1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tử vi đúng hay sai ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ga`, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nào nào tham gia với bác Gà và chi waste nào:
    Em crystal01:
    Xem lá số cho em này tí nữa thì sặc nước . Em ơi em có tuyển chồng không thế
    Phúc của em Crystal cao bằng cả cái nhà. Tha hồ tận hưởng, truyền cả đến đời con cháu. Em sau này chắc làm đến thủ tướng quá (số đỗ đạt cao ma) (cho anh cái đia chỉ liên lạc với, sau này có gì nhờ cậy thì ... hì hì..) Phúc em này vừa lớn vừa bền, số lại làm quan to, đặc biệt nếu đi tu thì sẽ được làm trụ trì rất nhiều chùa, sướng hơn vua => suy nghĩ kỹ điều này nghe em
    Về ngoại hình em cũng dễ nhìn nhưng xương hơi to, và có nốt ruồi kín ( Cái này lá số nói, không phải anh nói nha), có thể có cả sẹo (chắc hồi trước có đánh nhau ^^)
    Là người thông minh lanh lợi, tính tình cương ngạnh, cương cường quả quyết, lắm cơ mưu, nhiều khi gian trá (thế này mà tham gia chính trị thì thành thủ tướng thật ấy chứ )
    Quan hệ trong gia đình với cha mẹ không được tốt lắm.
    Về đường duyên số thì .... em này phúc dài ngàn dặm mà Chồng hiền minh, lai có 3 quí tử. Chúc mừng chúc mừng ! Tuy nhiên tính cách em lại lả lơi, nên nhiều khi khiến chồng con gia đình liêu điêu (Cẩn thận, tốt nhất là hạn chế gặp mặt các anh hấp dẫn sau khi đã có chồng )
    Tóm lại một câu: Em này được hưởng thiên lộc bất tuyệt, hỉ khí đầy nhà. Đúng nhà nhìn lá số của em mà anh thèm quá....
  2. wasted_heart

    wasted_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
  3. wasted_heart

    wasted_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
  4. wasted_heart

    wasted_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bé thân mến, chị rất xin lỗi bé vì đúng là lâu quá rồi mà chưa xem cho bé . Không phải chị quên đâu mà vì bé sinh ở nước ngoài. Người sinh ở nước ngoài thì có trường phái bảo phải đổi thành giờ vn, có ngừoi bảo sinh đâu lấy giờ đó(cái này nhiều người chấp nhận hơn), và 2 quan điểm này chị ko dám sure cái nào chuẩn xác hơn vì bản thận chị cũng chưa xem cho ai sinh ở nước ngoài bao giờ bé ạ. Thôi cứ thử lấy số rồi làm thầy bói mù xem voi có đúng ko nhé bé :
    Bé là người thông minh nhân hậu, bé ham học và khá hiền lành.
    Bé sống nội tâm khá khép kín và cũng là ngưòi thích coi bói, thích đi đền đi chùa hihi,tuy nhiên bé sẽ khá vất vả kiêm tiền đó chứ ko có nhàn đâu.
    Cung huynh đệ của bé ko tót lắm, anh em bé có khá giả nhưng đời họ vất vả mà ko biết có hao người nào ko nữa??
    Bố mẹ của em chắc làm ăn hay dính đến kiện cáo lắm nhỉ, nếu làm luật sư thì đỡ chứ ko mệt với công an đấy!
    Điền trạch của bé tốt lắm, sau này lắm nhà lắm xe, nhưng mà bé lại hay phải thay đổi chỗ ở , hay phải mua đi bán lại nhà chứ ko ở yên 1 chỗ mãi à.
    Bé thông minh học giỏi, đuờng hoạn lộ khá tốt đấy, ko có hiểm nguy mà cũng ko có nhiều trở ngại.
    Bé ơi nếu bé du học thì khá tốt cho bé, bé sẽ có bằng cấp khoa bảng tuy nhiên nhiều trục trặc bé cố lên nhé!
    Bênh tật của be thì ko có bệnh gì đáng ngại đâu, cẩn thận cái dạ dày đường ruột cho chị nhé, ko là hay đau bụng đó.
    Tạm xem thế bé coi đúng ko?? Nếu ko chị phải lấy số khác cho bé vây, tức là phải đổi ra giờ vn. Cứ thế bé nhé!
  5. Tinh_Yeu_Noi_Loan

