1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn tổng hợp ( Cưa lại Ex? Đồn có địch? Người đàn ông?).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi render, 24/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    qua những điều bác trả nhời mọi ng , mợ có ngu ý như sau
    _ bác là ng lãng mạn
    _ nhưng cũng khá lý trí nên để nhiều lúc mâu thuẫn
    _ là ng hơi có tính đồng bóng ,ko điều khiển đc cảm xúc.
    nếu khả năng cả 3 cái trên là đúng thì mợ mới biết tư vấn tiếp đc
  2. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
  3. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ chú chuyển nghề. PGĐ chứ cỡ Tổng Giám Đốc kiến trúc chẳng là cái mịa gì. Làm mẹ nó Tổng Kiểm Toán Nhà Nước. Ko biết cụ thể nó thế nào nhưng nghe đã thấy độ tung hoành cứ gọi là sấm rung chớp giật. Phải thế gái mới nể.
    Cơ mà cái đoạn "làm những việc mà gái ko biết". Ô hay, cái chân lý con khóc thì mẹ mới cho bú. Chú mày cứ âm thầm giúp em nó, áo gấm đi đêm, bố đứa nào nó ghi nhận. Đáng nhẽ làm xong là bù lu bù loa lên, đấy đấy công anh xúc tép nuôi cò, cò mà ăn xong bỏ phủi đít là éo xong với ông đâu. Thật, yêu đương chăm bón cho gái nên đúng cái cách em nó muốn, kể cả 1 sư đoàn đi tán gái mà tán ko đúng cách, quên mẹ cái chuyện gái nó thích và yêu đi.
    Con vợ anh vừa cho anh nghe 1 đoạn hát thế này ( anh thì thơ ca nhạc hoạ đều kém ) nhưng có vẻ thằng nhạc sĩ viết ra khá đung đúng.
    It feels like nobody ever knew me until you knew me
    Feels like nobody ever loved me until you loved me
    I love the way you stand by me
    Xịp, ca từ ngô nghê, em yêu cái cách anh đứng bên em. Hố hố, ko hiểu nó đứng kiểu gì mà con đấy nó mê thằng đó thế. Với ca của chú nên thử một vài cách cưa khác khác đi.
    Đọc mấy thread ở trên ko thấy chú hành động gì gọi là cưa em đấy nhỉ. Toàn thấy lập luận lý thuyết suông. Tình yêu đôi khi lớn dần từ những cái quan tâm nho nhỏ đấy.
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    @ anh Sh :yên tâm đi anh , tử vi của em là có lấy đc chồng nên kiểu gì cũng lấy,cùng lắm là em ế bằng anh là cùng , hơn 3chục mới kết hôn ,nhỉ
    @chủ thớt : nếu cả 3 cái trên là đúng thì mợ thấy sẽ chẳng đi đến đâu, nếu có tiến tiếp thì với tính cách của em thì em sẽ lại giũ em nó, mất công những ng trên này tư vấn lắm.
    hơn nữa xem chừng em ý đã chán cái cảnh fải van xin , fải chạy theo em để mong em quay lại rồi, nếu em ý bỏ anh bộ đội kia có khi cũng chả muốn quay lại với em .
    mợ là ko thích bàn lùi đâu nhưng thực tình là ca này fải bàn lùi vì lỗi ban đầu là do em .chẹp
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    éo mịa, lại có thằng xoắn vẩu vào bảu anh nói sai rồi.
    Nói thật với chú, anh nói sai thế éo nào được, vì cái cảnh như chú anh cũng làm rồi, chú có rảnh mò lại cái nick này của anh, khoảng dăm năm trước, chú sẽ đọc ra một loại câu từ đại loại kiểu "lương anh tháng 1000$, éo phải làm gì, tuyền chỉ dùng cho khách già đi mat xa, .....có thằng mời anh làm phó, anh éo làm, bảu làm phó cho ông hay làm cái hũ hèm để ông xả bia rượu"
    Dưng mà éo có ra cái hồn gì đâu chú ợ, dạo đó viết trên mạng cho nó khí thế thôi. Anh nhớ có ngày anh với thằng bạn chim được 2 con mái mơ, nhìn biển số xe biết nó gái quê nhà anh. Lẽo đẽo một hồi dẫn mịa nó vào quán nhậu lóc cóc. Hóa ra sinh viên kinh tế hẳn hoi chú ợ, chỉ tội cái đang mới gần qua đại cương. Anh thì biết éo gì kinh tế, chúi đầu hàn hàn gắn gắn mấy cái mạch điện suốt thời sinh viên thì ăn thua éo gì. Vậy mà vẫn phang phành phạch được về mấy cái sự về "kênh phân phối", về sì woát sì gót, gái sinh viên năm nhất biết éo gì mấy cái thứ ấy, chỉ nghe nói sẽ được học, cả tối tròn mắt nhìn anh.
