1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn tổng hợp ( Cưa lại Ex? Đồn có địch? Người đàn ông?).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi render, 24/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TranNam75

    TranNam75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vào cốc này, thấy các chú gà sa đà vào những suy nghĩ mềm yếu uỷ mị, các phản ứng khó hiểu về con gái, rồi lại lập Topic khóc lóc, kêu gào. Suy cho cùng bệnh gà vẫn không chữa khỏi. Anh thiết nghĩ dù mọi người hay đại cao thủ có chỉ cho chú render hàng trăm chiêu thức cũng vậy thôi. Đã bệnh gà thì gái nó sẽ nghĩ cách để ủn chú ra ( để thằng khác vào).
    Lời khuyên của anh: Khi nào chú render thật sự hết bệnh thì mới mong có cơ hội sở hữu gái mình yêu thích.
  2. MP3MP4

    MP3MP4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    nghe bác lynkp với bác công năm mươi tư vấn hay quá cơ ^^
  3. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thấy bác Công hiểu sai vấn đề ngay từ câu đầu tiên.
    Khi viết bài này em chỉ muốn mọi người hiểu hơn về em và Gái. Từ đó có những phân tích đúng hơn. Em cũng nhờ bác Ku Gơ sửa lại 1 số thông tin riêng tư, để ko ai biết e là ai trên diễn đàn này. Vì vậy e cũng ko có lý do gì để khoe mình bác ạ.
    E đã đi mấy công ty và điều làm PGĐ cả. Những thứ đó là sự cố gắng của e. E tự hào về những cố gắng và khẳng định được năng lực của mình chứ ko phải cái danh như bác nghĩ. Nếu bác cho rằng: điều đó chẳng có ý nghĩa gì, thì với e, gia đình e rất ý nghĩa.
    E đọc nhiều bài của bác nên có chút cảm tình, e kể bác nghe 1 câu chuyện:Công ty đầu tiên em làm PGD. Sếp gọi e lên và trao cho cơ hội là PGD, sếp nói rất nhiều nhưng e chẳng hiểu được mấy. E nói: e không làm được đâu (lúc đó e mới ra trường được hơn 1 năm). E luôn làm hết khả năng của mình; E chỉ coi công việc của công ty như việc của mình thôi ạ. Cái chức này to quá e biết mình chưa có kinh nghiệm đảm đương nó? Nhưng sếp vẫn trao cho e cơ hội đó. Thực ra đó chỉ là chức phó phòng nhỏ bé thôi ạ. Nhưng nó thể hiện sự tin tưởng của những thế hệ đi trước với thằng non trẻ như em. Đó là tất cả rồi bác, còn cái danh thực là to quá.
    E biết cách viết của bác để những người ít kinh nghiệm như e có thể nhận ra chính mình. Cảm ơn bác về điều đó.
    E cảm thấy những phân tích của bác hiện nay và trong bài viết này dựa trên kinh nghiệm bản thân rất nhiều. E cần một đánh giá khách quan có tính xây dựng. Bác chửi e thì cũng chỉ cho e cách để hoàn thiện bản thân hơn ạ. Điều đó đôi khi quan trọng hơn!
    Cảm ơn bác!
    E thì phát triển từ gà con lên gà to bác ạS. Vì thế nên đôi lúc vẫn Phốt. Tuấn kiệt sưa nay hiếm nên việc phát triển qua được giai đoạn gà là tốt rồi bác.
    Khi khó thì mọi người mới tìm sự giúp đỡ của bác chứ. Bác cho e thuốc đi ạ. Thanks!
  4. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hạn chế sa đà vào cá nhân hóa.
    Bạn chủ topic cập nhật tình hình nhé.
    Ca của bạn rơi vào tình huống là rất khó.
    Nên nói chung là hi vọng không được nhiều lắm, nhưng đây là topic đáng chú ý nhất hiện nay.
  5. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy. Bỏ qua những vấn đề về cá nhân. Ưu tiên đi vào nội dung chủ yếu.
    Mà thanh minh làm gì, rút kinh nghiệm hay hơn.
  6. TranNam75

