1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Tư vấn] Tôi nên làm gì, tiếp tục hay dừng lại ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi elroja, 13/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. elroja

    elroja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn,

    Đây là lần đầu tiên tôi tâm sự kiểu này trên mạng, bình thường tôi không thích thế này lắm vì không thích nói chuyện của mình public, nhưng thực sự lần này tôi không biết phải làm gì.

    Trước hết, tôi xin tự giới thiệu, tôi là 1 ng đàn ông có thể nói là từng trải, đã qua vài mối tình và từng sống chung với vài người con gái. Các mối quan hệ trước đây của tôi đều là thực lòng yêu nhau và đến với nhau nên trong các mối quan hệ trước đây của tôi chưa bao giờ thiếu *** và tôi cũng chưa bao giờ phải suy nghĩ về vấn đề hiện tại.
    Nói về vấn đề hiện tại, chúng tôi đã yêu nhau được 1 năm rưỡi, tôi cũng hiểu người yêu tôi là 1 cô gái Việt Nam cổ điển điển hình, rất coi trọng chuyện trinh tiết và vì thế chúng tôi không have *** vì tôi tôn trọng ý nguyện của cô ấy, hơn nữa tôi cũng hiểu là con gái Việt Nam sẽ khó lấy chồng nếu không còn trinh tiết. Các mối quan hệ trước đây của tôi chuyện have *** đến rất tự nhiên và cả 2 đều mong muốn tự nguyện đến với nhau nên tôi chưa bao giờ phải đòi hỏi chuyện đấy. Tôi cũng biết đàn ông Việt Nam nhiều người nếu người yêu không cho have *** thì dọa sẽ chia tay hoặc sẽ chia tay luôn, tôi không bao giờ muốn và sẽ không bao giờ làm như vậy vì tôi nghĩ *** luôn luôn phải là niềm vui, sự đam mê và tự nguyện từ 2 phía, và hơn tất cả, tình yêu phải mạnh hơn ********. Tôi nghĩ rằng mình thật lòng yêu cô ấy và cũng thực sự sẵn sàng đợi đến hôn nhân như mong muốn của cô ấy, *** đối với tôi cũng không quan trọng đến mức không có không được, bản thân tôi cảm thấy vẫn rất ổn khi không hề have *** trong gần 2 năm qua mặc dù chính tôi cũng ngạc nhiên về chuyện này, vấn đề là càng ngày tôi càng thấy nhàm chán mối quan hệ của chúng tôi, tôi cảm thấy chúng tôi không có gì chung cả và lúc nào cũng như có 1 bức tường rất lớn giữa 2 đứa, phải chăng là vì chúng tôi không have *** ?? Đôi lúc cảm giác nhàm chán trầm trọng đến mức tôi chỉ muốn chấm dứt quan hệ ngay lập tức, đôi lúc tôi cảm giác tôi không còn yêu cô ấy nữa và chỉ muốn bỏ đi. Tôi cảm giác cô ấy và tôi không thực sự hợp nhau, ví dụ tôi là người sống tự do, từng trải, thích theo đuổi ước mơ, dám làm dám chịu, người yêu tôi thì lại ngược lại hoàn toàn, gà công nghiệp chính hiệu, hoặc tôi luôn luôn tâm niệm và hành động theo phương châm yêu là cho nhau tất cả, không tiếc nhau điều gì, tình yêu là thiêng liêng và phải mạnh hơn tất cả toan tính, điều này làm tôi đôi khi cảm thấy cô ấy không thực sự yêu mình, nhiều lúc tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại yêu cô ấy nữa, liệu cảm giác này có phải là do chúng tôi không have *** ?? tôi biết rằng dùng ******** để cứu vãn tình yêu là ngu ngốc, nhưng đôi khi tôi vẫn băn khoăn liệu nếu chúng tôi have ***, mối quan hệ của chúng tôi có khác đi không ?? Tôi cũng biết là về lý thuyết, nếu tôi thực sự yêu cô ấy thì ko have *** tôi vẫn NÊN yêu cô ấy, nhưng bản thân tôi lại cảm thấy như vậy, phải chăng tôi cũng không thực sự yêu cô ấy ??

