1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tử vi đúng hay sai ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ga`, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Em là nữ ... sinh ngày 27 tháng 9 năm 1989 ( ngày dương ) ... ngày âm hình như là 28 tháng 8 ... Lúc 23 giờ 20 phút tối ... Coi giùm em đi em nói cho pác biết đúng không nhá
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Chết cười các bé gái
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Em biết đời em yêu mỗi đại ca tdna nên em mới muốn confirm đại ca ạj/k
  4. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn xem thử :
    nữ 7/2/85, sinh 12h trưa
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Đính chính mấy chỗ highlight nhé:
    1. Em là con út ạ .
    2. Em đen, mặt tròn như cái bánh.
    3. Sắp kỉ niệm 1 năm ngày yêu nhau với zai rồi.
    4. ko biết viết báo, nhưng có học bổng của trường.
    5. em học kinh tế, ngành quản trị chứ ko phải tài chính
    Hân hạnh vì là ng đầu tiên mở hàng của bác....túm lại cũng 5 ăn 5 thua...hihihi. Cám ơn bác nhiều vì đã dành thời gian cho em
  6. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Bạn xem thử cho mình nhé

    16/2/1984 ( ngày âm ) sinh vào lúc 12h đêm
    Nam
  7. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0

    Kết luận đầu tiên có thể rút ra là khi yêu chị iem rất tin vào bói toán
    Em nói lại là em test thử, nên các bác sai đúng gì cứ phản hồi.
    Em sẽ chỉ nói quá khứ và con người trước :D bác nào mà em đúng được 70% thì em nói tiếp hậu vận ạ.
    Có một vấn đề nữa là chị em rất hay nhận hay tưởng bở mình đang có người yêu trong khi không phải. Em không rõ cái này có phải thuộc phạm trù tâm lý hay không.
    Mong sự phối hợp của các bác.
    Em nói trước là thư giãn đấy nhé :D

    Chip_Quay năm ngoái bắt đầu yêu à
    Xem ra cái năm ngoái bắt đầu yêu đúng được 1 phát :D nhưng mà yêu cẩn thận, đối xử hợp lý một chút không là nát bét đấy.
    Còn vụ đen mặt tròn thì hơi khó hiểu, chấp nhận tạm, hậu vận nhiều vấn đề mà sai mất mấy cái nên chẳng dám nói
    Được Ga` sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 21/04/2006
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em. Lâu rồi mới nghe 1 bé nói như thế này. Mát cả bộ lòng
    Tâm lý chung của các cô gái trẻ là thường rất tò mò không phải một cách trực tiếp về chính bản thân trong tương lai mà là các khía cạnh gắn bó có vẻ như gián tiếp nhưng lại rất quan trọng với họ, ví dụ là đời sống gia đình, chồng thế nào, con cái ra sao ...
    Lời khuyên của tớ là các đồng chí gái nên hết sức tự tin. Thời đại bây giờ ván đã đóng thuyền rồi thì vẫn có thể tháo ra đóng tiếp, sợ gì
    Theo như tử vi thì sau này tớ sẽ thành danh sĩ Embemuathu cứ yên tâm, sau này có vấn đề gì về chồng con cú hú anh 1 câu, triển vọng danh sĩ xin rước em
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hơ, nhưng lúc anh là danh sĩ thì em lại ko còn là embe mua thú ngây thơ, tong tắng ngày nào Lúc đấy (có thể) trông như mẹ mướp, chắc gì đã được anh chiếu cố
    Quay lại chủ đề chính,
    Tớ thật ra là người khá tò mò về hậu vận Con gái là thế đó (quảng cáo Sunsilk). Nhưng xem hoài xem mãi thấy số mình cũng chỉ đến thế Chả biết thế nào. Tự đánh giá bản thân về cả tài năng lẫn tính cách hiện tại thì nghiệm ra cũng đúng. Nói ko phải an phận, nhưng đôi khi nên sống thực tế và cố gắng nhiều như có thể. Đời chẳng biết đường nào mà lần
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nếu có nền tảng học vấn tốt, sức khỏe ổn, biết giao tiếp ứng xử ... thì sợ gì. Embemuathu có khả năng trở thành mệnh phụ phu nhân đấy Anh thì anh rất giỏi trong các việc cưa cẩm các mệnh phụ phu nhân
    Cái mà Embemuathu còn hơi yếu đó là sức khỏe, nên chăm tập thể dục thể thao hơn.

Chia sẻ trang này