    TranNam75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    E thì phát triển từ gà con lên gà to bác ạS. Vì thế nên đôi lúc vẫn Phốt. Tuấn kiệt sưa nay hiếm nên việc phát triển qua được giai đoạn gà là tốt rồi bác.
    Khi khó thì mọi người mới tìm sự giúp đỡ của bác chứ. Bác cho e thuốc đi ạ. Thanks!
    [/QUOTE]
    Gửi chú render: Nếu muốn bệnh giảm đi thì phải có ý thức phòng bệnh và tự rèn luyện để trở thành người đàn ông có sức hút đối với gái. Hành động đang say call cho gái nói vớ vẫn, anh thấy cảm xúc gái đối với chú bây giờ là 0. Chú render nên để thời gian, công sức tán em khác để rút kinh nghiệm nhé.
  7. honganh1983

    honganh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic đúng là người đàn ông sống tình cảm, giá mà người đàn ông nào trên đời này cũng được như bác... Bác đã dẹp bỏ cái tôi cá nhân của mình để tìm lại tình yêu mình đã đánh mất. Đọc topic của bác, e thấy bác yêu Gái rất nhiều mà Gái lại còn trẻ con quá, không chịu cho bác cơ hội sửa chữa sai lầm trong quá khứ. E nghĩ trong tình huống này, sự chân thành trong tình cảm là quan trọng nhất. Bác hãy chứng tỏ với Gái là bác vẫn còn yêu Gái rất nhiều, nhiều hơn trước. Đồng thời bác cũng nên dẹp bỏ cái tôi cá nhân để nói rằng mình đã thật sai lầm khi chia tay cách đây 1 năm, trong thời gian 1 năm qua, làm bất kỳ công việc gì, gặp gỡ người nào, mình đều nghĩ đến Gái để sống tốt hơn. Bác cũng nói là do nhớ Gái nên tìm về đây để gặp.
    Bác đã làm n việc cho Gái, không biết là n việc gì, vậy bác cũng k nên úp úp mở mở vậy, Gái sẽ k hiểu đâu. Hãy gợi ý khéo về 1 việc quan trọng nhất Bác đã làm. Kiểu như: E còn nhớ đã từng nói là... A đã... a làm vậy chỉ vì em. A đã yêu e nhiều lắm.... bla bla...
    Con gái yêu bằng tai, nhưng nhung loi tam tinh phải xuất phát tự đáy lòng mới có sức thuyết phục đủ để người ta cảm thấy mủi lòng bác ah.
    Bác có nhiều lợi thế hơn anh bộ đội kia mà. Mà bác lại là mối tình đầu của Gái nữa. Con gái thường trân trọng mối tình đầu của mình lắm bác ah.
    Thêm nữa, đừng gọi điện vào lúc say hoặc lúc yểu mềm nhất, người ta k hiểu đâu. Bác hãy dành thời gian gặp gỡ sẽ tốt cho tình cảm của 2 người. Thỉnh thoảng buổi tối nhắn tin chúc ngủ ngon. Hãy hành động như một người đàn ông cao thượng đi bên đời và chăm lo cho cuộc sống của Gái. Đừng quên tạo những bất ngờ nho nhỏ kiểu như mới bắt đầu yêu nhé.
    Vài dòng muốn chia sẻ hi vọng giúp được bác. Có tin gì mới bác nhớ update lên đây nhé.
  8. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    E đang rèn luyện đây ạ :)
    Rất tiếc là phải báo cáo với bác là e cũng đang có cảm giác rằng Gái dần mất đi những cảm xúc với e. Nhưng để có tình cảm với Gái khác thì chắc còn lâu lâu nữa đấy. Trong 1 năm ko gặp gái, với bao nhiêu thay đổi của cuộc sống mà e còn ko quên được. E cũng biết là có nhiều thứ mình ko thể muốn là được, nhưng nếu có bất kỳ cơ hội nào thì e cũng quyết nắm lấy nó.
    Cảm ơn bác!
  9. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Ca này hay mà bây giờ mình mới vào đọc.
    Vì sao gái nó chán bác? Chính gái đã nói rồi đấy thôi. "Anh là người sống tình cảm, em không thể hiểu anh được". Nghe giọng văn của bác, nghe bác miêu tả về bản thân, nghe bác thuật lại những lời nói, hành động, thái độ đối với gái,... Tất cả cho thấy bác đã nôn nóng, uỷ mị và sa đà vào cảm xúc.
    Ca này có lẽ không còn hy vọng nữa rồi. Một điều ai cũng biết là để thay đổi bản chất thì rất khó, nhưng nếu sau này bác muốn yêu và được yêu một cách trọn vẹn thì phải bớt uỷ mị đi, bớt lãng mạn ướt át đi, cứng rắn và mạnh mẽ hơn.
    Khi đó thì bác mới có cơ quay lại với gái. Mà vật đổi sao dời, sao biết được chuyện tương lai.
  10. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 1 câu với Bác: " Cảm ơn bác rất nhiều!"

Chia sẻ trang này