1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TƯ VẤN TÌNH YÊU .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ko sao xin chân thành cảm ơn cô em .các bác rút kinh ngiệm nhé
    MAI sau thịt nát tình còn
    Sá chi hạt bụi cứa mòn gót chân thanhhai
  2. toinhoem

    toinhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    anh thanh_ala ơi.em đang cảm một người và mong muốn được làm quen với người đó và em tin anh có thể giúp được em.vì theo thông tin em dươc biết anh đang là sư phụ ngừơi đó cô bé đó tên là hằng đấy ,nếu được em vô cùng cám ơn anh nhiều lắm.nhớ liên lạc với em ngay theo mail này nhé:youngheart96qn@yahoo.com
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Sư phụ của hằng anh mày nhiều lắm hằng nào đây ?
    NguyễnTrung
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ngồi bô bô kể cho mình nghe những chuyện vui vẻ của cô bé . Nào là : anh ấy là người vui tính , anh ấy...
    Đọc những dòng chat với cô bé trên mạng mà lại tự hỏi lòng mình . Liệu sự cô lẻ , buồn chán lúc này có phải do chính mình gây ra ko ? Cô bé ngây thơ kia dễ tin wá , ...khiến mình chẳng thể lảng tránh hình bóng của mình khi trước .
    Cô bé ơi , giá như chị có thể nói với em rằng : đừng wá cả tin như thế . Giá như chị biết cách giúp em ...Nhưng có lẽ chị chỉ wá lo lắng vẩn vơ mà thôi . Cô bé đáng iu wá , và chị lại ko muốn cô bé suy nghĩ , lo lắng wá nhìu như chị . Dù sao cô bé cũng còn hai năm nữa để suy nghĩ cho thật sự chín chắn . Rồi cô bé sẽ có những kỉ niệm của tuổi học trò , những ki niệm về...anh ấy của cô bé .
    Cô bé ko giống chị , ko có những bức thư qua ngăn bàn . Ko có những bỡ ngỡ , ngượng nghịu khi ra sân tập thể dục mà lại có người xin phép thầy giáo cho gặp mình . Cô bé cũng chẳng có những cái giật mình , khi trong giờ học có một ai đó _rõ ràng là con giáo viên trong trường , vậy mà dám xin phép cô giáo đang dạy là :"ra có người nhà gặp ". Cô bé đã bao giờ giận dỗi người ta , lảng tránh người ta wá nhìu , để rồi tình cờ nghe được từ một người bạn thân của mình nói rằng : " người ta nói bạn kiêu ?!?.Chị muốn khuyên cô bé rất nhìu , nhưng mọi thứ có thể sẽ tốt hơn khi để nó đến một cách tự nhiên . Biết đâu , cô bé sẽ tự rút ra cho mình những bài học cần thiết để vững bước hơn trong cuộc đời .
    Cô bé ơi ! Làm thế nào để chị có thể giúp cô bé ko phải giống chị lúc này . Ko wá tin tưởng vào những người bạn , cũng ko wá nghi ngờ một ai đó . Để tất cả sẽ viết thành những kỉ niệm đẹp , về một thời ngồi trên ghế nhà trường !?!
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  5. basket_and_ball

    basket_and_ball Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là cái toilet mà người ở trong thì muốn ra, người ở ngoài thì muốn vào.
    yêu làm gì chứ. cái tuổi học trò đáng nhớ thì lại bị tình yêu làm cho mất đi vẻ trong trắng hồn nhiên. tại sao autumn heart lại viết như thế. một cô bé hơi khó gần và một anh chàng hơi thiếu kiên nhẫn.
    yêu ai thì tự ra mà làm quen rồi .... chứ đi hỏi ng khác nhờ giúp đỡ thì chán chết. qua rồi cái thời kỳ bố mẹ có thể đi hỏi vợ cho con trai rồi.

    Banzai the cheater
    Do not vote me any more
  6. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Người ta , mỗi người mỗi cách sống , mỗi người mỗi cách nghĩ . Tình yêu là cái.. Tôi tự hỏi bạn nghĩ gì về những cái bạn đã và đang có . Một sự hiểu đời , hay một sự lên lớp . Người khác có thể thấy ko đáng để họ bận tâm , và họ bỏ qua . Còn bạn , nếu lần sau mà đã ko giúp được , thì xin bạn đừng cố phá hỏng đi những gì đẹp đẽ . Vâng , có thể bạn cho rằng , nó chẳng có gì đẹp đẽ , chẳng thể đẹp đẽ bằng tuổi học trò trong trắng , và ngây thơ . Nhưng xa rồi cái sự ngây thơ ấy _ trong thời buổi mà bạn gọi là "bố mẹ đi hỏ vợ cho con trai " , thời buổi này , nếu ban tách rời những con người kia , bạn sẽ làm họ đáng thương hơn .
    Dưới con mắt của bạn , họ là người thế nào , tôi chẳng cần rõ , tôi chỉ muốn nói , nếu ai đó cũng ích kỉ , cũng suy nghĩ theo một chiều như bạn , thì mọi thứ còn rắc rối , và đáng ghét hơn
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Các bnạ muốn hỏi tình yêu là gì phải không ? Để tôi định nghĩa cho
    Thứ nhất
    " Tình yêu là bát bún riêu
    5000 một bát cứ liều mà mua
    Tình yêu là quả chuối tiêu
    Ăn vào dau bụng nhưng liều vân ăn"
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  8. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    tinh yeu do la mot tinh cam thieng lieng giua hai nguoi khac gioi.Moi nguoi khong nen dinh nghia tinh yeu nhu the.lam nhu vay se tu minh lam mat di ve dep von di cua tinh yeu do a.Tinh yeu rat dep neu ta biet nang niu va giu gin.Da co ai so sanh tinh yeu cua minh voi nguoi yeu cua minh la mot vien da pha le chua?no rat dep ,hon the nua no con rat ruc ro do a.Nhung lai rat de bi do vo neu ta khong biet nang niu gin giu va quy trong no ok.hihihihi
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu
  9. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn yesterday đã phát biểu ý kiến của mình một cách nghiêm túc ! Biết nói sao đây nhỉ Chắc là do kinh nghiệm mờ ra thui . Bác nầy nghe nói iu nhìu mà ...
    Còn mấy bác kia ăn nói vậy chắc toàn những người...có mối thù zới thần tình iu wá
    Xét cho cùng , em tôn trọng ý kiến mấy bác , nhưng nói vìa tình iu như mấy bác ấy thì em cũng nói được . Còn những dạng thơ vìa tình iu " chuối " như thía thì em có cả rổ .
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  10. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    nghe cô ẻm này viết chán quá . Có cả rổ mà nhìn mãi chẳng có bài nào ? Thía thì xạo cũng không biết đường xạo.
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?

Chia sẻ trang này