1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn trường hợp tán cáo qua mai mối này với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mybach62, 18/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mybach62

    Mybach62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn trường hợp tán cáo qua mai mối này với.

    Tình hình là mình cũng chưa có người yêu,mình đi làm và ở trọ ở SG.Cô chủ nhà trọ thấy mình thế muốn làm mai cho mình đứa cháu của cô cho mình,cô cho mình số đt của em.Em thì sinh năm 83 nhỏ hơn mình 4 tuổi học gần xong VB 2 anh văn,mình thì bằng 1 thôi - em đang ở với ba má.Nghe cô nói thì lúc trước em có người yêu nhưng anh này hay nhậu nhẹt nên ba em không thích,và em cũng ko thích ( lời cô nói thế ko biết thực hư ló thến lào)
    Đây là trường hợp đầu tiên mình gặp nên cũng lúng túng lắm.
    Hôm trước đánh liều làm quả tin nhắn :

    Mình : Cốc cốc cốc có ai ở nhà không dzậy ?
    Em :A Chủ nhà có nhà nhưng quý khách vui lòng cho biết tên,nếu khôg cho biết thì khôg được vào đâ.u nha !
    Mình :Ta là cháu Ngọc Hoàng,năm qua you còn nợ trên thiên đàng nên Ngọc Hoàng phái ta xuống đây đòi nợ you hi hi.
    Em :Ah,ra thế ! Xin hỏi tiểu nữ còn thiếu nợ gì trên thiên đàng thế ? Có cách nào trả hết nợ khôg nhỉ ? Vui lòng chỉ giúp với hi hi...
    Mình : Cái này biết câu trả lời thì phải gặp trực tiếp mới được.
    Em : A, tiểu nữ sẽ cảm thấy rất vinh hạnh nếu được tiếp kiến thiếu chủ.Vậy hẹn một hôm đẹp trời nào đó nhé !
    Mình : Uhm vậy hẹn mộ ngày đẹp trời đó.
    Rồi tối hôm sau mình cũng nhắn vài tin và em nó cho nick vì đang ở trên mạng và mình cũng chát chít.Cuối cùng em nó cũng hỏi là sao mình biết số em.Mình nói là bí mật,em nó nói là rất không thoả mái chát với một người mà em khôg biết.Mình nói là mình biết cái cảm giác đó là xuất phát thật lòng từ bạn nhưg mình biết nói làm sao đây nhỉ ? em nó nói thì cứ nói đi-thế mình nói là cô chủ nhà trọ nói có đứa cháu cô muốn hai đứa làm quen,mình hỏi cô có nói gì về mình không thì em nói cô có nói sơ sơ là anh rất ngoan,và có đòi mình gửi hình và em nó cũng gửi hình cho mình.Nhìn hình cũng hơi dễ thương.
    Thế tối thứ 7 vừa rồi mình nhắn tin :Mời sáng chủ nhật đi uống ca fê để anh em biết mặt và trò chuyện cho vui,em nó nói là sáng mắc bận,nếu có thể thì em nó sắp xếp gặp vào buổi tối.Mình nó uhm thì tối đi nhé,đúng 19h30 em đến quán...
    Rồi em nó cũng ra quán và hai đứa trò chuyện về công việc cty học hành....,em nó nói dạo này cũng bận lắm ý nói là ít gặp mình được có gì thì nhắn tin.Lúc về thì mình chủ động nói thôi mình về được rồi có gì liên lạc sau.
    Các cao thủ trong tình trường ơi giúp thằng em bước tiếp theo với trường hợp này mình chẳng biết tiếp tục sao cho đẹp đây.
  2. Mybach62

    Mybach62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước chát biết sinh nhật của em nó là 29-01 này nữa các bác ạ, mình phải làm sao đây.
  3. thuantaychieu

    thuantaychieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bác này 79 mà nghe chừng cũng gà nhỉ (chả kém gì em).
    Theo em bác đang ở những bước đầu tiên thì nên xây dựng tình bạn đã (vì không có tình yêu đích thực nào không xuất phát từ tình bạn cả). Chúc bác tiến được xa hơn
  4. trinh_hp

    trinh_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    950
    Ở chỗ làm của mình, có mấy chị 83, máu lấy chồng lắm rồi ấy, mà chưa lừa được anh nào ( theo lời thân chủ )
  5. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    27 t có gì mà fải xoắn
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Bước đầu như thế là gái cho chấp nhận quan hệ rồi , cứ từ từ vừa tiến vừa thăm dò ( tìm hiểu ) thôi. Một mặt vừa nắm vai trò chủ động , mặt khác lại cho em nó chọn .
    Trước hôm sinh nhật một ,hai ngày thì chủ động mời em nó đi uống Cafe ( mua tặng em nó một món quà nho nhỏ nào đó , nhưng mà chỉ chúc mừng khi đã cùng với em nó ngồi trong quán rồi . Sở dĩ mời em nó Cafe trước một, hai ngày vì đề phòng đúng hôm sinh nhật em nó đã lên kế hoạch của em nó rồi mà chú lại mời em nó thì quả là gây khó xử cho em) . Rồi đúng hôm đó thì gửi thêm cho em nó một cái SMS chúc mừng nữa là ổn . Còn nếu đúng hôm sinh nhật em nó lại mời chú tham dự thì càng tốt , khỏi cần SMS , chúc mừng direct . Mới quen thì chỉ làm được như vậy thôi . Rồi từ từ vừa xoay , vừa đẽo tiếp .
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Thật là trùng hợp quá :)). Mình cũng sinh ngày 29 tháng 1 năm 84. Vào 27 tết :).
    Mình thấy chuyện của 2 bạn tiến triển cực tốt. Qua cách nhắn tin thì thấy bạn cũng biết cách ăn nói, cô ấy cũng biết cách tung hứng.
    Hai anh chị đều muốn lập gia đình. Có bà cô làm chỗ dựa.
    Mình chưa thấy 1 ca nào dễ dàng như ca này.
    Đợt này lại rất nhiều dịp để bạn thể hiện tình cảm. 29-01 (sinh nhật), tết, 14-02, 08-3. Tha hồ chọn thời điểm mà dứt điểm đi.
  8. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    từ kih nghiệm bản thân gái mà tug hứng ngay từ tin nhắn đầu tiên thế này
    dễ tán dễ yêu nhưg nhanh chán
    rất có thể sở hữu 1 cái trán bướng
    riêng với gái bướng phải dùng phươg pháp hấp tinh đại pháp của các cao thủ trên này
    dập cho nó hết bướng ngay từ ngày đầu tiên
    như thế mới bền
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí, chỉ được cái phán đại mà chả trúng vào đâu
  10. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Củ từ, sao bi giờ thiên hạ xoắn xuýt việc dứt điểm sớm thế nhỉ??? Cứ từ từ khoai sẽ nhừ, easy come easy go, chưa gì đã cà cuống.,....
    @ chủ thớt: bác Đức (!!!???) ở trên phán chuẩn đấy, cứ từ từ đẽo tiếp, vội vàng làm gì....

Chia sẻ trang này