    Thực sự tôi nên làm gì bây giờ ?? tiếp tục như hiện nay thì như tôi đã nói ở trên, càng ngày sự nhàm chán càng lớn, chấm dứt thì liệu có nên hay không ?? Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ các bạn đã từng trải và hiểu được vấn đề, mong các bạn đừng vào comment kiểu "yêu là phải giữ cho nhau" vì bản thân tôi thấy câu này rất ngu ngốc, giữ cho nhau để làm gì ?? để sau này chia tay cô ấy còn có thể đi lấy chồng ?? nếu thực sự yêu nhau, thực sự muốn ở bên nhau đến trọn đời, liệu có phải suy tính đến vấn đề đó không ??


    Xin chân thành cảm ơn.
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Tớ khuyên chủ thớt tích cực đóng gạch, trộn vữa thật nhiều, thật cật lực vào. Xây cho nhà cao, cao mãi:)):)):)):)).
    P/S: Cao thủ gì mà chơi nick ảo thế này????. Không chơi trò Ve Sầu Thoát xác giống Chú Vàng nha.
  3. elroja

    elroja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    gạch vữa ảo gì, chuyện thật đang cần lời khuyên +__+
  4. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Thằng bạn mình nó kể chuyện nó cũng hay phải đi công tác xa vợ, nhưng nó cũng không gái gú gì. Mình không tin, nó giải thích là khi nó ở nhà thì vợ là cánh tay phải, còn khi nó đi công tác thì cánh tay phải là vợ. Chủ top quen gái gú rồi, thì 2 năm " không có em, anh sống sao?..." hay cũng cánh tay phải là cô ấy?. Nếu không kể thì thôi, đã kể rồi thì kể nốt đi. \:D/
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thằng bạn mình nó kể chuyện nó cũng hay phải đi công tác xa vợ, nhưng nó cũng không gái gú gì. Mình không tin, nó giải thích là khi nó ở nhà thì vợ là cánh tay phải, còn khi nó đi công tác thì cánh tay phải là vợ. Chủ top quen gái gú rồi, thì 2 năm " không có em, anh sống sao?..." hay cũng cánh tay phải là cô ấy?. Nếu không kể thì thôi, đã kể rồi thì kể nốt đi. \:D/
  5. elroja

    elroja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    .... chuyện đương nhiên còn phải hỏi :-w

    vấn đề không nằm ở chỗ này vì tôi thực sự cảm thấy ok với hiện tại, *** giữa 2 ng không yêu nhau và không tự nguyện vô vị lắm, mà cũng có thể hay là do tôi thiếu *** mà đâm ra thế này nhỉ ??
  6. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Có việc để cùng quan tâm thì 2 cô chú lại giấu nhau để làm riêng, bảo sao nó không nhàm. 2 cô chú không đến với nhau chỉ vì phang phâp điều đấy là cái tốt, nhưng quan niệm của 2 cô chú trong vấn đề này cũng hơi nặng nề. Nói chung chuyện phang phập không phải là mục đích, nhưng cũng đừng chối bỏ nó, cứ để cho nó đến tự nhiên. Cái này cũng cần phải làm công tác tư tưởng cho cả 2 người.

    Chuyện phang phập cũng chỉ là một chủ đề chung cùng quan tâm, sau này chuyện con cái cũng là một chủ đề chung nữa, nhưng như thế vẫn còn chưa đủ, vẫn phải tiếp tục tìm trong cuộc sống các chủ đề chung khác nữa. Có như thế thì chuyện tình của 2 cô chú mới không rơi vào nhàm chán được. Chú rủ người yêu chú ra nhập Vicodo Giáo đi, như thế là trong cuộc sống của chú và cô ấy cũng tạo thêm một chủ đề chung rồi. [r2)]
  7. elroja

    elroja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn bác :)), có lẽ bác Vicodo hơn tuổi nên em xưng em cho lịch sự.

