1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn về trường hợp phân vân có nên xác định tương lai với tình yêu này ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lightlamp, 29/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Những ngày giáp Tết tự dưng lại rỗi việc, nghĩ đến tình yêu tình báo nhiều hơn nên có đôi điều thắc mắc, thử hỏi ý kiến anh chị em trong topic xem có gì tư véo giúp mình được không.
    Mình và bạn gái yêu nhau cũng được hơn nửa năm rồi. Bạn gái bằng tuổi (sinh năm 85), do vậy, nếu có quyết định cưới xin hay giải tán thì cũng trong thời gian tới để cả 2 cảm thấy thoải mái. Cơ bản thì yêu nhau thì ai cũng muốn sống với nhau trọn đời nhưng giữa ước muốn và thực tế có 1 khoảng cách, nếu tình yêu đủ lớn thì cả 2 sẽ vượt qua được. Do xuất thân khác nhau, mình là người tỉnh lẻ và cô ấy là người Hà Nội nên suy nghĩ khác nhau khá nhiều. Dông dài để nói rằng, cô ấy có 1 số điểm sau mà theo ace, có thích hợp để là 1 người vợ chu đáo ko?
    - Vô tâm. Ví dụ hồi mới yêu nhau, mình ốm cô ấy chỉ hỏi han chứ ko có hành động nào để thể hiện sự quan tâm (mua thuốc, cháo...). Hoặc trong 1 lần nói chuyền gần đây, cô ấy ko nhớ nổi tên em gái mình, :(
    - Trẻ con và ích kỉ. Vẫn thik kiểu chơi gấu bông, ăn vặt, đi chơi lông nhông ngoài đường... Ích kỉ là trong đêm Noel, mình phải đi học Tiếng Anh, cô ấy giận khi đến muộn, dọa ko đi nữa; hoặc là lúc nào cũng muốn mình đến đón khi đi vs đám bạn, ko chịu tự đến.
    - Chi tiêu. Hình như là ko dành dụm hay có ý định dành dụm tiền bạc, toàn thấy cuối tháng là hết tiền. Đi chơi vs mình 10 hôm thì 10 hôm mình giả tiền.
    Cũng phải nói thêm rằng cô ấy chưa yêu ai bao giờ và được bố mẹ khá là chiều chuộng. Tuy có những cái xấu trên, nhưng từ hồi yêu mình, nó cũng đã bớt đi khá nhiều. Vậy mình có thể trông đợi sự hoàn thiện về tính cách của cô bạn gái hay ko? Hơn nữa, gia đình nhà bạn gái cũng tốt tính và tình cảm, làm mình cũng quý mến. Quả thật, vẫn còn tình cảm với nhau nên nếu chia tay cũng rất khó khăn. Cá nhân mình thì mọi người nhận xét là cả thèm chóng chán, hồi mới yêu thì cái gì cũng đẹp, giờ thì....
    Và các bạn gái, liệu các bạn khi yêu có thấy cô bạn gái mình tiểu thư, vô tâm và ích kỉ ko?
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cái ý thứ nhất của gạch đầu dòng thứ nhất, nếu mà nó cứ kéo dài thì không chấp nhận được đâu, còn cái ý thứ hai thì cũng thông cảm, lâu không sờ đến cái gì mà chẳng quên . Hai cái gạch đầu dòng còn lại, tuy chẳng hay hớm gì nhưng cũng là bình thường.
    Mới yêu nhau nửa năm, chưa chắc chú đã hiểu hết được gái. Cái cơ bản để đi đến hôn nhân là gái thuộc loại biết điều và gia đình nhà gái "được", chỉ sợ mỗi cái cảnh thằng anh nó đầu quân cho real ma đờ rít, thằng em đá cho man chét tơ u nai chích thì mệt lắm.

    Nếu cảm thấy chưa mệt mỏi lắm thì cứ sửa từ từ, nếu "hỏng" hẳn thì mới nên quit (vì kiếm được gái ngoan, gia đình tử tế như vậy bây giờ cũng không dễ), cá nhân anh nhận định thì gái này vẫn có thể cải tạo được.
  3. Hoasua.com

