1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn tổng hợp ( Cưa lại Ex? Đồn có địch? Người đàn ông?).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi render, 24/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Không the?m nói nưfa? Em cha?
  2. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Trong tình cảm không có sự nhường nhịn mà, nhưng phải xác định rõ tình cảm vì có những đối tượng chỉ nên cua khi thương thật lòng như ẽ cũ, con thầy, và những người vào danh sách bạn. sau này chú già nó vẫn còn style mà
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế đây là 3 trong 1 à?Người yêu cũ, đang yêu người khác, và chủ topic thì quá già với em này?
    Tớ đọc nhưng mà nó chẳng vào đầu chút nào. Nhưng cũng cảm thấy là chủ topic cũgn teen ra phết nhỉ. Thấy như miêu tả thì bạn ăn đứt em kia, thế mà giờ lại phải tính toán đánh thế nào, rồi lại còn chờ em ý đến 6 năm nữa....
    20 tuổi, vẫn còn chưa tính toán và suy nghĩ được đâu. Nếu chấp nhận rủi ro hiện tại, cố gắng kuwa lại, kuwa được, chấp nhận chờ mấy năm nữa cưới, chấp nhận gái có thể ra đi bất cứ lúc nào, chấp nhận nếu cưới xong, tuonwg lai xa hữa vv...và vv thì cứ tiếp tục.
    30 tuổi mà vấn đề như thế này cugnx nan giải phết nhỉ.

  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    theo tôi là cứ tiếp tục, trung cấp thì em ấy cũng sắp ra trường rồi, nếu chín chắn 1 chút thì chuyện gia đình chồng con cũng ko phải là vấn đề
  5. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thực sự e ko có nhiều thời gian ạ. Làm việc từ sáng tới bây giờ mới có chút thời gian vào tâm sự cùng các cô các bác.
    Em sẽ cố gắng trả lời hết những comments.
    Từ hôm nói chuyện với gái em vẫn chưa có hành động gì. Mong các bác chỉ cho e những cách thức thực hiện ạ!
    Thanks!
    Được render sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 25/03/2010
  6. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chính xác rồi, cứ tiếp tục mà phát huy thôi.
    Tôi đọc thấy chẳng có 1 cửa nào cho đồng chí bộ đội kia cả, tất cả những gì cô gái thể hiện đều là em yêu anh em yêu anh=)).
    Chỉ cần tăng cường cọ xát, máu chiến và cuồng bạo 1 chút là ok.
  7. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Bác định tính cách nào ? Viết đơn gửi bác Phùng Quang Thanh à ? Ai cũng như bác thì bộ đội ế hết à
    Bác cứ ở bên e kia thôi, tận dụng những lúc người ta làm nhiệm vụ ý thì bác ở bên, như kiểu thời chiến tranh ấy, đàn ông con trai ra trận hết, còn vài người ở lại, tha hồ mà chọn. Hy vọng bác kia nhận quyết định đi xa thì e lại ngã vào tay bác mấy hồi.
    Nhưng mà bác cũng cẩn thận, không lại như vụ ở huế ấy, lão kia lão lại vác Ak với vài băng đạn và mấy quả lựu đạn là cũng mệt đa
  8. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật thông tin mới ạ.
    Hôm nay quả là ngày bận rộn với e các bác ạ. Một mình đi chiến đấu với các sở ban ngành địa phương. Tối vừa về lại đi ăn hỏi thằng bạn thân và có uống 1 chút rượu.
    Về đến nhà bật máy rồi call cho Gái:
    "a xin lỗi về tất cả"
    "Giá mà e biết những điều a làm cho e nhỉ"
    "ah..uhm..Hát vậy: Yêu em rất nhiều, nhưng e đâu có ngờ. Chuyện ty chỉ là giấc mơ thôi"
    Gái tỏ vẻ lạnh lùng. Kệ thôi.
    Hát xong e cúp máy luôn...Gái sms lại: "Mỗi người có cách thể hiện tình cảm khác nhau. E khác a nên ko hiểu a được.Xin lỗi nhé, a là người sống tình cảm. E tin a sẽ tìm thấy tình yêu đích thực. A sẽ hạnh phúc."
    Tin nhắn được gửi sau khoảng 15'' sau khi e call.
    E ko muốn gọi lại...hay sms gì cả.
    Mong các bác góp ý giúp e!!!
    Thanks!
    E ngủ đây ạ, say rồi. Chúc các bác ngủ ngon!
    "Hôm nay ta cứ vui, biết đâu ngày mai vẫn thế"
  9. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đang định ngủ gái lại nhắn. Em cập nhật luôn ạ:
    "E cũng rất cảm ơn a vì những gì a đã làm. Có những điều e biết, có những điều e chưa biết.Nhưng e cũng rất vui. E nghĩ sẽ có người con gái phù hợp với a. Luôn vui vẻ hạnh phúc a nhé"
    Làm hàng quá, sáo rỗng quá...ngủ thôi. 1 ngày như thế đã là tận hưởng cuộc sống rồi.
    G9 !
  10. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    Nếu tính thiệt hơn thì e đã ko đến với Gái ngay từ đầu rồi ạ. Rất nhiều bác ở đây ?onghĩ? rằng e chinh phục Gái vì muốn lập gia đình. E đính chính lại là e yêu gái, muốn có happy ending, nhưng ko phải yêu gái là muốn lấy Gái.Hai việc này hoàn toàn khác nhau nhé. Ngần này tuổi rồi mà E còn nhiều thứ chưa làm được. Thế nên kể cả Gái quay trở lại với em cũng phải chinh phục lại e rằng: Gái là người vợ tốt. Thanks!
    Lạc đề rồi bác ơi. Bác có bao giờ làm việc gì nghiêm túc ko nhỉ? Rất cảm ơn nếu bác dành chút suy nghĩ để tư vấn cho e. Thanks!
    Cưới..cưới?và cưới. Thống nhất lại với các bác là e chưa muốn cưới. Đánh ntn thì đang nhờ các Bác tư vấn đây ạ. Thank so much!
    Cảm ơn bác đã động viên. Việc dễ hay khó thì kết quả mới trả lời được ạ. Bác có bài thơ nào nữa ko, e xin bản quyển rồi nhắn cho gáiS
    Cảm ơn bác! E cũng rất tôn trọng đối thủ. Điều đó khẳng định là e chẳng sợ đ gì chú bộ đội cả.
    Xin cảm ơn những đóng góp của các Bác! Thằng e trong giai đoạn mông muội, nhờ các bác chỉ đường đi nước bước ạ.

Chia sẻ trang này