1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TƯ VẤN TÌNH YÊU .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    e hèm......a mennnnnnnnnn....
    chào bác ạ, em có vấn đề cần giải quyết xin bác giúp em ạ.
    1: em chưa có người yêu hiii.....bác giúp tìm được người yêu không?
    2: cái này là em hỏi cho bạn của em, bạn ấy tên là Duy ngọng ạ. hiii.......làm thế nào để cho bạn ấy hết ngọng và hết kêu em là Ngọc ngố hả bác làm ơn giúp em với nhé ......nếu được cả 2 thì cám ơn bác rất nhiều.
    girl_codon85
    Tôi buồn nhưng không biết vì sao tôi buồn.
  2. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt chủ nhân trả lời hộ tí nhé
    Em girl xa xôi chi đó ,bị "người ấy " cho hít bét nhè chè thiu nên không dứt ra được hè hè hè
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  3. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hay nhể ?Giúp cưng nhé!!!!!!!!!
    1: ra ngoài tạo chủ đề mới ,dưa hình lên ,và kêu ời ới ơi......1 lúc thì vo tư đê.
    2: vả vào mồm chú bạn em đến khi nào khỏi thì thôi!!!!!
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  4. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ ,quá dễ !!!!!!!!
    "Cho anh phát súng tim anh nát" Ok ?,như vậy thì he he he hết người để nhớ ,muỗi đi chỗ khác kiếm ăn nhể!!!!!!!!!
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  5. girl_xavang

    girl_xavang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    em, nói lại cho bác shantanz nhớ, tên em là girl_xavang chứ ko phải là xa xôi đâu.
    ngọc
    I'm A Slave 4 U
  6. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    em, nói lại cho bác shantanz nhớ, tên em là girl_xavang chứ ko phải là xa xôi đâu.
    ngọc
    I'm A Slave 4 U
    [/quote]
    Hơ hơ hơ ,hết tiền tùi định ăn vạ anh hử ,thì xa xôi hay xa vắng thì đều là xa cả mà
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  7. smilewin

    smilewin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ , Thanh_ala đi đâu mất tiêu rùi, Bao nhiêu đơn đặt hàng , không giải quyết để cala đi chọc ngoáy lung tung.
    Kiểu này sập tiệm đến nơi rồi
    Buôn dưa còn lỗ nữa là buôn........
    SMILEWIN
  8. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ
    Bác thánh ala là sếp ,em làm chân lon ton thay thế sếp lúc đi vắng thui ,bất mãn dzề ,có dzè cứ hỏi đê????????Rách việc
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  9. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    nè ai cần anh cưng giúp chứ cưng đi về đi vào đây làm gì chứ hả, nếu tạo được chủ đề thì cưng thử tạo dùm em nào hứ tưởng dễ lém hả.
    còn chuyện vả vào mồm ai gọi em hả, nhưng mà hắn ở xa quá à hii......làm sao em vả được chứ cưng có giỏi đi vả hộ em đi.
    thanh_ala ơiiiiiiiiiiiii......có giúp được không hả.
    girl_codon85
  10. Ga_nuong_kieu_uc

    Ga_nuong_kieu_uc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    calla ko phải là chân lon ton nhỉ, tại sao lại tự hạ thấp mình như thế chứ. Lão dám đốc dởm đời kia lặn mất tiêu rồi còn gì. calla ời ơi, iem thần tượng sếp. Nhưng mà hic, sếp cứ dưng dưng.
    he he

Chia sẻ trang này