là gái có nhiều trai theo đuổi, ..v...v . => Cáo tự lăng xê cáo lên và biểu hiện khá rõ là nhiều khi có sms gà nt cáo đã xem nhưng ko trả lời...
    - Mục đích : Nếu đúng như cáo nói có nhiều gà theo thì đây là đây là lúc gà thoát ra khỏi hình tượng tương đồng như đám gà chúc mừng tán dương cáo tận mây xanh. Gà đạp giá trị cáo xuống, cho cáo zìa mo như bạn bè ko hơn như gà nói ở trên, rảnh rỗi vui vui ko có chuyện gì làm thì gà Nt chúc mừng, gà ko rảnh thì thôi kệ cáo, ko quan tâm.
    - Úp đít thêm hôm Sn cáo thì cáo làm sáng, chiều tối có post hình đi coi phim đâu đó (có thề là đi với gà khác or bạn). Thằng em trai thân trong cửa hàng với cáo kể là cáo khoe đi với trai, nhưng thằng ku đo cũng note thêm là có thể là bạn chứ ko phải ng yêu (sr các bác,tính em hơi chi tiết @@). Tối đo thì cáo mời cửa hàng đi ăn Sn, gà cũng mới đi chơi về nên ko thèm xuất hiên. Theo gà biết thì cáo ko thấy gà nên gợi ý mọi người gọi dt gà ra. Ông anh trong CH dt cho gà, gà phán lun: Gà nể a nếu a dt kèo khác gà ra chứ chính chủ (cáo) ko dt gà ko ra. Xíu sau 1 a e khác gọi. cũng ko ra. Chút nữa thằng đệ tử gọi (thèng này làm chung với cáo lúc trước và gà ko dự kiến dc thèng này có mặt). Ok,a nể chú với anh em nên a ra,éo phải vì gái nào hết.... Mấy ngày sau gà cũng kệ cáo,chả qtam gì.
    - Thêm 1 tình huống : 6 7 tây gà đi chơi chụp hình cưới, trước đó gần nửa tháng gà có xin số liên hệ cáo để book Resort, nhưng ko rủ cáo theo. Gà im thin thít ko hé răng là sẽ rủ cáo (có lẽ cáo cũng dự kiến là gà sẽ rủ). Gần ngày gà đi (gà ko nhớ chính xác ngày trước hay sau Sn cáo gì đó) cáo có buộc miệng hỏi gà có đi ko, gà bảo có, cáo hỏi khi nào đi, gà tloi 6 7 tây, lúc đó đang trong CH nên nói dc vài câu thì bận khách. Theo gà hiểu là cáo cũng có để ý.
    Gần ngày đi (ngày 4) gà mới dt rủ cáo (gà lúc đó đắn đo có nên rủ ko hay cho ở nhà,theo bài vở là cho ở nhà) Cáo câu đầu kêu ko đi dc, câu sau kêu đang đi đường nên tối về tloi cho. => im re. sáng gà dậy có sms cáo hỏi có di dc ko,chưa thấy cáo nói gì hết. => ỉm re tập 2. Gà đi làm gặp cáo cũng ko thấy nói gì. => gà bơ lun, coi như chưa hề rủ rê. Có hơi chút bực mình vì cáo bất lich sự mà theo gà nghĩ đúng ra tuổi này cáo phải ứng xử khéo léo hơn chứ. => Done. Cho cáo lên đường. Nói vậy chứ thực ra gà cũng có lỗi là rủ hơi gấp,có thề ko sắp xếp dc nhưng gà có thành ý đàng hoàng mà ko trả lời trả vốn gì ra hồn là chuyện khác rồi.
    - Gà đi chụp hình cô dâu chú rể,quăng về vài tấm cho mọi người và chủ yếu là cáo thấy gà có thú vui riêng, đi đay đi đó làm cuộc sống tươi đẹp hơn mà ko cần qtam tới cáo. Cáo ko đi là lỡ mất chuyến vui và cũng chọc ngoáy cáo mót chồng chơi. Theo gián diêp ở nhà báo về thì cáo ở nhà lơ là,lơ đễnh làm việc mất tập trung, buồn buồn chuyên gì đó. Gián điệp ra ghẹo sao ko đi chơi mà ở nhà buồn,ngta rủ chân thành ko đi mà giờ ngồi bùn. Thấy cáo cười gượng.
    - Gà về cũng thấy cáo như thế. Gà cũng bơ lun. Xác đinh là cho cáo lên đường mà. nhưng từ đó tới nay gà thấy cáo khác lạ => hay tạo cớ đụng chạm chọc ngoáy gà (nghĩa đen và nghĩa bóng) cho gà chú ý cáo. Gà và a e trong team thấy cáo hay liếc nhìn vào khu kĩ thuật chỗ gà ngồi. Lâu lâu gà nhìn ra cũng thấy cáo đang nhìn vô. Thấy gà cáo vội quay qua khách. Team kĩ thuat 3 thằng đang rảnh nhưng cáo chỉ đưa máy đúng 1 mình gà @@....
