1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn tổng hợp ( Cưa lại Ex? Đồn có địch? Người đàn ông?).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi render, 24/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AirCondition

    AirCondition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hỏng rồi !!!
    Nhắn ngay cho gái quả tin "Hôm qua anh say nên đã gọi điện cho ban gái nhầm vào số của em. Giờ đọc tin em mới nhận ra."
  2. phu_doi4

    phu_doi4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    kts cố lên..,
  3. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác! Em đọc câu của bác thấy nhiều tâm sự quá.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Hỏng rồi !!!
    Nhắn ngay cho gái quả tin "Hôm qua anh say nên đã gọi điện cho ban gái nhầm vào số của em. Giờ đọc tin em mới nhận ra."
    [/QUOTE]
    E nói ra rồi ko rút lại nữa bác . E nói thẳng cho Gái biết là a yêu em nhiều và a sẽ quyết có được e.
    Các bác chỉ cho e 1 số kinh nghiệm . Mõi mình e tự sướng thế này dễ hiểu sai vấn đề lắm.
    Cả nhà giúp e 1 tay ạ! Thanks!
    Được render sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 27/03/2010
  4. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nát bét rồi.
    Rất khó cứu chữa ca này.
  5. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    E biết điều này ngay từ lúc viết topic này ạ.
    Bác cho thuốc đặc trị đi. E đang rối....nghĩ gì là làm đấy.
  6. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ là tình hình như thế này.
    Gái có quyền lựa chọn, tức là trong cuộc đua song mã, nó có thể chọn bất kỳ thằng nào. Vì thế chỉ 1 sai lầm là đã nhân đôi lên thành 2.
    Trong tình huống trên đó là khó tránh khỏi, nhưng nó là sai lầm rất nặng.
    Thứ nhất là cách thức trao đổi, nếu gọi điện thoại, trong thời gian cưa cẩm, đang tán mà nói lâm li, bi đát, hay ngu ngốc hơn nữa nhắn tin... thì rất nát.
    Giao dịch chỉ có mặt đối mặt. Mà phải lựa lúc trăng thanh gió mát, 2 bên khá hòa hợp, gái bắt đầu có hứng thú ... thì mới được.
    Thứ 2 là câu "anh xin lỗi vì tất cả", quả thực nếu gái nó chẳng hiểu gì ráo cả nó cũng thấy là bạn tự nhận mình trong toàn quá khứ đã gây ra 1 vấn đề nghiêm trọng cho cô ta. Mà xin lỗi vì cái gì?
    Thứ 3 là "giá em biết ... anh đã làm ... cái lọ cái chai" - thể hiện 1 sự kể lể, như kiểu van xin, na ná sao em không nhớ cái hoa tai 10 triệu anh tặng em, cái váy 5 triệu anh mua cho em.... tính tổng 1 lúc ra 100 triệu anh mua cho em.
    Tóm lại, gái hiểu trong cái đầu của cô ta rằng:
    Anh + 100 triệu thì mới đến được ngưỡng xin em cho 1 cơ hội quay lại.
    hay Anh + tất cả những gì đã làm cho em (mà em không biết + dã biết) thì mới đến cái ngương được em cho 1 cơ hội quay lại.
    Thứ 3 là hát ngêu ngao, như đã nói là lúc này đang say, ví dụ thằng đang trong phòng thi với thằng ở ngoài tinh thần, tâm lý, độ hưng phấn khác nhau 1 trời 1 vực, không thể lấy cảm xúc thăng hoa khi say mà áp vào 1 đứa đang ngồi trong toilet hay đang ngồi học bị muỗi cắn đầy được.
    --> Cái này khiến gái trả lời 1 câu mà nó thể hiện đúng tình trạng "Tức là anh tình cảm quá đến nỗi em không thể cảm nổi cái cảm của anh, tức là anh và em ĐANG không hợp nhau về tình cảm"
    Đốn củi ba năm, đốt 1 giờ là vậy, chỉ cần 1 cú điện thoại là đủ để tự sát rồi.
    Tốt nhất giờ là nghỉ khoảng 1 tuần, rồi bịa ra lý do gì đó mà rủ nó đi.
    Nếu nó đi thì tốt, nó không đi thì thôi, chờ rồi rủ.
    Nguyên tắc CƯA LẠI MUỐN ĐẠT ĐƯỢC LÀ PHẢI NHƯ CƯA ĐI.
    Tức là vui vẻ, nói chuyện trên trời dưới bể, diễn viên ca sĩ, nhạc nhẽo, phim ảnh, con tôm, cái cá, chứ không phải hồi đó thế nào, em với anh đau khổ ra sao, kỷ niệm ùa về thế nào...
    KHI NÓ ĐÃ NGẤM THÌ CỨ TỰ ĐỘNG MÀ ÔM ẤP, VUỐT VE THÂN THỂ, HÔN HÍT.
    Tóm lại khi đã đè nó ra phang phịc lại như xưa 1 quả là thành công.
    Còn thằng kia, kệ mịa nhà nó.
  7. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Dear Bac.
    Rất cảm ơn những lời gan ruột của bác. Thằng e cũng tự nhận thấy là Fôt quả này. Đúng là khi yêu con người ta dễ dàng đánh mất lý trí.
    Phải cố gắng tiết chế cảm xúc vậy.
    Về cơ bản khẩu quyết của bác em đã nắm rõ và cũng phải biết hành động thế nào rồi, nhưng em cũng muốn nghe thêm ý kiến của các bác về Gái này.
  8. atx171

