1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tử vi đúng hay sai ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ga`, 20/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    À quên, cho em xin lỗi. Vote giờ đây
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là em đã cố hết sức, nhưng cái chức năng vote của ttvn nó làm sao ấy, mãi mà ko vote được.
    Thôi để khi khác vậy.
  3. giot_nang

    giot_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    CHị ơi! xem hộ em với đặc biệt là ...đường công danh và tình yêu nhé.hê hê.Thanks chị!
  4. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    hic hic, em cũng định vote nhưng mà do ttvnol, mà hôm nay hình như yahô cũng tiêu phải ko mọi người
  5. BupBeTocTim

    BupBeTocTim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Định vote cho sis để cảm ơn nhưng mà đúng là hôm nay ttvnol bị chập hay sao mà ko thể vote được, lúc nào ổn em sẽ vote cho sis nha, sis đừng khóc ảnh hưởng đến nhan sắc
    Bi giờ mới có thời gian ngồi nghiên kíu và trao đổi với sis về lá số của em. Em dang nghĩ ko bít có nên hỏi lại mẹ em về giờ sinh ko?! Cám ơn sis vì cho em YIM nhưng ko bít là thời gian tới em có thời gian ngồi buôn với sis về mấy chuyện này ko nữa. A`, những thứ em viết ở dưới này nếu có làm mếch lòng sis thì cũng đừng giận em nha, đã vào đây là xác định vui vẻ rùi muh
    *********
    Xin lỗi bé, giờ mới xem đc cho bé đây:
    Lá số của bé có lẽ có khá nhiều chuyện buồn,vất vả nhỉ?
    Bé này là người sống sâu sắc và có tâm hồn lắm đây.
    => cái này thì đúng, và đa phần các thứ rắc rối đều là do cái này mà ra cả
    Mà bé là người ra đời đc hưởng của bố mẹ chứ ko phải tay trắng như người ta đâu, có điều số bé nhiều điều vất vả trắc trở lắm đúng ko?
    => hihi, ko biết về sau thế nào và cũng không biết nên hiểu trắc trở là thế nào. Nói chung em thấy em sướng, từ nhỏ đến giờ chỉ có ăn với học, ko phải lao động chân tay, ko thiếu thốn gì..vv..Còn hưởng của bố mẹ thì ko bít nên hiểu thế nào Vì không có bố mẹ nuôi thì lấy đâu ra em ngồi đây nhờ sis xem tử vi chứ Nhưng nói thật là về phấn đấu cho bản thân thì là tự em lo, bố mẹ em chỉ khích lệ về tinh thần thui nên ko đúng lắm thì phải
    Vất vả đầu tiên về đường công danh sự nghiệp nhé. Thế nào cũng có lần bị gãy đổ,nhưng số bé này công danh sau khá lắm ko phải lo, mà công việc phải di chuyển đi nước ngoài nhiều nữa.
    Đường tiền bạc của bé thì ko khá lắm, số này ko giàu đc.
