1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tử vi đúng hay sai ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ga`, 20/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    bác nói vậy là sao ạ? bác cứ nói đầy đủ hết đi.
  2. wasted_heart

    wasted_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    trả lời cho male 12-6-1984
    Em có khả năng ăn nói, mồm mép phết đấy, mà lại có văn chương nữa ,có đúng ko nào?
    Có điều phải nói là tính em hơi đồng bóng 1 tí đấy nhé, em cứ thích là làm,bướng lắm đấy, tính lại bốc đồng cũng dễ nổi nóng nữa, nhưng xong là quên ngay ko mấy khi để bụng.
    Đường quan lộc của em thì khá,em là người thông minh và học hành khá tốt, tuy nhiên trong sự nghiệp có khi phải đứt đoạn gãy đổ 1 lần.,nhẹ thì cũng là trượt đại hoc .
    Em mà ra ngoài là lắm lộc lắm đấy, nhưng cẩn thận mắt khéo bị đau nhé,mà em ra ngoài tính cũng đào hoa ghê nhỉ?
    Đường con cái của em tốt lắm em ạ, con cái thông minh và khá giả, tuy thế cẩn thận chúng nó lúc nhỏ hơi khó nuôi em nhé.
    Nhưng vợ anh thì phải nói là hơi bị điệu đấy nhé, mà em với vợ em yêu nhau chắc sẽ gặp phải trục trặc đấy, có khi em ko lấy đc mối tình đầu đâu, nhưng người vợ em lấy thì đảm bảo là người nhẹ nhàng hiền lành, hơn thế lại mê tín cực kì luôn.
    Em là người có ít anh em, cung huynh đệ ko đc tốt lắm. anh em của em tuy đc học hành nhưng sự nghiệp lại ko đc tốt lắm, mà làm cảnh sát, quân đội thì tốt hơn cho họ, đỡ trắc trở.
    Bạn bè em đều là những người có học, có địa vị và họ sẽ giúp đỡ em nhiều đấy.
    Điền trạch của em thế nào cũng hay phải mua đi bán lại, mãi mới ổn định đc nhà cửa. Nhưng dù em mua căn nhà nào em cũng nên ở đầu hồi nhé, đừng bao giờ ở giữa. Ví dụ em ở phòng đầu tiên hay cuối cùng của căn nhà , ko ở giữa. Mà ko biết nhà em bây giờ có ở gần chùa ko nữa, chị cảm giác là có.
    Phúc đức nhà em tốt lắm, trong họ cũng nhiều người đỗ đạt mà bản thân em cũng có học. Tuy nhiên em đề phòng trong đời có lần phải mổ xẻ đấy em nhé, thế nào cũng phải động dao động kéo.
    Tạm luận đóan thế, có gì em phản biện nhé, nhưng hãy coi như fỏ fun thôi ! Chúc em vui
  3. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, em xin cảm ơn sự nhiệt tình của chị wasted_heart, chị xem cho em rất có ý nghĩa, tất cả đều là những lời động viên, em thấy như vậy, Cảm ơn chị rất nhiều. Vote cho chị 5* nhé.
    Em thấy chị đoán gần đúng rồi đó.
    -Ý 1, ý 2 đều đúng, tính cách, ăn nói, hì. Giỏi thế, cả cái tính dễ nổi nóng nhưng mau quên cũng đúng. Ý, quên, em vợ nói mới để ý, em ko có đồng bóng đâu.
    Cái phần màu đỏ em hỏi chị chút, ra ngoài nghĩa là đi đâu ạ? Sang nước ngoài hay là sống xa nhà. Em sống xa nhà từ hồi lớp 10 đến giờ. Mà mắt bị đau là làm sao? Cái phần đào hoa thì? em toàn bị con gái cưa, thế có được coi là đào hoa ko?
    Sự nghiệp của em đổ vỡ 1 lần ư, cũng vất vả nhỉ, nhẹ là trượt đại học mà em thì không trượt, như vậy sẽ nặng hơn.
    Cung anh em và huynh đệ cũng đúng.
    Ui, trong đời phải mổ xẻ à, cũng hay đấy. Have fun. Thanks chị rất nhiều. GIải đáp cho vài thắc mắc còn lạicủa em nhé và nếu có điều gì muốn nói, chị có thể PM với em.
    Được viyeu84 sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 21/05/2006
    Được viyeu84 sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 21/05/2006
  4. Tinh_Yeu_Noi_Loan

