1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tử vi đúng hay sai ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ga`, 20/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Giúp một chút.
    Nếu giờ sinh đúng và không có ý định thử thầy.
    Vài nét điểm xuyết thôi
    Tham khảo thôi nhé.
    Không nên đặt niềm tin mù quáng vào tử vi, vì bài toán có cả biến nằm trong chính cách hành xử của mình.
    Nữ mệnh Đại Hải Thủy, Âm Nữ mệnh nằm tại Cung Dương là Tý,
    Chính tinh Vũ Phủ bị cả Triệt Tuần, lại thêm Địa Không, Thiên Không, mệnh bị Tứ Không.
    Người sinh tháng 10 mệnh Không Thân Kiếp.
    Mệnh Thủy lại không ăn được Vũ Phủ, Lộc Tồn thì bị băm nát.
    Được cái cung Quan Lộc và cung Tài Bạch khá đẹp,
    Cung Phúc tạm ổn.
    Xa cha hoặc mẹ một thời gian.
    Cha có danh phận, học vị cao.
    Học hành bình thường và không nổi bật lắm.
    Từ bé đến giờ chưa thực sự bứt phá được, phải sau 24 tuổi mới có những chuyển biến lớn.
    Tương lai lấy được anh chồng giầu có, có thể là kinh doanh địa ốc. Nhưng mà anh chồng cũng lắm mưu mẹo và khá là trăng hoa.
    Vợ chồng kết hôn dễ.
    Cung Phu có Phá, không nên lập gia đình sớm.
    Thân cư Phu, sau này lo lắng nhiều về chuyện chồng con.
    Mệnh có Thiên Không tính tình khó hiểu, mệnh có Lộc Tồn kín kẽ trong chi tiêu.
    Có Địa Không, Thiên Không thì nóng tính nhưng do Triệt Tuần phủ nên ngầm.
    Có Đào Hoa ở mệnh thu hút người khác phái, phải cái dính một loạt Không nên cẩn thận trong quan hệ nam nữ. Dễ có chuyện thị phi.
    Nói chung em nên thận trọng.
    Người có Thiên Không ở mệnh nên lấy chữ nhẫn nhịn làm đầu, biết nhường người khác nhiều khi lại đem lại những kết quả bất ngờ.
    Tính toán mãi rồi cũng thành không, mưu cầu mãi rồi cũng thành không.
    Cố gắng lên nhé
    [/quote]
    em cảm ơn rất nhiều ah. dạ không dám thử thầy đâu, ai lại báng bổ thế đc. nghe hơi buồn chút nhưng em thấy đúng lắm, tính em khó hiểu, ngang bướng, nóng tính. Ba em là quan chức nhưng đc mỗi cái tiếng ứ đc cái miếng hihihihi. em chưa lấy chồng nên k bít có bị dính vào oan gia nào k. Nhờ thầy độ lượng xem cho em nốt đc k ah?? em muốn đi học nốt cao học ở nước ngoài, nhưng ba má lo lắng vì em có bệnh trong người, k dám cho đi, phần vì cũng nhiều tuổi nên sợ về k ai rước. Tên người iu thì giữ chằp chặp ở nhà. em thì ghi tuổi đúng ở trên rồi ah, còn bạn trai em thì sinh ngày 8-9-1984 vào buổi sáng 6-7h.nhỏ tuổi hơn em , học xây dựng ra. theo như thầy phán ở trên thì lấy phải anh làm điạ ốc, hức hức trăng hoa và mưu mẹo thì chết em rồi , chắc là "hắn" giúp em thêm chút nữa nhá. chân thành cảm ơn thầy ah
    Được nightmare0809 sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 12/05/2007
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bác Gà ơi. Bác xem hộ em xem số em thế nào, dạo này thấy đen đủ đường đen. Tiền tài tình long đong lận đận, chả ra sao cả.
    Em sinh 19/04/1980 lúc 1h15'' sáng.
    Em chỉ cần biết em có nhiều xèng không, tình yêu của em có đẹp không, sức khoẻ của em có tốt không, con em có chẹp, thông minh không, à quên, cả bà già em nữa. Em yêu bà cụ lắm.
    Cám ơn bác nhiều, em vote cho bác đủ 5*.
  3. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 12/05/2007
  4. ot_xanh