    Thôi bài dài rồi, gà vẫn tiếp tục thi triển bài "lờ đờ con hến cho lòng tương tư". Chừng nào cáo mềm thêm thì tính tiếp.
    Thank mọi người vào đọc bài và tư vấn nha
  5. Heybra

    Heybra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Lang thang vào cốc tn laii ngửi thấy mùi yêu quái :)). E chẳng đủ trình dậy bác đâu nhưng cứ luyên thuyên vài câu cho tình cảm ae đi lên. Bác muốn cưới vợ chưa ? Gái 88 ko còn là 1 đứa trẻ muốn khám phá nữa , tầm này nó nhìn 1 gà dưới 1 góc độ có thể làm cụ trột trong gia đình ko. , biết làm những gì , có nhiều tiền hay ít , gái già đến lứa nó cũng thừa biết nó muốn gì mà . Gái đag để ý đến bác đấy chứ tsao bác lại bơ ? E nghĩ bác nên tạo thiện cảm với những người xung quanh của gái để mọi ng tác động vào nữa . Gái nó đag rắc thính để bác lao vào thôi , nhưng tiến thoái lưỡng nam rồi, nếu không tiếp tục thì e cá là chuyện tình này sẽ đi vào 1 ngõ cụt mà khó có thể cứu vãn . Vẫn biết già néo đứt dây nhưng
    Có bao giờ bác nghĩ trong mắt gái bác là 1 thằng ỡm ờ; ko dứt khoát nên gái nó mới bơ ko? Bác đủ sức để vờn với gái đến bao giờ? Thua keo này ta bầy keo khác chứ lị :)) gái nó cứng rồi hay là ta mềm đi , tỏ ra mình là 1 ng châb thành , biết quan tâm và theo đuổi những thứ mình thích vì đàn ông cần phải có đam mê và ham muốn . Quan tâm đến cáo nhẹ nhàng nhưng ko trực tiếp với tần suất thấp trog 1 tuần , quan tâm kiểu a sống thế chứ k phải vì e đâu .
    Suốt ngày mưu kế ko béo đc đâu a zai :)) thoải mái mà làm việc đi . Chúc bá may mắn. .
  6. ZzYaozZ

    ZzYaozZ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    28
    Đọc bài của bạn từ ngày đầu đã đoán ra là đi vào ngõ cụt. Bác và cô kia theo tôi thấy thì giống giống nhau, như cô kia thì chắc là có bà bạn thân già già xấu xấu nào đó bày mưu tính kế nên mới thế chứ nếu đúng như lời bác kể thì suy nghĩ và hành động của cổ khác nhau quá xá. Còn như bác cũng vậy, đọc bí kíp gì đó, nghe lời khuyên ai đó nên đâm ra loạng choạng trong cách hành xử. Như này, người ta cao thủ xem gái nhẹ như lông hồng hành xử tự nhiên không quan trọng việc được mất còn bác bề ngoài lạnh lùng nhưng vẫn nhìn lén con người ta đấy suy nghĩ và hành xử khác nhau như vậy đâm ra nó loạng choạng lẫn nhau làm ta khó chịu, hỹ? Tôi góp ý bác nên loại bỏ mấy cái bí kíp này nọ ra khỏi đầu đi, nhớ cáo thì gọi, tức cáo thì chửi, muốn đi chơi thì rũ (nếu nó không đi hoặc không trả lời thì thôi, không nói gì nữa rũ em khác đi)... nếu như cáo còn ương ương giở giở thì tốt nhất là tìm người khác đi, ít ra là tốt cho bác và dạy cho cô ta 1 bài học.
  7. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Chào anh em đồng chí trong cốc. Lời đầu tiên là chúc sức khoẻ các bậc cao nhân trong cốc thành công với sự nghiệp trị gà bình dân. Chúc các gà mau tiến bộ vượt bậc từ gà tơ thành gà ... luộc:P.
