1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TƯ VẤN VỀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở HÀ LAN < DANH SÁCH: TRANG 10 >

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi lonely_forever, 15/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sophak

    sophak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Học đại học thì mình ko biết lắm. Chỉ có điều học đại học xong nếu bạn muốn về VN thì cũng gặp nhiều khó khăn do một thời gian quá dài học ở nước ngoài, sống trong một nền văn hóa khác. Còn nếu bạn định ở lại luôn thì lại khác. Cần phải học thật xuất sắc để ở lại đàng hoàng, đỡ khổ sở. Đấy là theo ý kiến của mình. Tốt nhất là học xong đại học ở VN, cày bằng, cày ngoại ngữ cho tốt vào. Đến lúc xin học master hoặc doctor có cái bằng ngon, ngoại ngữ chắc thì rất ổn.
    Have funs!
  2. patriot_vietnam

    patriot_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác sophak nhiều. Em cũng đã chu du trên mạng và thu thập được một số thông tin bổ ích. Nhân tiện em muốn hỏi cặn kẽ thông tin về trường Utrecht của Hà Lan. Hình như theo em biết thi đại bộ phận các trường ĐH của HL đêu không dạy undergraduate bằng tiếng Anh, duy chi thấy có trường Utrecht nay là có chương trình bằng tiếng Anh cho hệ cử nhân(?) Bác nào confirm thông tin này hộ em có được không. Ngoài ra trả lời dùm em luôn cái vụ financial matter cái. Một năm khoảng bao nhiêu là sống được? Nếu điểm ĐH khoang 7.5, toefl 610, có tham gia hoạt động XH thì có cơ hội nào được học bổng không? Làm thêm thì liệu đỡ được bao nhiêu?
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn nghĩ sinh viên VN ở Hà Lan toàn học bằng tiếng Hà Lan àh...
    Đại bộ phận các trường ĐH ở Hà Lan đều có chương trình dạy bằng English cho khóa undergraduate, bạn cứ an tâm. Trường Utrecht mà bạn hỏi có phải là University of Utrecht ko ( hình như tên đại khái thế ??? ) NẾu đúng thì đây là một trường có tiếng và (nghe nói là ) có chất lượng rất tốt. :-)
    Còn về chi phí học tập tại Hà Lan, nếu bạn định học Bachelor course (undergraduate là gọi theo hệ thống của Anh - Mỹ thì phải ) từ sang năm thì học phí khoảng 6000Euro/year. Tiền nhà tuỳ thành phố nhưng cũng dao động trong khoảng 3000Euro/year (ở lâu có thể giảm đi đôi chút, vì có thể tìm nhà rẻ, hoặc share với bạn bè). tiền ăn uống thì khoảng 1500 (tính xông xênh ), nếu bạn muốn đi chơi bời + du lịch nữa thì tính thêm vào, cái đấy mình ko rõ lắm. Tổng cộng là khoảng, xem nào, above 10500E. Đây là sống rất chặt chẽ, tính toán cẩn thận. Còn nếu ai hơi tài tử, sống ko có kế hoạch thì chắc chắn chi phí sẽ đắt hơn. :-)
    Về chuyện làm thêm thì cũng khó nói, ở các thành phố lớn như Ams thì chuyện kiếm việc có vẻ dễ, nhưng tớ ko rõ là bao nhiêu vì tớ ko ở Ams, thông thường ở những nơi khác hầu như ko kiếm được việc, hoặc nếu có thì cũng ko được bao nhiêu. :-) Còn chuyện học bổng thì trừ khi bạn học Master + PhD, còn giành cho khóa Bachelor thì cũng hầu như ko có. :-)
    Đấy là những gì mình biết, có gì sai lầm thì để anh em khác bổ sung vậy. :-D
  4. patriot_vietnam

    patriot_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vậy là khoảng 11000E cho anh em nào tằn tiện. Cám ơn bác Vi Tieu Bao nhiều lắm. Em xem trên mạng của các trường bên ấy qui định điều kiện đi làm thêm ngặt nghèo lắm, nào là phải co working permission, rồi còn phải do thằng cho bên ấy apply cho, sao lại lằng nhằng thế nhỉ! However, hình như em thấy SV mình bên ấy đều work part-time cả phải không? Nhưng liệu làm việc thì có đỡ được nhiều? thêm nữa liệu vùa học vừa làm thì có manage ổn thoả không?
    Được patriot_vietnam sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 07/10/2005
  5. REDSIS

    REDSIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    hé hé, ở đây những ai đi làm thì đến 99% làm đi làm chui, ko cần work permission, đa số làm nhà hàng, bưng bê, rủa bát, thêm 1 số ít nữa thì baby sitter, house cleaner. Vì đi làm chui nên điều kiện làm việc ko đc đảm bảo, chủ thích đuổi lúc nào thì đuổi, coi nguơì như rác, lương lậu bèo bọt, bạn vào thread kinh nghiệm đi làm, nghe mọi người kể chuyện thì rõ.
    Tớ ở Ams, lương trung bình mọi người ở đây theo tớ đc biết là tầm 5.50- 6 e/ h. 1 Tuần làm khoảng 20 tiếng là căng. Đấy là mọi ng chú tớ làm có 10 tiếng thôi. Như vậy, tính ra 1 tháng đc tầm 250 e. Với lại cũng tuỳ cách chi tiêu của mỗi người nữa. Tớ ăn hại nên vẫn fải xin tiền bố mẹ. Lương chỉ đủ tiêu vặt.
    Tàm tạm thế cái đã nhé.
    Thân.
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Kinh thật, đúng là dân thủ đô hoa lệ... 250E mà chỉ để tiêu vặt thôi àh... 250E là mình tiêu chính thức rồi.
    Working permit đâu có khó xin thế nhỉ??? Mình nhớ là mình xin được mấy lần rồi mà. Chỉ mỗi tội có working permit nhưng cũng ko có việc mà làm
  7. pl21

    pl21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
  8. REDSIS

    REDSIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    em xin 2 bác, đừng ném đá em, đau lắm ạ.
    Em thâý cái working permit xin ko khó nhưng mà hình như làm chính đáng, bọn chủ nó fải đóng thuế gì gì cho mình ấy, cho nên nó hay nhận làm chui hơn ạ. Mà đã làm chui thì cần gì cái permit, phỏng ạ?
    Tiện đây em cũng kính thưa luôn với 2 bác là Ams nhà em nó cũng khá là đắt đỏ, tính em lại hay ăn tiêu lặt vặt, nhoắng 1 cái chả biết tiền nó đi đâu mất.....Thế nên em mới bảo là tuỳ vùng và tuỳ cách chi tiểu của mọi người mà là nhiều hay ít ạ. Dạ em cũng kính thưa luôn là 250e của em mà so với những bác thợ cày kiếm 500, 700 e / tháng thì há chảng fải lặt vặt hay sao ợ?
    hic, 2 bác ném đá em đau quá...
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    HA ha, thì thôi vậy. Vừa nhờ mấy thằng đệ đi collect hết gạch nửa xung quanh KTX về, định ném nốt nhưng mà em đã có nhời thì thôi vậy... Nói thế chứ công nhận cứ tiền vào tay là tiêu thôi. Hồi trước ở nhà còn có các cụ dằn mặt chứ ở đây thì. Nói câu này xong nhìn lại cái bank statement nó vừa gửi về mà lòng quặn đau... đúng là vung tay quá trán hậu quả khôn lường, mà tay mình đợt vừa rồi khéo vung quá cả.... tầng 2 ấy chứ chả phải trán. Quả này khéo phải lấy vợ sơm sớm thôi, có vợ nó quản lý cho chứ ko thì chết.
    Vụ working permit, lại nhớ hồi hè xin đi làm ở chỗ Hoorn, Zaandam gì đấy gần Ams, lão chủ nằng nặc đòi phải có working permit, rồi ID ai điếc, mất công mình chạy ộc bơ đi tìm, tìm xong nộp, rồi lại busy, hì hì, thế là mất toi cả công, cả tiền tàu chạy đi chạy về cái chỗ khỉ ho cò gáy ấy... Thôi coi như reserve cho sang năm vậy
    Ở Ams thì kiếm việc dễ thật, lại có cái Redlite rất to, rất đáng yêu... Chỉ tội đông quá, mới tuần trước xuống đấy có việc, ngồi trên tram nhìn người đi lại mà phát hãi, cứ nườm nượp nườm nượp... Mà lại nhắc đến Ams, ko biết em REDSIS có biết chú Văn bị gãy tay hôm trước xuống Eindhoven ko??? ko hiểu sắp lành chưa, khổ thân thi cử đến nơi rồi mà tay chân thế chả hiểu làm bài thế nào????
  10. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    cả nghìn chứ ít gì, nhể...
    PS: Nếu ko tư vấn chuyện học hành, trường lớp nữa thì qua chợ buôn giúp ạ, ở đây buôn là dễ bị công an phạt vạ lắm đấy

Chia sẻ trang này