    Tinh_Yeu_Noi_Loan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới post trả lời chị được, hôm trước post gân f xong rùi lại bị mất, ức quá
    chị xem cho em thấy đúng tương đối nhiều,hihihi
    Bé là người mê tín, ko cần khai cũng bít hihi,mà lại hơi tham ăn nhỉ >> cái này đuúng hihi, nhiều khi hơi tham ăn thật mới chết chứ
    Tuy nhiên là người có tài ăn nói, mồm mép tốt lắm,nói xạo là người ta tin sái cổ à>> em cũng ko có trài ăn nói nhiều lắm, cũng tuỳ lúc tuỳ hoàn cảnh thui, hihihi
    Bố mẹ em là người đc học hành, có công danh sự nghiệp, nếu làm trong quân đôi hay công an chắc là sẽ khá lắm. tuy nhiên sống hơi kín tiếng và ít giao thiệp với bên ngoài, ví dụ ko thân với hàng xóm lắm chẳng hạn,cũng là người trầm tính. Bố mẹ em tuy có nóng tính nhưng lại là người khéo léo tài giỏi.>> cái này thì ko đúng lắm, vì bố mẹ em ko có điều kiện được học lên cao
    Đường anh em của em thì ko đc đẹp lắm. Anh em của em tính tình nóng nảy,hơi dâm đãng(xin lỗi) mà cẩn thận ko hay phải dính đến kiện tụng lắm đấy, con trai thì cẩn thận tù nha bé, còn nếu là nữ thì đỡ lo hơn về mặt tù tôi nhưng dù sao cũng phải cẩn thận chứ dễ mắc họa vì...đó bé. >> cái này em ko biết nhưng sẽ cần thận, hihi
    Chồng em là người sống khá tâm hồn,đc học hành, anh này khá là đỏm dáng thích chưng diện chứ ko phải loại xuề xòa trong ăn mặc lối sống đâu. Tuy nhiên cuộc sống gia đình thì hơi lục đục, dễ có bất hòa mà yêu nhau thế nào cũng trắc trở, có khi ko lấy dc mối tình đầu đâu bé ạ. >> em ko biết thế nào là mối tình đầu nhưng em nghĩ người yêu bây giờ của em là mối tình đầu, cũng khá giống người chị mô tả về chồng em. em bi giờ đang đi học xa khaong 4 năm, thế có được gọi là trắc trở ko?
    Nhà cửa của em sau này thì tốt ,em sẽ có nhà to,tuy vậy có lẽ 1 quãng thời gian đầu đời em phải đi ở nhà thuê đấy.
    Phúc đức của gia đình em rất tốt, trong họ nhiều người thành đạt mà tử tế, lương thiện,có lẽ nhiều trí thức bàn giấy. [red]>> trong họ nhà em cũng có khá nhiều người đỗ đạt
    Đường công danh sự nghiệp của em thì trắc trở. Có lẽ em trượt đại học năm đầu? Hay vào trưòng ko như ý em?? Nhưng chị thấy còn lận đân nhiều đấy, cứ phải 30 tuổi mới ổn định đỡ vất vả. Nhưng quả thực chuyện học hành luôn làm em đau đầu mệt mỏi nhỉ? >>> cái nãy thì quá đúng luôn, ko hỉu sao em luôn ko may mắn trong các kỳ thị, năm đầu và năm thứ hai em đều ko vào được trường như ý mặc dù ko hẳn là mình ko có khả năng. em luôn thấy lo lắng về đường học của mình, ko biết có học xong được đại học ko nữa
    Em là người sống ko cởi mở lắm, em ít bạn bè, tính em sống khá nội tâm.>> cái này cũng đúng, em ít bạn và koi thich giao tiếp nhiều, ko thích đám đông
    Trong những mối quan hệ xã hội của em và ngay cả khi em đi xa, đi du học chẳng hạn.... Em sẽ là người có quyền và đc nể trọng. Tuy thế em hay bị thù vặt, bị xúc xiểm nói xấu, mà cẩn thận còn dính đến kiện tụng hay tranh chấp nữa đó bé.>> cái này cũng đúng, sao chị bít em đi du học?mà em cũng hay bị nói xấu thật, mà ko hiểu sao mình biết người ta nói mà ko muốn thanh minh, giải thích gì cả.
    Em trong đời thế nào cũng có lần phải mổ, em cẩn thận sông nước nhé, mà cũng cẩn thận trong lời nói của mình kẻo có lúc nó gây họa cho em đấy.>>hix, chắc từ bây giờ phải để ý lời nói vì thỉnh thoảng nhiều khi em ko để ý thật
    Về mặt tiền bạc thì sau này em cũng khá, kiếm ra tiền đấy nhưng tính em nó tiêu hoang lắm cơ nên ko giàu đc đâu>> huhuh đúng là em mà kiếm ra tiền thì cũng hoang phí thật[/red]Đường con cái của em thì tốt lắm, con thông minh giỏi giang, mà chắc em sẽ có con trai đầu lòng đấy,kiểu gì cũng có con trai nhé!
    Tạm đóan em vậy em xem có đúng ko??
    À vận năm nay của em mọi chuyện tương đối tốt, ko có hạn lớn xảy ra. Nhưng em đề phòng đánh mất tiền em nhé(mất đồ có giá trị cũng đc coi là mất tiền)

