1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn tổng hợp ( Cưa lại Ex? Đồn có địch? Người đàn ông?).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi render, 24/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn tổng hợp ( Cưa lại Ex? Đồn có địch? Người đàn ông?).

    Thank a!!
    Đầu tiên e xin các ơn các bác đã mang lại cơ hội và niềm tin để em có thể tiếp tục với con đường mình chọn!

    THÔNG TIN CHUNG:
    Gái: 20 tuổi (9x); Đang học trung cấp ngân hàng; face: 6,5 (thằng bạn em đáng giá. Em thì hơn); Ngoan (xã hội nhận xét theo tiêu chí: ít đi chơi và chăm chỉ...); được nhiều giai thik; tương đối cá tính; ăn mặc có style riêng(đây là điều e thik); hơi vô tâm; sở thik: âm nhạc, thời trang, những thằng cu đẹp giai(chắc đứa nào cũng thế)...

    Giai: U30 tuổi; PGĐ 1 công ty kiến trúc; face: trung bình khá; ngoan bình thường:); Có 1 số gái thik; tinh tế; lãng mạn (2 điều này thì các gái đều đánh giá như thế); ăn mặc có style; sở thik: âm nhạc, cái đẹp...Nói ít làm nhiều (Nhưng mà nói ít quá ạ).


    Được kruger sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 24/03/2010
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Tôi post hộ:
    CƯA LẠI EX:
    E và gái chia tay một năm trước. Yêu từ khi gái bắt đầu nhập học. Theo kinh nghiệm bản thân nhận định gái sẽ có sự thay đổi trong từng giai đoạn cuộc đời nên có chuẩn bị trước, nhưng gái thay đổi nhanh hơn mình tưởng. Lý do chia tay: từ áp lực phía gia đình gái. Cho rằng gái phải học, phải ngoan, phải 26 tuổi mới kết hôn...Gái đá e. (với lý do tìm được hạnh phúc mới, nhưng em biết chính xác là do gia đinh và sự non nớt của gái)
    E cũng chút cá tính và tự trọng nên khi gái đá e quyết ra đi. Hok lời hỏi thăm. Đã có đôi lần ******* điện có ý định quay lại nhưng do em khắc sâu cái tôi trên trán rồi nên chỉ nhắn cho gái "e học đi".(Cái này bây giờ em mới biết lúc đó gái muốn thế).
    Tết âm lịch 2009 (1 năm từ ngày xa nhau), khi công việc cuối năm ổn định em có về chỗ Bác của gái (trước gái ở nhà bác. Em kiss gái lần đầu tiên ở đây). Chỉ là nhớ những kỉ niệm cũ (1 năm vẫn ko quên được) nên đến đó định đưa cho Bác ít quà tết. Ko ngờ nhìn thấy gái đang loay hoay bán hàng hộ Bác (nhà bán hàng tạp hóa, gái vào giúp). E định ko vào nhưng thế thì hèn quá...Nhưng bao nhiêu kỉ niệm nhớ nhung trong 1 năm tràn về:( Lúc đó mới nhận ra vấn đề...Mình còn yêu gái nhiều quá (có lẽ là 1 kẻ si tình mù quáng?!?!).
     