    Tinh_Yeu_Noi_Loan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    huhuhu.
    em lại phải bon chen rùi, mãi mà chưa tới lượt
    em la nữ, sinh ngỳa 30-12-1986 ( dương lịch, em ko biết ngày âm) sinh vào khoảng giờ sửu
  5. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Bạn Gà vẫn chưa xem cho tớ !
  6. azzakii_thth

    azzakii_thth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    em em với nào các chị
    nữ
    25/08/1991
    sinh giờ 1h chiều
  7. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0

    Được viyeu84 sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 21/05/2006
  8. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    cho em với bác ơi !1 thấy bác bói cho anh rể em đúng quá cơ !! anh ấy đồng bóng phải biết !
    em sinh ngày 11/6/1986 ạ .... là nữ giờ sinh thì khoảng từ 5h dến 6h !!
  9. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Cho em bon chen chút nha
    Lá của em đây:
    Giới tính: Nam
    Ngày sinh dương: 6/3/1985
    Giờ sinh: 12h15 trưa
  10. wasted_heart

    wasted_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đây xem cho bé đây, xin lỗi bé vì chậm trễ nhé:
    Bé là người mê tín, ko cần khai cũng bít hihi,mà lại hơi tham ăn nhỉ
    Tuy nhiên là người có tài ăn nói, mồm mép tốt lắm,nói xạo là người ta tin sái cổ à.
    Bố mẹ em là người đc học hành, có công danh sự nghiệp, nếu làm trong quân đôi hay công an chắc là sẽ khá lắm. tuy nhiên sống hơi kín tiếng và ít giao thiệp với bên ngoài, ví dụ ko thân với hàng xóm lắm chẳng hạn,cũng là người trầm tính. Bố mẹ em tuy có nóng tính nhưng lại là người khéo léo tài giỏi.
    Đường anh em của em thì ko đc đẹp lắm. Anh em của em tính tình nóng nảy,hơi dâm đãng(xin lỗi) mà cẩn thận ko hay phải dính đến kiện tụng lắm đấy, con trai thì cẩn thận tù nha bé, còn nếu là nữ thì đỡ lo hơn về mặt tù tôi nhưng dù sao cũng phải cẩn thận chứ dễ mắc họa vì...đó bé.
    Chồng em là người sống khá tâm hồn,đc học hành, anh này khá là đỏm dáng thích chưng diện chứ ko phải loại xuề xòa trong ăn mặc lối sống đâu. Tuy nhiên cuộc sống gia đình thì hơi lục đục, dễ có bất hòa mà yêu nhau thế nào cũng trắc trở, có khi ko lấy dc mối tình đầu đâu bé ạ.
    Nhà cửa của em sau này thì tốt ,em sẽ có nhà to,tuy vậy có lẽ 1 quãng thời gian đầu đời em phải đi ở nhà thuê đấy.
    Phúc đức của gia đình em rất tốt, trong họ nhiều người thành đạt mà tử tế, lương thiện,có lẽ nhiều trí thức bàn giấy.
    Đường công danh sự nghiệp của em thì trắc trở. Có lẽ em trượt đại học năm đầu? Hay vào trưòng ko như ý em?? Nhưng chị thấy còn lận đân nhiều đấy, cứ phải 30 tuổi mới ổn định đỡ vất vả. Nhưng quả thực chuyện học hành luôn làm em đau đầu mệt mỏi nhỉ?
    Em là người sống ko cởi mở lắm, em ít bạn bè, tính em sống khá nội tâm.
    Trong những mối quan hệ xã hội của em và ngay cả khi em đi xa, đi du học chẳng hạn.... Em sẽ là người có quyền và đc nể trọng. Tuy thế em hay bị thù vặt, bị xúc xiểm nói xấu, mà cẩn thận còn dính đến kiện tụng hay tranh chấp nữa đó bé.
    Em trong đời thế nào cũng có lần phải mổ, em cẩn thận sông nước nhé, mà cũng cẩn thận trong lời nói của mình kẻo có lúc nó gây họa cho em đấy.
    Về mặt tiền bạc thì sau này em cũng khá, kiếm ra tiền đấy nhưng tính em nó tiêu hoang lắm cơ nên ko giàu đc đâu
    Đường con cái của em thì tốt lắm, con thông minh giỏi giang, mà chắc em sẽ có con trai đầu lòng đấy,kiểu gì cũng có con trai nhé!
    Tạm đóan em vậy em xem có đúng ko??
    À vận năm nay của em mọi chuyện tương đối tốt, ko có hạn lớn xảy ra. Nhưng em đề phòng đánh mất tiền em nhé(mất đồ có giá trị cũng đc coi là mất tiền)

Chia sẻ trang này