    Chào hỏi vậy là đủ. Gà em xin tiếp tục câu chuyện dang dở. Từ hồi lâu đến giờ cũng có nhiều biến cố xảy ra. Kể lại chắc có khi đóng thành sách:)). Thôi thì em chỉ túm gọn lại cái quan trọng, hôm nào quởn em kể lể nhiều hơn. :)) Cái quan trọng nhất mà cao nhân hay bảo phải né là tỏ tình. Gà dính cú này : a rất tốt nhưng e rất tiếc ... e thích ng khác ở đẩu đâu xa xôi nào đó... E sẽ chờ ... Nói chung gà bị luộc khúc này. Bảo đảm gạch đá văng đầy nhà e nhưng e có lí do để làm vậy. Cũng nhờ đó mà đầu óc ko vấn vương được mất mà tỉnh táo quan sát gái chi tiết hơn. Cuối cùng nhận ra dc là éo có thằng khỉ nào như gái nói qua hành động gái. Gái yêu xa dễ nhìn ra lắm. Cũng nhờ đó mà có cớ để gái thoải mái hơn. Cũng có vài lần coi phim,đi ăn uống, gái cởi và mở:)). Cũng có nhiều khi NT qtam gái thì đã xem nhưng im re. Hơi có sự tức dái nhẹ:|. Gà em có hay tâm sự với 1 cao nhân lâu năm trong cốc. Anh giúp em nhìn nhận mọi thứ tốt hơn, sáng suốt hơn. Nay lên bài cũng xin gửi anh lời cám ơn chân thành cùng chúc anh nhiều sức khoẻ và niềm vui vấn véo. :drm1
    Túm váy lại là gà em trễ deadline 3 tháng. :( Nhưng giờ gái khác xưa. Đại huynh cốc mình nhìn nhận gái đã có ý nghiêm túc và gà em cũng cảm nhận thấy thế. Vấn đề chốt hạ và chính thức hoá gà chưa làm dc. Anh chị em nhà mình vào vấn cho vui nhé. Cần thông tin gì em sẽ trả lời sớm. Cả nhà đầu tuần vui vẻ:)
  8. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    Còn gà dài dài, vì gái mà khổ thế sao, ko tán em này thì tán em khác, giờ top có abc xyz thì cũng là ở cửa dưới, khi mà phụ nữ họ cầm cương thì tập xác định nhé, sai thì ta làm lại việc gì cứ chăm chăm vào cái sai lầm đó mà sửa, sẽ ko bao giờ tiến bộ đc, và cũng ko biết mình ở level nào cả, haha
  9. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Chào bác, Em xin cám ơn bác gửi lời nhắn nhủ,em cũng xin ghi nhận ý kiến bác. Bác nói ý ko sai, rõ ràng em cũng đã từng suy nghĩ như bác : "khó quá bỏ qua", nhưng suy nghĩ em nó thế này : Em cũng 27 tuổi rồi, thời gian tán gái yêu đương tuổi trẻ cũng đã qua, giờ bước vào giai đoạn ổn định, tìm thấy người phù hợp với mình về sau này giữa muôn ngàn cô gái ko phải dễ. Đời còn dài, gái còn nhiều, nhưng hợp với mình trên đời có mấy ai ? Hôm nay quen nhau đâu phải ngày mai đám cưới. Cả 1 chặng đường phía trc. Thời gian đâu mà chơi trò chơi "gái còn nhiều".
    Nói vậy ko có nghĩa là em phụ thuộc gái, chỉ có mình gái bác ah. Em đang cố cho sự nghiệp và em muốn gái đi song hành cùng mình. Có thì cuộc sống thêm tươi đẹp, ko thì thôi ta lại chờ tìm ra người hợp tính. Tính em chỉ tấn công ng mình thích, còn gái khác có xinh có lỡn vỡn trc mặt cũng kệ.
    Biết là khó nhưng vẫn dấn thân, biết là khổ nhưng vẫn chọn, vì em chọn như vậy. Đàn ông sống cần có đam mê và khát vọng dù khó khăn, phụ nữ cũng ko ngoại lệ. Tính em nó vậy, mong dc bác vấn tiếp nhé.
    Tks bác
  10. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    Chủ Top ak, thực ra mà nói thì top ko hiểu "gái còn nhiều" cả triệu người phụ nữ Việt Nam xinh xắn đáng yêu tốt bụng,..vv.. Top ko tìm được ai xứng đáng với Top nữa ak, Top xem thường phụ nữ Việt quá đấy nha, haha, tôi cũng đồng cảm với top, tôi cũng đã từng như top, kiểu tỏ tình trước những vẫn bị từ chối ấy, cũng có bị khủng hoảng một thời gian dài, cũng ko thể yêu ai khác được, tự ti vào bản thân, FA thời gian rất dài, gái thì nó ko đồng ý nó cứ ỡm ờ, cũng có đi hẹn hò, ngày sn vẫn tặng quà cho tôi, nói thật sướng điên lên ấy chứ, hy vọng chứ, nhưng gái lại cứ có khoảng cách với tôi vậy, tôi phải dùng biện pháp cuối cùng "tại sao em cứ ỡm ờ với anh vậy, a hết kiên nhẫn rồi, ngoài kia còn rất nhiều em gái xinh vẫn còn chờ anh đấy" gái ko rep , ok, ta đi tán gái mới như vậy đấy, haha, kinh nghiệm của tôi đấy top

Chia sẻ trang này