1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Tư vấn] Tôi nên làm gì, tiếp tục hay dừng lại ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi elroja, 13/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. elroja

    elroja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    :)) không, em là zai 100 %, vấn đề là em thì lúc nào chả sẵn sàng sống hết mình, cái chính là cô ấy không và em cảm thấy nhàm chán. Nói chung, *** không phải vấn đề quan trọng nhất trong tình yêu, em đã *** đủ để hiểu được điều đó, quan trọng nhất là cảm giác và em đang ngày càng không còn cảm giác, cái chính là em không hiểu tại sao, có lẽ do em là người trong cuộc, chính vì thế em mới đang cần lời khuyên :))

    Em xin bổ sung luôn là cô ấy gần như không có hobby gì, gà công nghiệp chính hiệu, cái gì cũng cần ý kiến bố mẹ, đi chơi không được quá 10h 30, không được đi chơi xa, bọn em chỉ có thể đi cafe, đi dạo, xem phim, đi ăn, túm lại em xin phép nói xấu sau lưng là nhạt điển hình. Thú thực là em cũng không biết cô ấy có hợp để chia sẻ hay không nữa, có lẽ là không. Đến chính em cũng không hiểu tại sao em lại yêu cô ấy nữa, thực sự không hiểu. Em không phải dạng yêu bằng não nhưng có thể nói điểm tốt nhất của cô ấy là ngoan, khá tốt ( dù đối với em và đối với tình yêu điều này chả có nghĩa gì, em chỉ muốn bác hình dung đại khái người yêu của em) và khá xinh, có lẽ em yêu cô ấy vì ngoại hình chăng ??

    Xin cảm ơn bác [r2)]
  2. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú chưa biết cách chia sẻ, chú cứ coi cô ý như học trò còn chú như thầy giáo. Đầu tiên truyền cái đam mê học cho cô ý, sau đấy soạn giáo án phù hơp với mức độ mà giảng, từ thấp đến cao. Nghề dậy học cũng đâu có nhàm chán. Tình thầy trò nhiều khi cũng còn thò trầy huống chi là 2 người yêu nhau. Nên chuyện đó cũng đừng có chối bỏ, cứ để nó tự nhiên thôi. Nói dại, chẳng may chuyện của chú có không đi đến đâu thì chắc gì đời cô ý còn có những phút giây hạnh phúc như là với chú, hơn nữa thằng người yêu sau của cô ý có lấn cấn về chuyện này thì cũng là thằng bỏ đi, ko đáng lấy. Thế nên không phải giữ, mà giữ nhiều lại sinh bệnh.
  3. elroja

    elroja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể :-?, nhưng em nghĩ case của em thì không phải, em không phải người gia trưởng, ngược lại là đằng khác. *** thì đương nhiên là em muốn rồi, em có bị làm sao đâu mà chối bỏ :)) nhưng để tự nhiên thì chắc chắn chỉ có đến lúc cưới thôi [-( Bọn em yêu nhau năm rưỡi rồi nên em biết, không phải em không muốn mà em biết là bạn gái em không bao giờ đồng ý trừ phi em "ép" mà em lại không muốn giở mấy trò mèo như giang hồ thôi :)) cưới thì bây giờ em chưa đủ sức ( tài chính ), lại không muốn phụ thuộc vào OBG, em tự lập cũng được gần10 năm rồi, không quen.

    Haizzz, lần đầu yêu gà công nghiệp em mới biết gà công nghiệp là thế nào, thảo nào có thằng bạn chí cốt khuyên em là đừng bao giờ yêu gà công nghiệp, nhưng cũng chính nó bây giờ lại khuyên em đừng nên chia tay kẻo sau này mày hối hận, cũng chả biết làm thế nào nữa, so complicated, haizzz.

    Xin cảm ơn bác Vicodo [r2)]
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Em này là gái giả trai hoặc gay giả nai.

    Thôi thì để em là gái cho dễ nói chuyện.

    Vấn đề không phải là tình yêu của 2 đứa nhàm chán mà là em đang kỳ vọng quá nhiều vào tình yêu và cuộc sống riêng của em có quá ít thú vui, có quá ít các mối quan hệ khác giới.

    Tình yêu cũng chỉ là 1 thứ gia vị cho cuộc sống, nó không phải là thần dược giúp em luôn cảm thấy phấn chấn, thăng hoa. Vì thế trong giai đoạn tạm thời mất đi cảm giác rạo rực yêu đương này, em nên dành thời gian nhiều hơn cho chính bản thân mình : để ý xem mình thích cái gì, muốn cái gì, hoạt động nào làm mình cảm thấy vui vẻ, hưng phấn (mua sắm, buôn chuyện, hát hò, thể dục thể thao...v..v)

    Là tình yêu hay là ********, muốn cảm nhận được hết cái hay thì phải có được tối thiểu 3 yếu tố : tự do, tự nhiên và tự nguyện. Vì thế em không nên nghĩ ngợi nhiều. Cũng như khi uống cafe : em cảm nhận được cái ngon là nhờ cảm giác chứ không phải nhờ lý trí sáng suốt.

    Tóm lại tình yêu là 1 thứ rất huyền ảo ... còn ******** thì chính xác chỉ đơn giản là 1 hoạt động nghệ thuật. Thích thì tham gia, không thích hoặc chưa sẵn sàng thì ko cần nghĩ tới. ******** đâu có đẻ ra được tình yêu.