    Em cũng đã từng nghĩ đến nói chuyện thẳng thắn với cô ấy nhưng thế lai thành ra em "ép" cô ấy mất, em không muốn điều đó, hơn nữa, nếu sau khi đã trao đổi thẳng thắn cô ấy vẫn không ok, em chia tay lại hóa ra em cũng như bao người khác, chia tay bạn gái vì bạn gái không cho have *** mất. Bây giờ bản thân em cũng rất mâu thuẫn, một mặt em muốn tôn trọng mong muốn của cô ấy, nhưng mặt khác em lại không chịu được sự nhàm chán này. Vấn đề em muốn hỏi là liệu sự nhàm chán này có đến từ việc không have *** không hay là thực sự cô ấy và em không hợp nhau và quan trọng nhất, em muốn xin lời khuyên để giải quyết chuyện này.
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Nếu chú có ép hay không ép, có phang phập hay không thì chuyện đó cũng chỉ là giải pháp tình thế để giúp cả 2 cô chú không rơi vào nhàm chán thôi. Mấu chốt của vấn đề là 2 cô chú có ít cái chung để cùng chia sẻ. Chia sẻ ở đây không phải chỉ là chú kể chuyện của chú cho cô ý nghe và ngược lại. Mà chia sẻ nghĩa là phải cùng join vào. Ví dụ như các mối quan hệ bạn bè, các vướng mắc trong công việc cùng nhau tháo gỡ, hay đơn giản là chuyện giải trí có nhiều trò chơi cùng thích. Chú cứ hình dung nó cũng giống như là have *** ý , cả 2 cùng phải làm ( chứ không phải là một người ngôì nghe người kia kể chuyện cánh tay phải). Nói chung, chung thủy nghĩa là cả 2 người. Ưu điểm của anh là chung thủy, còn nhược điểm của anh là chung thủy với nhiều người. Ý anh là để chia sẻ, để người khác thực sự join vào nó không quá khó đâu. Ca của chú thì thử nghĩ xem liệu chú có thực sự muốn và sẵn sàng để chia sẻ với cô ấy không, cô ấy có phù hợp không?. Nếu câu trả lời là sẵn sàng thì anh tư vấn tiếp. Còn chuyện have *** thì không cần phải ép, sẽ có cách, chỉ cần chú có niềm tin mọi ngả đường đều dẫn đến thành giường là được.
  9. elroja

    elroja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Great ^:)^
    Nếu được vậy em xin bỏ qua vụ ***, em chỉ cần tìm lại cảm giác và cảm thấy không còn nhàm chán nữa thôi.

    Nói chung cô ấy và em cũng khó nói chuyện, vì như em đã nói, cô ấy là gà công nghiệp, còn em là gà rừng, chủ đề quan tâm cũng rất khác nhau. Cô ấy khá đơn giản, tuy nhiên lại ít kinh nghiệm sống nên cũng khó nói chuyện, cũng do ít kinh nghiệm sống nên thiếu sự hiểu biết và quan tâm cần thiết đến những cái chung của 2 đứa, em cũng cố gắng kéo cô ấy vào nhưng không thành công và cảm thấy mệt mỏi, cũng có thể phần lớn là do sự nhàm chán em đã đề cập. Đôi khi 2 đứa ngồi cạnh nhau mà em không muốn nói gì cả, còn cô ấy, có lẽ không biết nói gì cả. Tất nhiên là em sẵn sàng, nếu không thì em cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều thế này, đơn giản chia tay là xong hết. Em cũng xin hỏi bác luôn là có thể không thấy nhàm chán mà vẫn không have *** không ?

    Em xin bổ sung luôn là cô ấy gần như không có hobby gì, gà công nghiệp chính hiệu, cái gì cũng cần ý kiến bố mẹ, đi chơi không được quá 10h 30, không được đi chơi xa, bọn em chỉ có thể đi cafe, đi dạo, xem phim, đi ăn, túm lại em xin phép nói xấu sau lưng là nhạt điển hình. Thú thực là em cũng không biết cô ấy có hợp để chia sẻ hay không nữa, có lẽ là không. Đến chính em cũng không hiểu tại sao em lại yêu cô ấy nữa, thực sự không hiểu. Em không phải dạng yêu bằng não nhưng có thể nói điểm tốt nhất của cô ấy là ngoan, khá tốt ( dù đối với em và đối với tình yêu điều này chả có nghĩa gì, em chỉ muốn bác hình dung đại khái người yêu của em) và khá xinh, có lẽ em yêu cô ấy vì ngoại hình chăng ??
    Em xin cảm ơn bác [r2)]
  10. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Tình yêu - ******** = Tình đồng chí .

    Tình đồng chí với cả bạn gái thì cũng không đến nỗi nhàm chán lắm. Nhưng mà nói chuyện vớ chú, anh cứ có cảm giác như đang nói chuyện với một cô bé đang phải phân vân việc có đánh đổi ******** để giữ lấy tình yêu không, vì bạn trai đang đòi. Và cô bé đấy đang đóng vai bạn trai mình để tìm lời giải đáp. Nói chung anh nghĩ là chú có là trai hay gái thì đã cảm thấy yêu thì cứ sống hết mình đi, để có thế nào cũng không cảm thấy hối tiếc, nghĩ nhiều làm gì.

Chia sẻ trang này