1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tử vi đúng hay sai ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ga`, 20/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Bé sis ơi, xem cho em chưa , bao giờ thi em có người yêu hoặc là lấy được vợ hả sis
  2. tom06

    tom06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tử vi thì cũng đúng đấy chứ, tướng mạo và chỉ tay cũng đúng luôn. Tuy nhiên để chính xác, người ta cần có trải nghiệm, kinh nghiệm trong cuộc sống. Sách thì đã viết ra hết cả rồi, bác nào học thuộc lòng thì phán được ngay, đúng cũng là 5 ăn, 5 thua.
    Xem được hay không cũng cần năng khiếu, bạn ạ; đâu phải cứ phán bừa là được. Nói chung, mọi người khá tin, vì thực cũng khá đúngl Qua đây tớ mới biết chị em mê tín hơn anh em nhiều.
    À mà ông thầy có kiêm xem nốt ruồi không, để em xin theo hầu làm chân điếu đóm, giơ kính lúp cho thầy cái ạ
  3. MeCa

    MeCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    "Hô ly tinh" xinh đẹp yêu quý ơi, quên mất mụ già này rồi à? Xem giúp bà già với nào.
  4. wasted_heart

    wasted_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng nói những điều thừa như thế. Bạn gọi thế nào là phán bừa? Bạn có chắc tôi ko có năng khiếu ko?
    Bạn nói những điều ngớ ngẩn và buồn cười đến nỗi tôi chán chẳng thèm giải thích vì sao nữa, chẳng phải 1 ngừoi vào đây nói lăng nhăng như bạn, mệt.
    Cả ngày hôm qua ttvnol down mãi ko vào coi đc cho ai, hôm nay vào đập vào mặt cái này bực mình thế. Mà chẳng hiểu sao mình đã phải post bao nhiêu bài về sự đúng sai của tử vi mà còn ko chịu đc, cứ vào nói, mệt.
    Lại đc đúng cái ngày vừa cãi nhau với giai xong, mệt thế!
  5. miyukivn

    miyukivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi tức làm gì cho mệt. Tử vi hay bói toán thì tin là đúng mà kô tin là sai thôi. Đúng hay sai chỉ có khổ chủ mới biết đuợc
    Chị coi hộ em cái: nữ mạng, NS: 04/09/1979 (dương lịch), vào khoảng 1h20'' sáng. Thanks
  6. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Bác gái ơi xem hộ em cái, số má em kiểu gì mà toàn bị đá thế này hả bác. Hic, em cám ơn nhiều.
    Giới tính: Nam
    Dương lịch: 16/01/1983
    Giờ: 20h45''
    Nơi sinh :hà nội
  7. wasted_heart

    wasted_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bé thì ko phải xem, sis đã hứa là kiếm cho bé cô vợ vừa trẻ vừa xinh, tóc xoăn xõa ngang vai đúng yêu cầu còn gì. Cứ về VN đi thì sis kiếm, đừng vào đây quấy nữa, bé ngoan nào
  8. wasted_heart

    wasted_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Xem cho chị đây, hihihi chị là người già nhất trên ttvnol mà em xem đấy( chứ ngoài đời thì ko tính đc ). Dù sao, kính lão đắc thọ nhỉ ( với lại ai bảo khen mình xinh cơ )
    Cái quan trọng và nhạy cảm đã pm, chị confirm tiếp thì lại coi tiếp. Vì chị cũng lớn tuổi hơn các em ở đây nên có những việc em muốn coi kĩ hơn. Các em đi học chứ chưa đi làm cũng chỉ có chuyện yêu là chính chứ gái già như em với chị lắm nỗi lo lắm hi hi hi
  9. wasted_heart

    wasted_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bé này chính xác ko phải suốt ngày bị đá đâu. Bé yêu cho nó lắm vào cơ. Thực ra số bé thì cũng trải qua nhiều mối tình lắm rồi, có điều cứ ko thành thôi. Mà sau 30 còn chưa lấy vợ thì còn lủng củng nữa. Có điều bé đào hoa nhưng cũng vẫn là ngừoi khôn, phải nói rất khôn, biết giữ chừng mực chứ ko buông thả qúa. Tuy thế phải nói bé có cái tính lăng nhăng, có mận thì thích ăn đào, bi giờ ko biết đã đến mức vậy chưa hi hi hi Mà yêu thì thế thôi, chứ nếu để lấy thì đây là người kén chọn ghê lắm. Bé này vốn sâu sắc , nghĩ nhiều, học khá và khôn ngoan. Bé có khả năng học khá nhiều lĩnh vưc, mà có phải con trai cả ko em ?
    Bạn bè của bé thì phải nói chắc khó chơi với ai lâu dài. Nếu sau này bé có nuôi người giúp việc hay mở công ty gì thì nhân viên cũng khó làm việc lâu dài với bé, cứ thay luôn luôn.
    Bé này mắt ko tốt, bi giờ chưa biết đã kém chưa nhưng kiểu gì cũng phải có lần mổ mắt, nếu ko cũng là bị thương ở mắt. Mà bé sau này hay dính đến điều tiếng thị phi ko tốt, có thể cả kiện tụng đề phòng nha.
    Bé là người tiêu tiền chừng mực, ko hề hoang tẹo nào nhưng vẫn ko giàu. Hết sức cẩn thận vì chuỵên tiền bạc mà kiện tụng thâm chí tù tội đó. Cả năm nay và năm sau chú ý đề phòng lắm chuyện ko hay nha/
    Về điền trạch thì bé này đẹp, nhà đất tốt ko phải lo, mà sau có nhiều nhà chứ ko phải một cái đâu.
    Sis thấy bé học có khá nhưng giỏi có lẽ ko, mà bé này lận đận lắm, lúc nào cũng hay có chuỵên trục trặc.
    Bé này đường vợ cũng khá nhưng đừng lấy sớm mà 2 đời vợ nha. Hơn nữa trong quan hệ tình cảm bé cẩn thận ko có ngày phải dắt bạn gái đi nạo thai đó.Sau này lấy vợ cũng cẩn thận, đường con của bé hao lắm.
    Dù sao bản mệnh bé khá đẹp nên những năm đầu đời đỡ vận hạn, trôi chảy hơn sau này. Sau này ra đời làm ăn đề phòng cho sis nhất là chuỵên tiền bạc và quan hệ tình cảm.
    Năm nay bé làm gì đề phòng bị lừa nhé. Mà công danh sự nghiệp bé năm nay ko tốt, bố mẹ bé cũng ko tốt, có khi cũng dính đến công an đó. Cẩn thận chút. Có điều số bé này mà làm mấy nghề công an cảnh sát thì đỡ tai họa và tốt lên rất nhiều đấy bé nhé.
    Bé cứ phản ánh xem đúng ko nhé, sis nói nhiều cái nghe hơi ghê và mất lòng nhỉ? Nhưng có lẽ thế tốt hơn cho các bé
  10. phicong

    phicong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi xem cho em trai với nhá,
    9h15, ngày 14/12/1984, sinh ở Quảng Nam-Đà Nẵng

Chia sẻ trang này