    [YOUTUBE]YMDHLQFs1PM[/YOUTUBE]​
  5. Keo_7_mau

    Keo_7_mau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    8
    Chào bạn chủ top. Mình là Female cũng xin có tý cảm tưởng thế này về chuyện của bạn.
    Trước tiên mình cũng thấy là các bạn có quá ít điểm chung dần dẫn đến sự nhàm chán. Có lẽ bạn chủ top mong chờ ở người bạn gái kia những điều mà cô ta không có. Con gái " ngoan" theo kiểu như Ngọc nữ thì chỉ để bạn cảm giác an tâm mà nhốt ở nhà chứ chắc chắn không làm cho bạn cảm thấy happy được ( tất nhiên nếu bạn là Tiên Đồng thì mình không dám nói điều này )
    Mấy cái chuyện quan hệ thể xác giữa người nam và người nữ thì rất nhiều tranh cãi rồi, xét cho cùng đó cũng chỉ là vấn đề quan niệm mà thôi. Nếu muốn giữ gìn - OK, tốt thôi. Nếu muốn dành cho người yêu thương- Ok, cũng không sao cả. Quan trọng là làm sao các bạn tìm được tiếng nói chung trong chuyện đó. Trinh tiết phụ nữ không ở mấy cái mà đàn ông thấy trên giường ( mấy cái đó ra ngoài gặp BS là xong, giấu được tất ).Trinh tiết ở trong đầu đấy. Bạn yêu một người có thể là ngủ với bạn trước khi mặc áo cưới nhưng yêu thương chung thủy với bạn cả đời, hay bạn yêu một người quan hệ với đàn ông lần đầu trong đêm tân hôn nhưng vài tháng sau sẵn sàng cắm sừng lên đầu " người đàn ông đầu tiên " của cô ấy?!
    Mình không cổ xúy lối sống dễ dãi, một thực tế hiện nay phần đông các bạn trẻ đang rơi vào lối sống kiểu này. Nhưng mình ủng hộ những gì xuất phát từ chia sẻ, tin tưởng và yêu thương.
    Bạn trai mình là người phong trần và từng trải nhiều, một người phụ nữ đứng trước mặt anh ấy là người thế nào, anh ấy đều nhìn rõ thấu đáo. Nhưng mình không phải ngần ngại khi " trăm phần trăm" với anh ấy 1 chai Beer hay cầm gậy Bi-a chơi cùng anh ấy, mà không cần giả vờ thích uống nước hoa quả hay chĩa những cái nhìn thiếu thiện cảm với các cô gái uống rươu, hút thuốc lá. " Một chút " hư để chia sẻ đam mê, niềm vui trong thế giới của nhau cũng là nên phải không bạn? Cái quan trọng rằng bọn mình gặp nhau một ngày gần như tất cả thời gian ( trừ lúc ngủ ) mà cũng không thấy bị nhàm chán, không biết nói gì ( dù yêu nhau đã gần 4 năm rồi). Lúc nào cũng thấy vui khi nhìn thấy nhau, thấy có nhiều điều để chia sẻ với nhau, thấy rằng mình cần người đó hơn bất cứ ai trên đời này.
    Xét cho cùng, mình thấy các bạn chưa hòa hợp được với nhau và có quá ít chia sẻ. Nếu bạn vẫn muốn cải thiện mối quan hệ thì thiết lập lại sự cảm thông, chia sẻ với cô bạn gái thử xem ( tạm thời bỏ qua vấn đề Have *** nhé, xét sau ).Yêu tinh thần còn không nổi thì đừng có Yêu thể xác vội, để lại cho người ta cái người ta muốn giữ. Còn nếu không muốn cải thiện quan hệ thì thôi, next đi bạn. Giữ lại " chút tình thơ ngây " để sau này có cái mà kể lại "làm hàng"với con cái sau này nhé :-bd \:D/
  6. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Tôi chỉ hỏi bạn chủ topic một câu những người bạn đã từng quan hệ tại sao bạn lại chia tay. Chắc không vì đạt được mục đích rồi nên chia tay hay là vì họ cũng là gà công nghiệp giống như cô ấy.

    Bạn không yêu cô ấy đơn giản là thế. Bởi vì khi yêu người ta bất chấp cả nhược điểm lẫn ưu điểm của người kia. Dù là gà công nghiệp thì cũng có điểm thú vị của gà công nghiệp. Có ai hoàn hảo đâu. Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao cô ấy lại yêu bạn chưa? Chắc chắn ngoài kia cũng có nhiều gã hơn bạn nhưng tại sao cô ấy không yêu mà lại yêu bạn bởi đơn giản cô ấy chấp nhận con người bạn.

    Nếu bạn không chấp nhận nổi một cô gà công nghiệp, không chấp nhận được nguyện vọng của cô ấy thì thôi đi.

    Những cô gái như người yêu bạn thường có một cuộc sống nội tâm khá phức tạp.

    Đừng đổ lỗi cho người khác vì họ không thú vị mà hãy trách bản thân mình trước vì mình cũng chẳng thú vị gì cả.
  7. elroja

    elroja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ các bạn nói đúng, mấy ngày này tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, vấn đề không phải là have *** hay không have ***, mà vấn đề là chúng tôi không hợp nhau, cô ấy là người cổ điển, tôi lại thích sống thoáng, tự do, không ai có lỗi hay đúng sai gì ở đây, đơn giản là không hợp nhau. Các mối quan hệ trước của tôi, dù không đi đến đâu vì nhiều lý do (cuộc sống nó thế) nhưng ít nhất khi còn yêu nhau tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán hay phải suy nghĩ như thế này. Tôi cũng không thể tìm được cách cải thiện mối quan hệ của chúng tôi, có lẽ đúng là tôi cũng không yêu cô ấy, tôi nên dừng lại và đi tìm một nửa thực sự của đời mình, như thế tốt hơn là cứ băn khoăn suy nghĩ thế này, life is so short.

    Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn thật hạnh phúc.

Chia sẻ trang này