    Hoasua.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Gạch đầu dòng 1: nếu cô ấy tới nhà bạn nhiều rồi mà khi bạn ốm ko tới thì có lẽ tình yêu chưa đủ lớn
    Nếu chưa tới nhà bao giờ, ốm thì qua quít thì có thể cô ấy ngại, bạn cứ hỏi xem cô ấy nói thế nào rồi bày tỏ là bạn thích được quan tâm thế
    Hỏi ngược lại bạn cô ấy ốm bạn có qua thăm, chăm sóc không? Nếu luôn là có thì cô ấy cần thay đổi
    Các cái gạch đầu dòng khác: bình thường, con gái vốn thế, luôn thích gấu bông, thích được chiều chuộng chỉ có điều có thể hiện rõ ra hay không
    Chi tiêu thì phải xem là số tiền kiếm được có đủ ăn kô, nhất là nếu gia đình cô ấy khá giả thì chưa có ý thích dành dụm là bình thường, bạn nói thế có vẻ bạn cũng kinh tế cũng ko khá nên muốn cô ý là người phải tiết kiệm ( cái này phải chú ý không về sau lại cãi nhau)

    Nói chung mình thấy bạn đòi hỏi cô ý hơi nhiều, nếu bản chất và lối sống thế chấp nhận được nhau thì tiếp tục góp ý nhưng đừng hy vọng người ta thay đổi nhiều mà tìm cách thay đổi nhau làm gì, cô ấy có tìm cách thay đổi bạn ko?
  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mới được nửa năm chưa nói lên điều gì.
    Bạn đã có lần nào nói chuyện thẳng thắn với cô ấy về những điều bạn chưa hài lòng chưa? Thái độ của cô ấy lúc đó như thế nào?
    Nếu có tình cảm thì hãy để cho cô ấy một khoảng thời gian để sửa sai ( trong trường hợp cô ấy là người có nhận thức và có thiện chí muốn sửa). Chứ nếu mãi giữ cá tính như vậy, nếu vì tình cảm mà lấy nhau về cũng dễ gây chán nản lắm.
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Mình lại thấy đòi hỏi như thế là bình thường, nếu là mình thì mình cũng bắt cô ta sẽ phải thay đổi (để cho phù hợp với mình).

    Nếu cô ta ko thay đổi được thì phải chia tay thôi, chứ cứ nhắm mắt lấy vào thì hối không kịp.

    Gái nhà mình cũng thế, hồi trước cũng mua sắm ghê lắm, từ hồi lấy chồng vào thay đổi hẳn, tiết kiệm làm nhiều lúc mình cũng phát rét.
    Quan điểm của mình từ hồi tán tỉnh cho đến bây giờ là lúc nào cũng thẳng thắn với nhau, cái gì bất đồng thì thỏa hiệp, vì vậy chưa cãi nhau bao giờ (tất nhiên mình cũng phải khôn ngoan trong cách cư xử và chọn thời điểm thích hợp --> đến bây giờ mình vẫn được đi chơi buổi tối mà không phải áy náy gì, miễn là không về sau 23h[:D])
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thế ngay từ đầu bạn xác định yêu ng` ta là vì cái j?!

    Ng` ta có những gì mà bạn CẦN ko?!

    Cái j ở ng` ta bạn ko thể chấp nhận, cái j có thể chấp nhận (tức là nếu ng` ta sửa thì sẽ tốt hơn, còn ko thì... cũng là tính rồi, đành chịu)?!

    Mình chỉ biết nói rằng, ở đời ko ai là hoàn hảo. Và cái j cũng có giá của nó. Ko ai sinh ra là để hoàn toàn ưng ý từ những điểm nhỏ nhất với ai cả, thế nên bạn ko thể yêu cầu một ng` mà ngay từ đầu cái j cũng đã như bạn mong muốn. Nên tự xác định điều j là quan trọng để theo đuổi và gìn giữ, còn va chạm cá tính là chuyện bình thường. Bạn có thể trao đổi thẳng thắn với ng` yêu về những điều chưa phù hợp và đề đạt nguyện vọng của mình, nếu thực sự yêu bạn thì bạn gái bạn sẽ biết phải làm j.

    Nhưng cũng phải nói thêm rằng, bạn nên xác định trước là sẽ phải chấp nhận một số thứ ko thể thay đổi, vì thực sự ng` ta CHỈ CÓ THẾ THÔI. Sau này lấy nhau còn nảy sinh nhiều vấn đề khó lường trước, vợ chồng sống với nhau nhiều khi chịu đựng và bỏ qua là chính. Bạn nên cân nhắc trước những j có thể chấp nhận và ko thể chấp nhận để rõ ràng hơn trong quyết định của mình. Nếu cái j cũng ko thể chấp nhận thì nên dừng lại thôi...