    => năm nay cũng bị gãy một phát rùi sis ạ, nhưng cái này là chuyện tương lai, hi`..được đi nước ngoài thì tốt, nhưng công danh khá mà ko giàu được là sao hở sis?
    Bố mẹ bé này giỏi giang mà đẹp nữa,
    => bố mẹ em bình thường thui
    nhưng số cũng hơi lận đận đó. Mà bản thân bé kiểu gì cũng bị tai nạn vào chân tay, bé đã bị chưa?
    (năm 16t hay năm ngóai có bị sao ko?)
    => em đi xe loạng quạng nên mỗi năm đâm 1 phát theo chu kì sis ạ
    Mà có khi còn hay bị lừa tiền đó bé cẩn thận nghe chưa?
    Đường chồng của bé hơi muộn đó.Chồng bé là người hiền lành tử tế khá giả. Tuy thế bé muộn chồng mà đường con sợ là thế nào cũng hao con. Mà lúc có con cẩn thận phải mổ đẻ nhé, nếu ko cũng nạo thai.Bé này số hơi ít con đó, có điều con thì thành đạt, khá cực.
    => hiền lành tử tế là vui rùi, muộn chồng có tương đương với muộn người iu ko sis?
    Đường anh em của bé thường lắm, ko có gì thành đạt nổi bật. Sự nghiệp của họ cũng ko phải đẹp lắm, cẩn thận có khi gãy đổ đó.
    Cung phúc đức của bé ko đẹp, họ hàng ko khá lắm mà cũng ko nhờ vả đc người chung quanh nhiều nhỉ?
    => họ hàng 2 bên ai cũng hơn nhà em cả, nhờ vả họ hàng nhiều mà bạn bè cũng nhiều
    Tuy thế nô bộc của bé tốt, ít bạn chứ ko phải người quảng giao nhưng bạn bè toàn người tốt, đúng ko nào?
    => Đúng là toàn bạn tốt nhưng em thấy hình như cũng không ít lắm
    Bé này thân cư thiên di , công việc luôn phải di chuyển. Tuy thế bé này ra ngoài cũng hay bị gièm pha nhỉ?
    Bé này ốm đau thì mau khỏi, tuy nhiên tật ách của bé chính là về phương diện tình cảm đó, giữ mình nha bé ko là có chuyện đó...
    => cái đoạn này của sis làm em rợn cả người..tuy nhiên xét trên tất cả các cơ sở của mọi phương diện, theo em thì khả năng xảy ra chuyện này là khoảng 1% sis a`, có điều em sẽ lưu ý sau này, cám ơn sis.
    à suýt quên đại vận năm nay bé hơi lận đận chút nhưg có có tiền đó; năm nay tài lộc thì tốt hơn năm ngóai h hihi
    => hihi, tài lộc là những gì sis, sao chả thấy rì nhỉ, chỉ thấy đứt cái gánh sự nghiệp 1 phát to oành và sắp "di chuyển" nữa nè. mà thui, bít đâu tốt vào nửa cuối năm
    ********
    Nếu sis có thời gian thì reply nha, ko thì ko sao, chúc sis sức khoẻ, tiền bạc, sắc đẹp và tình iu
    Được BupBeTocTim sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 21/06/2006
  6. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Up lên cái cho nó đỡ tụt hậu
    Chả mấy khi gặp được các bác có lòng hảo tâm như bác wasted_heart, quí hoá quá
  7. wasted_heart