    ot_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    xem hộ cho em với!
    Ngày sinh: 20/03/1985 (ngày âm ạ, em sinh tháng 3 đầu)
    Giờ: khoảng từ 5h30'' đến 6h00 sáng.
    Giới tính: Nữ
    Nhờ các bác xem kĩ cho em phần công danh với tình duyên ấy ạ. chả hiểu thế nào mà tình duyên cứ lận đận!
  5. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Em là người lập nên cái topic này nhưng bây giờ nghĩ lại thì thành thực nói với mọi người là tuổi chúng mình không nên quan tâm đến tử vi các bác ạ
    Tuổi chúng mình còn nhiều thứ cần và nên quan tâm hơn tử vi. trừ phi có những cái gì đó quá khó khăn trong tình cảm người ta mới thường tìm đến tử vi như một cứu cánh. Còn lại thì cứ tâm niệm luôn nỗ lực hết sức mình là cách tốt nhất các bác nhỉ.
    Sau này độ 60 tuổi rồi ngồi nghiên cứu mấy cái này mới thấy hay.
    Chúc các bác vui vẻ.
    @nightmare0809
    Em nên cố gắng đi học nước ngoài, ra ngoài em sẽ có nhiều điều kiện hơn để trưởng thành. Cố để cả bạn trai đi cùng, nhắc nhở nhau cùng học.
    Nếu em đi được thì sẽ có bước nhảy vọt trong sự nghiệp đấy.
    @Paradise_Lost
    Bác cố gắng nhé, nhiều khi háo danh, ham thắng thua cũng tốt bác ạ, nhưng không nên ham quá. Bác tin vào thế giới tâm linh cũng hay vì nó nhắc bác sống theo đạo lý, nhưng đừng mù quáng.
    Bác làm về tài chính ngân hành thì tốt, tiền ra tiền vào nhiều.
    Quan hệ nam nữ thì bác phải cẩn trọng, ra ngoài có nhiều em câu kéo nhưng mà cũng dễ bị các em lừa. Bác thuộc dạng bị lừa xong rồi ngồi ngẫm lại mới thấy mình bị lừa, lúc ấy mới cú.
    Bố bác chắc làm bên quân đội. Anh em nhà bác ngon nhưng mà ở xa nhau. Bác không phải lo giầu đâu, tiền vào rồi lại ra, có vào có ra.
    Chúc bác lúc nào cũng vui tươi.
    Được Ga` sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 12/05/2007
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn bác nhiều nhiều, chả là dạo này em đen quá nên không đựơc vui, nghĩ có quẻ tử vi xem có đúng là số mình đen thật không. Nếu số mình đen thật thì đỡ phải trăn trở, nhẹ nhàng chịu khó sống nốt đoạn đằng sau, hì, thế hoá ra lại sướng hơn là phải vật vã mơ ước nhiều mà giấc mộng không thành.
    1. Không biết ý bác có, ờm ờm, gọi là gì nhỉ, gợi ý hay ám chỉ không. Em rất khao khát đựơc vươn lên, cảm giác giỏi giang hơn người khác. Còn nhiều khi em cảm giác em cũng bất chấp đạo lý, đạo đức hay chuẩn mực xã hội, cứ làm điều mình muốn, mình thích thật.
    2. Em là gà bị gái nó chăn ạ. Thế thì khổ em quá huhu. Thế bác có ước chừng bao giờ em lấy vợ không ạ? Chờ mãi chả thấy em nào hợp mắt hợp ý đến gì cả.
    3. Em định nhảy sang tài chính ngân hàng thật.
    4. Ông già em không công an cũng không quân đội. Trong nhà em là con một.
    Cám ơn bác nhiều nhiều ạ. Đã vote bác 5 sao.
    Á quên, em vào hỏi thêm bác tí nữa. Em là mệnh mộc, thế chơi với mệnh gì (ý em là iu, em ngượng qúa). Mộc sinh hoả, thế em chơi với mệnh Hoả à? Hay em chơi với mệnh Thuỷ, vì Thuỷ sinh Mộc?
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 12/05/2007
  7. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi, nhầm
    Được trungbdqn sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 12/05/2007
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0

    Cho tớ xem với:
    Nữ, 16/7 dương (16/6 âm), 1981
    Sinh lúc 8h tối
    Tớ quan tâm nhiều về sự nghiệp, tiền tài
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thân cư Phu : Đối xử tốt với chồng, hết lòng hết dạ sẽ sung sướng, ngược lại sẽ khổ sở.
    Người có Thiên Không lại thêm Đào Hoa nữa, nên sống theo Tứ Đức, ăn ở phúc đức,làm việc thiện , ko sẽ trở vêKhông, tay trắng. Nhưng có Triệt thì cũng đỡ.
  10. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Gà ơi xem hộ mình với nhé. Năm vừa rồi là một năm có rất nhiều chuyện buồn với mình. Thật lòng từ trước đến giờ chưa bao giờ nhờ ai xem bói cả. Vì buồn nhiều quá nên muốn xem để có thể tự động viên mình vượt qua những khó khăn hiện tại. Cảm ơn Gà nhé.
    Thông tin: Nữ, tuổi gà, sinh khoảng 8g sáng. Ngày sinh âm lịch 07/08 năm Tân Dậu (1981)
    Ngày sinh dương lịch hình như là ngày 04/09. Hồi xưa các cụ ở quê toàn tính ngày âm nên đến lúc ghi vào giấy khai sinh chẳng nhớ ngày dương là ngày nào nữa.
    Cảm ơn bạn lần nữa nhé. Mình sẽ chờ trả lời đấy vì mình tin là tương lai của mình vẫn tốt hơn quá khứ...
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 12/05/2007

Chia sẻ trang này