1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn: yêu chị bạn phần 2.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 28/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Update: Vì gái bảo mấy hôm nữa sẽ đi thi bằng lái xe nhưng chỉ quen đi xe ga không quen đi xe số nên chiều nay nhờ em dạy tập xe số , e cũng quyết định cứ bình thường dẫn gái đi tập thôi , coi như chưa có chuyện gì sảy ra
    Rồi sẽ bơ gái 1 vài hôm xem tình hình thế nào rồi tính tiếp ,
    - Còn về vấn đề người yêu cũ quay lại vs gái , e sẽ xác minh theo một số nguồn tin của bạn gái xem có thật là 2 ng đã quay lại với nhau thật không
    - nhưng tđn em có linh cảm chuyện này là thật bởi vì có thấy 1 stt đăng trên tường nhà anh ny cũ :
    Hẹn gặp lại anh..

    Và e cũng xin nói thêm anh ny này đã yêu gấu 2 năm từ hồi c3 nhưng chia tay cách đây hơn 1 năm sn 89 hay sao ấy nhưng mà là yêu xa (anh này ở quê còn gái ở hn) chắc 1 tháng gặp nhau 1 lần (Từ hồi quen gái cũng chưa bh thấy mặt anh này , nghe nói thằng bạn cùng phòng em "Em họ gái " thì có dẫn về phòng gái 1 lần "Đen vs xấu trai lắm ")
    Thôi e type đến đây thôi , có gì e rw thêm cho các thím
    E quay lại update tiếp câu chuyện của em nhờ các thím tư vấn dùm
    Đến giờ e vẫn chưa hiểu lý do của em ấy làm vậy là thế nào các thím à
    -Không lẽ nó đang tuyển Osin
    Sau hôm nc trên fb . hôm sau em nó nhờ em dạy tập xe máy ,
    mà công nhận em này đi xe gà thật , e đưa vào khu công nghiệp để tập thì cứ rồ lên rồ xuống ,tại đường trong khu công nghiệp có những cái gờ giảm tốc cực cao , cứ phi lên là e lại sồ vào người em ấy , ôm eo ôm vai các kiểu , mà công nhận e này eo nhỏ lắm chắc lịch ấy !
    -Ko phải nói gì , nhưng e thiếu mùi gái từ nhỏ (FA lâu lăm) nhiều khi va chạm vậy cũng có cảm giác , tập được khoảng 30p thì e bảo thử đi vòng số 8 (tự hình dung) xem có cua được không , nhưng tình hình là éo đi được
    lượn lờ một lúc hóng gió tám chuyện rồi e lai gái về

    - Nhưng tđn đến trưa nay , gái lại nt bảo
    G:Chiều tối c có rảnh không , lại dạy tớ tập xe nhá ?

    e cũng Ok thôi , chả nhẽ lại từ chối , tại hôm qua cũng chưa đi được nên hôm nay dạy tiếp xem có đi được ko , tại vì 29 em nó đi thi rồi , mà ko đi được số 8 thì toạch , khổ thân em nó
    -Éo hiểu sao lúc định đi tập thì trời lại mưa to - mưa lúc lại tạnh rồi lại mưa - kết thúc : Để hôm khác không đi nữa , nt một lúc thì mình bảo
    E: mai tớ phải đi hội thảo , có gì chiều mai tập sớm nhé
    G: Ok cũng được , mà cậu đi dự hội thảo gì thế ?
    E:Cái hội thảo ở trường ấy mà
    thế éo nào e nó lại đòi bám càng em đi theo các thím à , mà đi tầm tối chứ có phải ban ngày đâu
    Tỉ tê một lúc thì cũng nhận lời cho em nó đi cùng !