    được kruger sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 24/03/2010
  3. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    ĐỒN CÓ ĐỊCH:
    Hôm nay được gái cho biết có thằng cu tỏ tình gái và gái đồng ý:(( Sơ lược về đồng chí này (đúng là đồng chí đấy ạ): Bộ đội (có thể là 1 sĩ quan quân đội và hình như có tí xiền); e đoán là biết gái sau 1 lần hội diễn chung với trường gái và 1 trường quân đội. E ko dám khinh địch, nên chưa biết về thằng cu đó nên chưa đánh giá được tình hình cụ thể.
    Theo gái nói thì gái đang hạnh phúc(tất nhiên lúc mới yêu tình yêu vẫn còn lung linh lắm). Điều này gây đôi chút lung lạc ý trí trong em. Gái quyết tâm rồi: gái sẽ chịu khó khăn, gian khổ vì tình yêu này (em còn quyết tâm hơn, nhưng nghe câu này oải quá).
    Thằng cu này bộ đội nên cũng ko thu xếp được thời gian, tần xuất gặp gái cũng ít. Theo em đánh giá thì Gái nói cũng chưa nghĩ sâu lắm, chỉ là nghĩ nhiều thôi. Chính vì hôm nay em cũng nói về tình cảm của em nên gái tỏ ra quyết tâm...Nói chung ko đánh giá tầm thường được. Giai đoạn mới yêu là mặn nồng lắm nhưng cũng nhiều khúc mắc. E định tập trung đánh vào điểm này.
  4. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ĐÀN ÔNG:
    Trước hết em phải nói rõ cho các bác: e cũng có nhiều gái thik và cũng ko đến mức lụy quá mà ko nhìn hết được lòng gái. Nhưng trên hết e yêu gái. Thời gian 1 năm cũng đủ để em đi đến quyết định: Phải có được gái.
    Nhiều bác cho rằng e phá vỡ hạnh phúc người khác nhưng chính thằng cu đó đã làm gái xa em. Với lại e là thằng đàn ông, e quyết dành lấy tình yêu của mình. E có đủ tự tin, quyết tâm, tình yêu (sự nghiệp và tiền bạc thì e ko bàn tới). E cũng đủ hiểu biết để làm gái hạnh phúc.
    Hôm nay e thu xếp công việc, rồi nghỉ buổi sáng đến gặp gái. Đến nơi thì gái đi học. E có nhắn mấy e cũng phòng là nếu gái về thì bảo e có ghé qua. E vác Lap ra cofe ngồi định làm việc thì ******* điện. E nói: ra ngồi uống nước với a.
    Bla bla nhiều chuyện thì e vào chủ đề chính. E nói vẫn còn tình cảm với Gái (thực sự trong 1 năm e nghĩ và làm rất nhiều việc liên quan tới gái. Tất nhiên là gái ko biết. Tính e hơi ít nói, nhưng thường làm nhiều hơn nói). Gái cũng tâm sự gái cũng cho em nhiều cơ hội, nhưng do cái tôi e quá lớn nên bây giờ gái muốn rẽ sang lối khác.
    Chính hôm 8-3 gái mới có quyết đinh. Trước khi đó gái có ý nói là anh ko chịu nói ra những điều a nghĩ. Vậy là trước khi quyết gái vẫn dành 1 cửa cho mình. E thấy răng dù mình có đôi chút kinh nghiệm nhưng đã bỏ qua cơ hội rồi (Kệ thôi, e sẽ tạo cơ hội cho mình). Mặt bây giờ trông vẫn ngu ngu (chẳng lẽ e lại post ảnh bây giờ).
  5. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    ĐÁNH GIÁ:
    Trong lúc em nói về tình cảm của mình thì mặt gái đỏ gay. E nắm tay ngay nhưng gái rụt lại (nhưng từ đầu đến cuối em vẫn cần tay<--ko cần vào bàn tay). Khi kể đến những chuyện cũ thì gái khóc (1 chút thôi nhưng em để ý thấy). Có vẻ ko đúng lúc lắm ko thì em đã ôm gái rồi nói chuyện rồi. Gái vẫn còn chút tình cảm với e.
    E có xin sô điện thoại của gái(gái có 3 số điện thoại, mà e có 2. Số kia chắc chuyên nhắn cho thằng cu bộ đội) nhưng gái ko cho. Bảo em cứ liên lạc vào số cũ và ít liên lạc thôi. Ko có đánh giá gì mục này cả.