    nhờ chị xem cho em và ông người yêu có hợp nhau ko: sinh ngày 08/01/1979 dương lịch sinh vào giờ ngọ luôn
    cám ơn chị nhìu hihi
  6. be_buon_uk

    be_buon_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    em sinh 23/10/84(29/9/84)
    8h30 sang
    chi oi coi dum e di chi a
    hihĩ can gap chi oi
  7. wasted_heart

    wasted_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bé có lá số khá đẹp! Bản mệnh vững chắc. Bé là ngừoi tài giỏi, học cũng giỏi. Hơn nữa tính tình cũng lãng mạn lắm, có tài ăn nói thơ văn. Mà bé này cũng dễ buồn lắm, ai nói động tí buồn cả ngày.
    Mà nếu chị đóan ko nhầm thì nghề nghiệp của bé phải dính đến tiền bạc như kiểu kinh tế , ngân hàng...
    Bố mẹ bé là người hiền lành tử tế, có học .Tuy thế chắc lại hay có cãi vã nhỉ? Hơn nữa lại khá là mê tín, thích chùa chiền.
    Đường anh em của bé thì vất vả hơn bé. Họ cũng là người thâm trầm , suy nghĩ sâu nhưng lại vất vả lắm. Ko biết bố mẹ bé có nạo đi người con nào ko? Nhưng nếu ko thì họ còn vất vả hơn. Cụ thể là dễ bị tai nạn ốm đau mổ xẻ hơn bé ạ.
    Đường chồng con của bé thì hơi vất vả. Bé mà yêu người tuổi thìn thì cẩn thận bị lừa. Hơn nữa bé cũng cẩn thận vợ chồng hay xô xát cãi vã và bị lừa về chuyện tình cảm. Vợ chồng lấy nhau cũng cẩn thận hay nghi kị nhau bé nhé.
    Đường con cái của bé khá đẹp bé ạ, con cái thông minh thành dạt lắm. Nhưng cẩn thận lúc nhỏ khó nuôi đó,hihi lúc có bầu cũng cẩn thận vất vả hơn người khác đấy.
    Bé cẩn thận có ngừoi hiềm khích nói xấu bé nhé. Hơn nữa bé cẩn thận hay đau bụng, khí huyết ko đc tốt lắm nhé.
    Cung phúc của bé ko đc tốt lắm. Có khi bé ko nhờ vả đc anh em họ hàng nhiều đâu, vì họ cũng có người thành đạt nhưng lại rất vất vả, nếu muốn nhờ vả sợ là hơi khó. Hơn thế trong họ của bé mọi người cũng ko thân nhau lắm nhỉ, tình cảm ko đc tốt lắm ấy.
    Nhưng về đường công danh của bé thì tốt lắm. Thế nào cũng thành đạt và giàu khó. Bé kiếm tiền dễ nhưng lại ko có cái tính tiêu hoang đâm ra nó giàu thôi mà
    Hic tuy nhiên cung thiên di của bé ko đc tốt lắm. Bé mà đi du học thì vất vả hơn trong nước mà lại còn hay có chuyện xích mích cãi vã nữa bé ạ.
    Nói chung theo thiển ý của chị thì nếu bé đi du học thì sẽ ko tốt như học trong nước , vất vả hơn mà ko thành đạt bằng.
    Tạm luận đóan thế bé confirm nhé!
  8. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
  9. crystal01

    crystal01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ôi hôm nay em mới vào được đây .Ôi em cứ tưởng số của em lận đận lắm thế mà anh lolodi xem cho em lại hay thế nhỉ?Kể ra đúng phết anh ạ, nhưng mà tính em có gian lắm đâu nhỉ.Chỉ hơi đong đưa một tý thôi
    Anh muốn xin đại chỉ của em không nhỉ?
  10. wasted_heart

    wasted_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bé iu ko phải chị quên xem cho bé mà tại bé nhờ bác Gà xem hihi nên chị ko bon chen. Đùa bé vậy thôi chứ bác gà xem cho con gái là đúng lắm cơhí hí vì bác ấy xem cho chị bác ấy bảo trông mặt mũi xinh đẹp

Chia sẻ trang này