    atx171 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    EM cũng đang cưa lại và loay hoay không biết làm thế nào. Có câu này của bác như lại nhìn thấy con đường sống vậy
  9. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Anh này 30t rồi mà vẫn teen nhỉ, làm mình cứ tưởng chỉ tầm 87,88.
    30t mà vẫn chưa đủ bản lãnh trị 1 bé 9x đời đầu thế này thì khó lắm, có lấy lại cũng k ra sao, bây h cứ cho là anh cưa lại được cô bé ấy, con gái hay mơ tưởng lắm, 20,21,22 cưới mấy hồi, em gái ấy sẽ nghĩ gì khi bị vỗ cho vào mặt 1 câu như '''' anh yêu em thật đấy nhưng anh không muốn cưới em đâu ''''
    Mà, k biết em gái của anh ra sao chứ em dị ứng nhất câu nói '''' em k biết a đã làm những gì cho em đâu ?? '''', nếu đã chấp nhận hy sinh vì ng mình yêu thì đừng có kể công, đừng để những lời nói như thế thốt ra từ miệng mình, đàn bà nó khinh ra cho.
    90% khi cô bé kia reply lại những lời của anh là đã cảm thấy sự đàn bà lèm bèm của anh rồi. Thấy anh bảo anh nói ít làm nhiều mà thấy anh nói đâu có ít đâu nhỉ ( làm thì k biết )
    Chủ topic nên nhìn nhận lại bản thân 1 cách chính xác hơn, cũng như nhận định của người khác về mình
    Àh, k phải ai cũng thích những '''' thằng cu đẹp giai '''' đâu anh ạ, cá nhân em thấy con trai quan trọng phong thái và sự nghiệp ( mới gặp), lâu dài thì là cái tâm, cái đức , còn đẹp có mài ra ăn được đâu,
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    èo, con em anh nó viết chuẩn éo tả được. Chú này đi tán gái thấy bốc mùi nhiều quá, anh thì éo quan tâm lắm về nhiều chuyện của chú, nhưng ngay câu giới thiệu bản thân thì mùi đã nồng nặc rồi.
    Nếu chú thật sự là một thằng thành đạt (như chú đang tự nghĩ), thì cái chức phó giám đốc của chú éo làm nên được điều đó, mà ngược lại, nó cho anh biết ngay chú thuộc hạng người nào. Mà ngay trên diễn đàn này chú còn éo biết kiềm chế điều nhạy cảm này thì đứng trước mặt gái chú tự nâng bi tới đâu (mà còn chứ kể, làm phó thì như chó giữ nhà thôi chú ơi, nhục không kể siết đâu, nói ra làm gì cho nó khắm).
    Chú nói chú tinh tế, nhưng anh thấy gái nhà chú còn tinh tinh hơn cả chú, nó phát hiện ra cái tôi của chú quá lớn, còn bản thân chú thì éo thể tự nhận biết được điều đó. Ngay cả cách viết trên diễn đàn để người ta chỉ đường mà chú còn viết kiểu "em rất rất chi là hiểu biết, rất rất chi là nam tính, rất rất chi là tâm lý, chỉ tội em éo hiểu sao nó bỏ em...".
    Nói thật là chú cũng khá, nhưng ở thì tương lai kìa, còn thì hiện tại thì chưa. Còn gái nhà chú, cũng tàm tạm thôi, để nó đi với thằng bộ đội đi, rồi nó sẽ biết khổ, rồi nó sẽ quý chú, mặc dù hơi thiệt thòi cho chú vì bộ đội nó khỏe như trâu, nó mà dày xéo thì sào ruộng nhà gái chú chỉ có nát bét.
    Nghĩ đến mà thương cho nhà chú. Mà lo éo gì, tới lúc đó chú còn yêu thương nó thì mới lạ.

Chia sẻ trang này