1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự vệ khi bị đánh ghen

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi TaTu4tuoi, 09/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    ặc chưa bao h thấy đánh ghen nghe kể ác wa. Mờ em ghét mấy trò con gái hay xài, cứ lao vào lên gối cùi trỏ, nếu ai khoẻ hoặc kiếm được vật gì để đánh thì cho 1 phát vào gáy là ổn
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Chết cười với cái topic này .
    Mình thì chắc chả bao giờ dính vào chuyện oánh nhau vì tình cảm. Nhưng cũng đôi lần va chạm ngoài xã hội. Thường là bên tấn công sẽ đánh vào đầu từ phía sau nếu bạn đứng, hoặc đá vào mặt, bụng của bạn nếu bạn đang bò lóp ngóp dưới đất.
    Cố gắng đứng để địch đánh vào đầu, nếu không chạy được thì bò xuống đất để nó đá, sau đó lừa thế bắt chân, vặn, xoay người đạp ngược lên vào hạ bộ của nó. Chiêu duy nhất mà tôi biết và áp dụng . Kể ra trông qua thì cũng không đẹp mặt, nhưng mà không có ai chụp ảnh quay phim, mình cũng ko phải tài tử điện ảnh nên ko sao.
    Nếu để địch túm vào người ( cổ áo, tóc, ... ), bác nào biết tiểu cầm nã thủ hay judo thì quá đúng sở trường
    Đánh nhau bên địch có đồ, nếu mình tay không thì phải rút thắt lưng ra cầm tay.
    Nếu nó đông thì chỉ có chước chạy là hơn hết, nhặt cục đá ném vỡ kính xe , chạy về vị trí có camera theo dõi 24/24 ( trường là chỗ rút tiền tự động ) ..v..v... khi bị bọn du côn nước ngoài tấn công là chiêu mà các sinh viên du học hay truyền tai nhau.

  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn TaTu4Tuoi lập topic rất hay, thiết thực !E xin kể một chuyện có thức cách đây 2 tuần. Hôm đó, E sang trường kinh tế quốc dân xem chỗ dạy Vovinam của một bạn HLV. Vì đây là lớp tự vệ nhập môn, đang học thế khoá gỡ. Thấy một nhóm nữ đang tập thế nắm tóc, sẵn vừa uống bia hơi phê phê, lại có nhóm máu Đ. nên E xán lại chỗ các bạn gái.      E bảo : "nếu giả sử gặp một thằng côn đồ, say rượu như A tóm tóc bọn E làm sao ?" . E thử nắm tóc (nắm rất mạnh) một bạn gái. Vì nắm bất ngờ, bạn gái chúi đầu xuống kêu oai oái. Đến bạn gái thứ 2 cũng kêu tương tự. Nhưng đến bạn gái thứ 3 thì khác hẳn, chả nói nhiều bạn thúc thẳng gối vào hạ bộ của E, khiến E giật thót. May bạn gái này dừng đòn, nếu ko bây giờ E đang nằm viện dưỡng thương chứ ko có ngồi mà gõ thế này.[​IMG]     Sau đó thấy giọng bạn gái miền Nam, nên E hỏi chuyện thì biết bạn là dân Bình Định. Thảo nào [​IMG] . Sau đó bạn còn nói thêm là trong trường hợp đó còn có thể bá cổ đối phương và thúc thẳng lên mặt nếu ko trúng hạ bộ. Qua đây cảnh báo bác nào có ý định sàm sỡ với chị - em, nhiều chị E có nghề thật đấy [​IMG]
  4. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Mấy cái món túm tóc, túm áo, giữ tay, v.v... là mấy món cực kỳ vớ vẩn. Đo ván như chơi.
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc hết các bài trong topic này, vì cũng chẳng cần thiết, nhìn cái tên topic thì em bảo thật với các bác: làm thằng đàn ông đi chơi bời hú hí mà để bị bắt quả tang thì ... em hơi bị khinh đấy
  7. TaTu4tuoi

    TaTu4tuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Bác coi chừng... có ngày vợ nó thuê thám tử theo dõi, quay lén video cảnh hú hí của bác với em út, rồi tung lên mạng... nổi tiếng nhanh chóng... có thể đi làm MC cho các phòng trà ca nhạc, kiếm tiền dễ như lấy đồ chơi trong túi...
    Các vụ tấn công, giết người bảo vệ gái làng trước nay hơi bị nhiều. Chỉ cần vào một khu dân cư khác tăm tia mấy em là có hàng chục tia nhìn đểu long sòng sọc... Cần đề phòng mỗi khi tán gái làng khác.
    Một lần tôi đã chứng kiến một chú bảnh bao tán một em đã có thằng theo đuổi, buổi tối vừa từ nhà em đi ra, bị 2 thằng chạy theo đằng sau đập cho hòn gạch vào đầu ngã úp mặt xuống đất, không ngóc dậy được.
    Được TaTu4tuoi sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 13/03/2006

Chia sẻ trang này