    Cuối cùng, mình nghĩ nếu bạn đủ yêu và đủ thương ng` ta thì trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng thôi. Nếu bạn chỉ yêu những điểm hoàn hảo ở ng` ta thì khó lâu dài lắm. Vì yêu thật sự nghĩa là biết ng` ta ko hoàn hảo nhưng vẫn yêu cơ bạn ah... Chúc bạn sớm tìm ra lời giải cho vấn đề của mình :)
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Gái bthường, chú đòi hỏi cũng bthường.
    Gái bthường vì cái mtrường nó thế, chưa từng lâm vào cảnh ăn mì tôm thì sao biết tiết kiệm? chưa từng bị ngược đãi thì sao thấu hiểu đc "quan tâm"? Chú cho rằng gái trẻ con thì đâu sẽ là nglớn? Âu cũng là hệ quả nuông chìu con cái của các bậc phụ huynh
    Về phần chú, ngay cả yêu chú còn chưa định nghĩa đc nữa là. Đòi hỏi gái thay đổi là khuynh hướng tích cực, nhưng chú cần hiểu và trãi nghiệm hơn để có thể hiểu và chấp nhận gái. "tình đầu là tình dang dỡ" nếu chú thấu hiểu đc câu này là chú đã hiểu đc gái của chú.

    Nói thế nào đi nữa, con người vốn đã ko hoàn hảo rồi, ko chỉ bây giờ mà ngay cả chú gần nhắm mắt cũng thế thôi. Những lỗi lầm nào là nên bỏ qua, đâu là đáng trách và đâu là ko thể tha thứ... Chú cần hiểu rõ rồi áp đặt thì gái mới phục. Chìu chuộng nhưng gái nể chứ ko phải để nó ngồi trên đầu.
    Sau khi đến với nhau, pn có chìu hướng chín chắn hơn đàn ông vì họ chỉ lo cho gđ, ko cần chú "dạy" thì gái vẫn như thế! Vì gái đã mang trách nhiệm và biết mình cần phải làm gì, nhất là khi làm Mẹ
  8. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy chấp nhận dc những cái mà chú cho là khuyết điểm của gái thì tiến tới, không chấp nhận dc thì giải tán!
    Chú đừng hy vọng gái thay đổi! Vì bản tính là cái không thay đổi dc ( Nếu thay đổi dc thì sao chú không tự thay đổi bản thân mình để thích hợp với tính cách của gái ). Hơn nữa gái của chú cũng 25 -26 rồi, có phải trẻ con nữa đâu mà uốn nắn. Nói thẳng ra là gái nó có vậy thôi!
    Tiến tới hay không thì còn phụ thuộc nhiều lý do nữa!
    Anh thấy iemlahunterFixed vấn chuẩn rồi đấy! Chú kếp hợp 2 bài đó lại và suy nghĩ xem sao!
  9. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghĩ chủ thớt nên xem lại bản thân mình thì đúng hơn là xét lại gái của mình !
    - Vô tâm là vì vị trí của chủ thớt chưa cao trong lòng gái! Nó hỏi han thế cũng là thể hiện sự quan tâm rồi còn gì!Chủ thớt chưa đặt dấu ấn trong em nó thì cậu là gì mà đòi hỏi nó phải chăm sóc như người nhà khi cậu ốm, em cậu là con bé nào mà nói phải nhớ tên???
    - Thứ hai là yêu thương chiều chuộng quá mức mà không đòi hỏi cho bản thân cậu! Sự ychiều chuộng quá mức dẫn đến chuyện em nó nghĩ cậu bao giờ cũng sẵn sàng để phục vụ em nó. Từ đó suy ra tính "trẻ con và ích kỷ" của em nó như cậu kể, nhưng tớ nghĩ nó chỉ "trẻ con và ích kỷ" riêgn đối với cậu thôi;))chuyện đến muộn bị mắng là tất nhiên, vì gái nó nghĩ cậu lúc nào cũng "phải" chiều em nó !
    - Thực sự một đứa con gái biết cách ăn chơi, hoặc chính xác hơn là tiêu tiền, thì bao giờ nó cũng leo lẻo cái mồm là có chút ít, vừa đủ, hoặc không có(gái của cậu đc bố mẹ chiều chuộng nên tớ nghĩ nó cũng chẳng thiếu tiến ăn chơi;)) )! Dạng này thường bao giờ cũng biết cách dắt tiền vào quần chíp hay áo ngực phòng thân hoặc tính toán nên mua thứ này, sắm thứ kia!Thế nên bao gái, chi cho gái 1 lần thì sẽ có lần 2,3,4...n lần nữa .
    Đôi lời với chủ thớt, tớ cũng gà tồ nên chỉ chẩn bệnh qua triệu chứng bên ngoài vậy thôi!
  10. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cáu xấu thế cơ mà, tàu lượn đi, đã nhìn ra cái xấu và không yêu nổi nó thì thôi nhé ta chia tay nhau từ đây cho lẹ, không là về sau lại mệt đó ;))

Chia sẻ trang này