    Được thế, thằng bạn nhẩy cẩng lên lu loa rằng anh ý (là anh đây) đang giữ chứ PGĐ một công ty nhớn. Éo mịa, anh nghe nhột người nhưng đã phóng lao đành theo lao, vậy mà mấy con nhóc cũng tin sái cổ (anh hồi đó mới qua đầu 2 một tẹo, lấy éo gì cái chức PGĐ). Thôi kệ, mục tiêu cuối cùng là lùa được 2 con mái này đi nhà nghỉ là vui vẻ rồi.
    Éo ai ngờ được cái cơ sự, làm danh cái thằng có chức quyền cũng phải tỏ ra tí đỉnh sự nghiêm trang, nghiêm đến cho đến lúc 2 con sinh viên chìa tay ra bắt "chào sếp, em về, rất hân hạnh hôm nay được gập sếp, được chỉ giáo, sau có việc gì chúng em nhờ".
    Bởi thế, những năm sau này, khi bắt đầu tham gia cái diễn đàn này anh éo nói anh mần cái gì sất, anh muốn anh phải là thằng cù bơ cù bất, thằng tương đối thiếu đào tạo, và là thằng khá máu me. Vậy mới khui được vài cô em chứ.
    Ps: chú nào nói gái trên mạng toàn cá sấu là sai đấy, anh đính chính, gái trên mạng toàn những con lên tiếng bấm phím trả lời topic, nhá lên mời off là nhảy như ngựa thì mới là con xấu, con đẹp nó éo viết cho cả làng nghe đâu. Nó pm cho thằng nào nó thích, rồi hẹn hò nhẹ nhàng thôi.
    Được cong050 sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 31/03/2010
  6. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra cái " tôi" của chú này sau 1 thời gian là hết !
  7. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là chém gió. Nổ phành phạch , ăn không nói có, chuyện bé như con kiến thì khi nói với gái phải bảo là con voi. Thế nhé. Nhìn mấy bác lãnh đạo nhà mình mà noi gương, nổ tung giời, mấy chục triệu dân lành tin yêu và nghe theo. Thực tế có cái mẹ gì đâu.
  8. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Đã định không comm rồi nhưng mà hôm nay khó ở xấu tính, nhảy vào tí vậy.
    Anh ạ, khi 1 ,2 người cùng góp ý anh về 1 vấn đề , anh có thể cho người ta xấu tính, soi xét hoặc đơn giản hơn là khác quan điểm. Nhưng khi con số đã lên tới gần chục người, thiết nghĩ anh cũng nên xem xét thực sự xem, nếu giả dụ chuyện đó có sai thì tại sao nhiều người lại hiểu lầm anh như thế.
    Anh đã là 1 ng đàn ông 30t, nên học cách đọc những gì người ta góp ý, suy xét và tự thu bài học cho riêng mình, chứ k phải lên diễn đàn cãi nhau tay đôi với người góp ý cho mình. Em xin lỗi, em k rảnh để đọc câu chuyện của anh dài dằng dặc rồi quay sang '''' đùa cợt'''' anh. Và nếu anh đã quyết định post câu chuyện của mình lên forum, thì hãy chấp nhận tinh thần có comment đi lại ý muốn của anh, chấp nhận sự góp ý và phê phán của người khác. Trên forum k ai được của anh cái gì, họ cũng chỉ mất tgian đọc và tư vấn cho anh, nếu anh muốn nghe lời ngọt ngào theo ý mình, tốt nhất là mở 1 cái blog riêng rồi thẩm du tinh thần vậy.
    Đôi lời khó nghe, nhưng không hề mang tính '''' đùa cợt'''', mong anh hiểu được bao nhiêu thì hiểu
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Phó Giám mà cũng khan hàng thế cơ à? Vật vã mãi với một đứa 9x mới tập xỉ mũi, kể ra cũng cay nhỉ.
    Ai bảo dại, hồi đang yêu không hốt hàng xừ nó đi. Giờ khỏi lăn tăn.
    Anh vẫn khuyến cáo lại lần nữa: Bộ đội là khoẻ lắm đấy,ngày nào cũng luyện 12 thế võ thể dục buổi sáng, chưa kể hành quân dã ngoại hàng chục cây số/ngày. Chú tung cờ trắng đi cho lành, súng nó cũng bề thế lắm. Hơn chú nhiều.
  10. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, 16 chứ ? Đấy là lính đỏ, còn biên phòng thì thêm hẳn 3 bài võ với gần 100 thế nữa cơ
    Theo em bác chủ thớt cứ suy văn xét cho kĩ vào, nghe lời mọi người thôi, đừng cố đấm ăn xôi bác ạ, đời còn dài, gái còn nhiều, kính bác !

    Được adatbber sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 31/03/2010

Chia sẻ trang này