    wasted_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hihihi bé ơi đừng xét xem nó bao nhiêu % xảy ra. Kể cho bé nhé, sis tính vận sis có tiền nghĩ nát nước ko biết ở đâu ra thế mà ngày cuối cùng của tháng đc 1 món to...Những chuyện như của bé thì đã xem cho rất nhiều ngưòi, hic có những người ban đầu cũng cãi tính em ko thế nhưng cuối cùng lại kêu thôi chắc số nó vậy. Có điều chỉ nhăc bé cẩn thận thôi, cũng ko thừa mà. Với lại thư thư để xem kĩ cho mọi ngừoi hơn chứ hôm nay xem lắm mà ẩu là chit nhỉ hihihihi
    Phương châm kinh doanh muôn thủa là đông khách rồi ko đc làm điêu
  8. BupBeTocTim

    BupBeTocTim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hihi..vâng, dù sao cũng là chuyện tương lai sis nhỉ, em là đứa bảo thủ nên vẫn tin vào 1% của em. Mi'' lại em đi xác nhận lại giờ sinh với mẹ em đây, khi nào có thời gian sẽ buôn với sis nha
  9. wasted_heart

    wasted_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hic vừa gửi bài xong thì zai nhà mình nó mới có ý kiến. Mình vừa bảo nó ko đc chat với em lúc em xem bói ko em phân tâm sai hết trơn. Hic thế là lão mới bảo lần sau cứ xem cho con gái phán nhìn lá số thấy em xinh, lãng mạn tâm hồn, tài hoa khéo léo.. Còn con trai nhé, cứ bảo đúng là lá số anh hùng tuấn kiệt, dù giờ đây chưa thành danh lắm thì hậu vận cứ gọi là ko làm bộ trưởng sis bỏ nghề, rồi vợ đẹp bồ xinh.. cười đau cả ruột
    Đoạn cuối lão còn kết luận nếu con bé nào em xem lá số thấy nó xinh thật thì xin nick YM cho anh hihihihi
  10. wasted_heart

    wasted_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hic xin lỗi bạn sewin quên mất bạn rồi:
    Lá số của bạn đúng là vất quá đi mất, nó cũng giống với 1 người bạn của tôi, cũng năm 79. Nhất là những năm đầu đời thế này thì nhiều chuyện ko may, có điều sau năm 30 công danh khá hơn nhiều.
    Bố mẹ bạn có làm gì liên can đến tiền bạc như kiểu kinh doanh hay làm kế tóan gì đó .. ko? Vì lá số tháy bao nhiêu tiền bạc vào cung phụ mẫu hết trơn nên chắc bố mẹ khá giả lắm đây.
    Bạn này về tiền bạc cũng khá, tức là cũng kiếm ra tiền nhưng vất vả chật vật ,mà sau cũng khá thôi chứ ko giàu đâu.
    Chỉ có điều về đường tiền bạc thì bạn lắm ngừoi giúp đỡ lắm, ko phải lo đâu. Sau ra làm ăn cũng nhiều bạn bè , họ tốt nhưng số bạn trắc trở nên mới ko giàu.
    Đường công danh của bạn cũng bình thường, những năm đàu vất vả sau 30 khá hơn nhưng cũng ko phải người có chức có quyền vì bạn hiền lành lắm, có khôn ngoan nhưng chưa đủ để tranh đấu . Hơn nữa số bạn thì cũng hơi đen đủi nhỉ.
    Cung phúc đức của bạn cũng dẹp đó, sau này nhờ vả dc người thân nhiều.Bạn ít anh em, sống cũng ko hợp tính với họ lắm, có thể còn có những khoảng thời gian sống xa nhau nữa.
    Chồng bạn là ngưòi hiền lành tử tế nhưng các bạn rất hay cãi nhau, xích mích. Bạn đừng lấy chồng sớm nếu ko 2 lần đò đó, qua 27t hẵng lấy. Mà lấy thì tránh những ngày cô quả,song hao ra nhé !
    Bạn này hay bị đau đầu lắm, ko biết bi giờ đã vậy chưa? Mà đường tình duyên cũng trắc trở nhỉ, cứ như hoa đào mà bị phủ vải lên che vậy nên ko còn ai thấy.
    Bạn này bạn bè lắm người thành đạt nhưng ra đường lắm khi bị dèm pha, mà cũng có khi làm ơn mắc oán.
    Nếu bạn đi du học thì tốt hơn học trong nước vì bằng cấp sẽ cao hơn, kết quả khá hơn.
    Được cái đường con của bạn khá là tốt, con cái thông minh, thành đạt, ngoan( cái này hậu vận đc nhờ ) nhưng lúc nhỏ nuôi thì hơi vất vả chút và đẻ có lẽ phải mổ)
    Cung điền trạch của bạn ko tốt lắm, bạn có đc hưởng của tổ tiên thì cũng ko nhiều,đất đai cũng có lẽ gần chùa? Những năm đầu đời chưa ổn đâu, nói chung sau 30 bạn khá hơn về nhiều chuyện,nhất là sự nghiệp bớt trắc trở họa hại hơn.
    Năm nay có lẽ tình duyên của bạn hơi lận đận, nếu đang có người yêu cẩn thận cãi vã bỏ nhau nha. Còn có chồng rồi cũng cẩn thận ko sứt mẻ tình cảm đó. Năm nay với bạn bè cũng cẩn thận cãi vã hay bạn nhé( bạn bè và những mối quan hệ nói chung, cả đồng nghiệp thầy cô giáo....)

Chia sẻ trang này