    Thực sự lúc đó e cũng rất nhiều cảm xúc. Nhưng gái vẫn nhất quyết chọn con đường mới này (e tôn trọng gái lúc này, còn việc e yêu gái thì e vẫn yêu). Thực sự e ko tỉnh táo trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này:(
    Được render sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 25/03/2010
  6. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    HELP ME !
    - Các bác chia sẽ những cách thức khơi dậy tình cảm của gái với em?
    - Tìm cách cho chú bộ đội ra thao trường luyện tập chăn chỉ. Rồi sau đó ra Hoàng Sa bảo vệ chủ quyền, ko đi làm công tác dân vận Cưa gái nhà lành nữa ạ?
    - Cách thức để cho gái thấy e mới là người đem lại hạnh phúc?
    - Cuối cùng làm sao để gái quay trở lại với e?
    E mời các Bác chầu Bia Hải Xồm ạ.
    (EM QUYẾT TÂM RỒI, CÁC BÁC ĐỪNG CẢN EM)
    Được render sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 25/03/2010
  7. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Tình cũ ko rủ cũng tới, fải lấy lại những gì vốn dĩ fải là của mình, oánh lại đi bác
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nhạt nhạt bác ạ, U30 lo lấy vợ đi quan tâm 9x nhiều quá ko có lợi. Em nó đang tuổi ăn tuổi chơi, bác định ràng buộc em nó vào gia đình sớm thế à
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Trước hết là đoạn vàng vàng: Anh khoái chú ở chỗ này nhất.
    Vì nó khắc hoạ rõ nét sự hồn nhiên trong tính cách chưa được định hình một cách ổn định của một thằng zai tuổi 30.
    Ngó qua hồ sơ của chú và gái:
    Gái: 20 tuổi (9x); Đang học trung cấp ngân hàng; face: 6,5 (thằng bạn em đáng giá. Em thì hơn); Ngoan (xã hội nhận xét theo tiêu chí: ít đi chơi và chăm chỉ...); được nhiều giai thik; tương đối cá tính; ăn mặc có style riêng(đây là điều e thik); hơi vô tâm;
    Còn chú:
    Giai: U30 tuổi; PGĐ 1 công ty kiến trúc; face: trung bình khá; ngoan bình thường:); Có 1 số gái thik; tinh tế; lãng mạn (2 điều này thì các gái đều đánh giá như thế); ăn mặc có style; sở thik: âm nhạc, cái đẹp...Nói ít làm nhiều (Nhưng mà nói ít quá ạ).
    Bản thân chú anh thấy diễn dạt lưu loát, trình bày rõ ràng, chứng tỏ suy nghĩ của chú rất mạch lạc. Nên việc yêu 1 em 9x, với suy nghĩ và ở cái tầm tuổi lẽ ra cần chín chắn như của chú - anh tưởng chú phải biết cách chấp nhận sự ẩm ương - rất đúng với lứa tuổi của chúng?
    Anh nghĩ do cá tính, cái tôi của chú quá nhớn chứ không phải do chú không nhận biết được vấn đề. Nên nếu lần này chú vớt lại được bé gái này, anh tin rồi chú lại tiếp tục đánh rơi một lần nữa. Với tính cách của chú điều này hoàn toàn có thể xảy ra.
    Vậy nên cứ để bé xì tin ấy cho đồng chí bộ đội huấn luyện thêm. Môi trường quân đội rất tốt cho đ/c ấy rèn dũa cái tôi của mình, đ/c ấy sẽ biết phải làm gì sau khi hạ được cái đồn rất khoai kia, bởi ngoài ý chí ra, chú ấy còn có súng lục.
  10. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    8x đời đầu với 9x đời cuối--> chênh lệch tuổi tác quá--->
    nếu bác sức khoẻ ******** tốt---> thì hãy tán tỉnh lại.
    Còn nếu yếu, thì sau này, khoảng 20 năm nữa (khi em nó hồi
    xuân) e là vật không lại đâu.

Chia sẻ trang này