1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tử vi đúng hay sai ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ga`, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ma_lem04

    ma_lem04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Xem giùm em với
    Nữ, 21/11/87 (dương) , 9:30 (sáng).
    Cám ơn các bác nhiều.
  2. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ từ bé đến giờ tớ học hành cũng làng nhàng nhưng được cái tớ thấy tớ ko đến nỗi vất vả như tụi bạn tớ. Tụi nó đi học thêm sớm tối để đỗ được trường chuyên, lớp chọn hoặc đại học còn tớ chỉ việc ngồi nhà mượn sách vở của tụi nó Nếu sau 30 tuổi xuôi chèo mát mái hơn bây giờ thì tốt quá. Thực lòng cuộc sống của tớ đến bây giờ cũng không coi là quá trắc trở đâu. Chỉ mệt trong đường tình duyên thôi. Học hành, công việc tạm ổn cũng ko mất nhiều công sức phấn đấu lắm.
    Về khoản mắt mũi thì có vẻ không chính xác. Sau này không biết nhưng hiện tại mắt tớ khá tinh và điểm nổi bật nhất của tớ chính là đôi mắt.... Tớ chỉ đeo kính râm thôi chứ chưa bao giờ phải động vào kính cận hoặc loạn thị.
    Theo mình biết bố mẹ mình ko hao người con nào. Hai cụ cũng vất vả để nuôi mấy đứa bọn mình. Còn sự nghiệp thì chắc ko đổ vỡ được nữa vì hai cụ về hưu hết rồi. Cụ nào trước khi về cũng có được con dấu nhỏ nhỏ
    Hiện tại mình cũng thấy có tiền đủ xài chứ không làm giàu to được. Thôi, biết thế cũng không ham làm giàu làm gì Việc đi du học bây giờ có vẻ xa vời với mình rồi. Hồi tốt nghiệp ĐH mình đã bỏ cơ hội. Giờ tập trung việc khác, không tính việc du học nữa Không ra ngoài, liệu có phải lo về việc bị lừa về chuyện tình cảm không? B
    Hối bé mình thuộc diện dặt dẹo vô cùng. Ốm đau suốt ngày. Nhưng càng lớn càng có vẻ khá hơn.
    Tạm thời review lại vậy nhé. Cảm ơn bạn
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hihi, fần này tớ cũng xác nhận là ... k chính xác , cô nàng này nhà tớ chưa bao vờ thấy đeo kính do mắt kém
    Đồng bóng thì cũng có đấy nhưng "ghét ai cãi mình, đùng đùng giận" thì chắc không. Tớ sống khá thuần tính và biết kiềm chế. Bạn bè chơi với tớ từ nhỏ chắc cũng chẳng bao giờ thấy tớ đùng đùng giận ai cả. Bạn tớ đã từng khen tớ "sống khéo" [/QUOTE]Câu này cũng k đúng luôn. Chưa bao giờ cô ấy làm bọn tớ nổi giận cả
    Hiện tại mình cũng thấy có tiền đủ xài chứ không làm giàu to được. Thôi, biết thế cũng không ham làm giàu làm gì Việc đi du học bây giờ có vẻ xa vời với mình rồi. Hồi tốt nghiệp ĐH mình đã bỏ cơ hội. Giờ tập trung việc khác, không tính việc du học nữa Không ra ngoài, liệu có phải lo về việc bị lừa về chuyện tình cảm không? [/QUOTE]Hình như cô nàng quên mấy lần đi ra nước ngoài đào tạo hay sao ý.
    Nhắn riêng cho cô bạn tý: Túm lại là lá số cũng đẹp đấy chứ @rose_mallow . Đi lang thang mờ k chịu về nhà nhá, tớ bổ sung nốt số $$ của cô nàng vào quỹ chiều mai nhậu nhẹt rùi, nếu biết thông tin này sớm thì liên lạc với nhà mình nhé (Mai tớ k đi )
  4. thich_an_kem_lam

    thich_an_kem_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi xem cho em mới em vote ngàn sao cho bác nào xem giùm em
  5. akiaki

    akiaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    em chẳng tin vào cái tử vi này vì khi còn để tóc bím đuôi sam em đi coi tử vi thì được người giải tv nói rằng đường đời của em êm ả, và tình trường thì ko phức tạp rắm rối , và sẽ lên xe hoa ơ cái tuổi trăng tròn lẻ năm nhưng đã qua mất vài năm rùi bây giờ ở cái tuổi trăng xể rùi mà vẫn thầy tình trường thể thảm ,và cuộc sống đầy sóng gió.
    Mà đau nhất là số tử vi nói rằng mình gia tài vạn bạc, nhà đặt tại của hang vàng ,,, bố láo hết giờ này chẳng thấy hang vàng nào cả chỉ thấy ăn hốc nằm nhà cấp bốn
  6. Tinh_Yeu_Noi_Loan

    Tinh_Yeu_Noi_Loan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    xem cho em với
    em la nữ
    sinh ngay` 30/12/1986 duong lịch
    vao` luc khoang 0h 30 > 1h sáng
    hihi
    em rất thích mấy vụ này
  7. crystal01

    crystal01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bác xiem hộ em cái nhé.Em sinh ngày dương là 3/11/83 ngày âm là 29/9/83 vào lúc 6 giờ kính cong chiều ạ
  8. wasted_heart

    wasted_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Gớm mấy ngày ko vào forum mà đông vui quá thể ! Hình như ai cũng có nhu cầu xem tình duyên ấy nhỉ! Hic xem cho khắp thiên hạ mà đến giờ vẫn mồ côi tình ái kể cũng do số cả !
  9. tiengdanbensuoi

    tiengdanbensuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tử vi là môn khoa học, không phải là trò bói toán vớ vẩn. Nó gần với thiên văn học và chiêm tinh học, đòi hỏi phải kha khá giỏi Hán tự cổ (chữ phồn thể chứ không phải giản thể đâu). Hồi đó lão nhỏ xíu cũng được một ông thầy Tàu lấy số tử vi giùm và thấy trúng tới... 101%. Lão dân Sài Gòn nhưng quê cha đất tổ miền Bắc, lão Tàu lao đó có biết đâu nhưng nói đúng phương hướng mồ mả ông bà lão đúng từng chút một. Tất cả mọi sự kiện lớn lao trong đời từ vận mạng, sự nghiệp, học vấn, tiền tài không sai một mảy may. Thế mọi người nghĩ xem liệu là trùng hợp ngẫu nhiên hay là khoa học nào? Chính vì lão Chệt đó nói lão số nhờ vợ, mà cung thê quá nhiều sát tinh, dâm tinh nên nếu lập gia đình trước 25 tuổi hoặc lăng nhăng lung tung thì đúng năm 30 tuổi là sẽ đoàn tụ với ông bà dưới suối vàng, hoảng quá nên thôi nghe lời thầy cho chắc ăn, không dám quen biết bất kì girl hay woman nào hết để bảo toàn mạng sống cái đã. Có điều khó chịu quá chừng khi suốt ngày phải đi solo...
  10. wasted_heart

    wasted_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi tử vi thì ko gần với thiên văn học hay chiêm tinh đâu bạn ạ. Các sao tử vi làm gì có trên bầu trời, người sáng lập ra khoa tử vi đặt ra các sao phục vụ cho việc luận giải thôi. Nên bản thân mình học cũng thấy buồn cười khi người ta cứ đi dâng sao giải hạn
    Mình cũng thú thực với bạn là mình ko giỏi tiếng trung và nhưng học tử vi thì cần yếu tố khác cơ bạn ạ. Chính xác là ai giỏi kinh dịch thì giỏi tử vi ,với lại để xem tử vi người đóan số còn phải có 1 số bộ sao thủ mệnh và chiếu mệnh mới xem đc ! Nhưng bạn nói lá số làm mình tò mò, liệu có thể cho mình ngày tháng năm sinh và giờ sinh của bạn??

Chia sẻ trang này