    Đến lúc này e đặt ra 2 câu hỏi trong đầu ?
    -Tại sao em nó có ny rồi mà vẫn đi chơi với mình , cái kiểu này có chút nghi vấn , nhưng cũng *** hiểu nó nghĩ gì nữa ?
    - Khi e biết nó quay lại với ny thì e cũng *** máu tán tỉnh nữa các thím à , ko biết làm sao chứ e có quan điểm là ko tán đứa nào có ny rồi ? , mình cũng như người ta thôi , khi mình có gấu mà thằng khác nó tán gấu mình thì ko ai muốn cả ,
    -Nhưng có 1 điều nữa là e vẫn thích e nó lắm , nhớ liên tục , nhiều khi định rủ đi chơi nhưng lại thôi , cứ từ từ xem thế nào đã


    Các thím dày dặn kinh nghiệm tình trường vào tư vấn em đôi điều vớiHôm nay
    E xin phép vào đề luôn , theo đúng như kế hoạch hôm nay e định đưa e nó đi tập xe xong rồi đi dự hội thảo ! [​IMG]
    Nhưng lúc chuẩn bị đi thì HN mưa to . một lúc sau thì tạnh nhưng trời vẫn lớt phớt mưa nhỏ vài hạt . e nghĩ thế này chắc ko phải đi tập xe rồi , đúng như dự đoán , gái nt bảo mưa thế này chắc không tập được rồi ,do sân ướt ,
    E: uh có lẽ phải nghỉ thôi , chứ sân ướt thế này thì tập sao , thế chút có đi hội thảo không ?
    G: Có , nếu tí tạnh mưa thì đi ,
    E: Ok . vậy tí t qua đón
    Nay trường e tổ chức cái hội thảo : Kinh nghiệm phỏng vấn và viết CV xin việc !
    Vậy 5h40 e qua ngõ đợi ,2 phút sau gái xuống và đi luôn cho kịp , thời gian
    Đến nơi chọn một bàn ở giữa 2 đứa ngồi một lúc sau thì có 2 thằng bạn cùng lớp em tới ,cũng chỉ chào hỏi giới thiệu đây là bạn e rồi tên tuổi sơ qua .
    Vào chương trình thì gái chăm ghi chép lắm , thấy phần nào hay đều ghi vào , bảo em thôi để t ghi cho , về t chép cho c 1 bản [​IMG] đỡ phải chép , thôi cũng được ,2 đưa ngồi thỉnh thoảng nc 1 câu nhưng đa phần toàn quay sang nhìn nhau rồi cười [​IMG] Đúng là c gái ,người có mùi đặt biệt lắm [​IMG]

    Đến khi sắp xong hội thảo , gái quay sang bảo tớ đói lắm c à , tí mình đi ăn nhé http://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif ,e cũng đang đói bm ra thế là OK . tí xong mình đi
    Lúc đang đi về e bảo thế giờ đi ăn ở đâu đây ?
    G:Tớ cũng chả biết chỗ nào ?
    E: Hay đi ăn Bánh Mỳ Chảo đi , e có biết 2 chỗ ở Nghĩa tân với 175 Xuân Thủy . nhưng thế éo nào quay vào xuân thủy thì ánh đèn linh tinh e ko nhớ rõ địa chỉ do mới vào một lần , thế là lại quay ra nghĩa tân , gặp tiếp hoàn cảnh tương tự ,*** nhớ đường [​IMG] ngại vãi ra , Thế là quyết định đi về đầu làng ăn Bún Chả ở cái quán quen . 2 đứa vào ăn ,khi quán sắp đóng cửa ,
    Có 2 đứa ngồi trong quán , vẫn như mọi lần 2 đưa ngồi nc vui vẻ lắm , Ăn xong
    G: Để hôm nay tớ trả nhé
    E: Thôi để mình chả cho , ai lại để c gái trả tiền (Nói vậy thôi chứ trong ví hết cmn tiền rồi còn có mấy chục đổ xăng [​IMG])
    G: Không biết , hôm nay tớ trả
    E: Uh . thế cũng được , đầu tháng lên tớ mời Bánh Mỳ Chảo [​IMG]
    G: Ok

    Ăn xong e cho gái về xong về RW cho các thím xem xét hộ đây [​IMG]

    [​IMG]

    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI

Chia sẻ trang này