1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tử vi liệu có phải là khoa học...

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi n/a, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hi bac Zen,
    Tôi cũng muốn tin vào máy tính lắm chứ, nhưng cái máy còm cõi của tôi có hơn 300Mb thôi, tin không nổi. Bác nào cho cái Pen 4 thì vừa tin bác ấy vừa tin PC luôn thể. :))
    Xem tướng cũng chả chính xác, nhỡ đang yên đang lành có thằng nào nó đấm vẹo cả mũi mình đi thì có phải là hết cả tài lộc ??? :))
    Tôi thấy muốn xem việc gì cứ đợi việc xảy ra rồi xem là chính xác nhất !!!
    À mà trước tôi có Tủ vi tổng hợp rồi bị mất đâu mất, bây giờ cứ nhìn thấy nick bác Zen lại nhớ đến sách, lòng dạ xót xa :(
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
  2. n/a

    n/a Guest

    Thế bác học xóc quẻ đi, em thấy hơi đúng đấy
    À, nhân tiện bác nói về 300MB, chắc là HDD. Hồi xưa, tức là cách đây 1 năm, em học IT mà phải dùng máy 200Mhz, 16MB RAM, 1,2GB HDD vẫn cứ cheat được hết đống bài tập mà. Quan trọng là cái TV này, bác giỏi TV thì không lập trình được, bác giỏi lập trình thì không giỏi TV, hai bác lại không chịu hợp tác với nhau, thế cho nên sản phẩm mới là những cái tệ hại như thế ý tưởng là chính mà bác, máy nhanh bây rờ chỉ để chơi game là chính thôi.
    Hi`, thằng bạn em, thằng Phú Bình ý nó nhiều sách TV lắm, mà nó tốt bụng lắm, bác cứ mail hỏi thử nó xem, thể nào nó cũng cho bác mượn hết sách của nó đi photo lại đấy, chứ nhìn bác xót xa thế nên em ăn cơm hôm nay lòng dạ không yên được có 3 chén.
    Hị, em xin chép sách tiếp phần đang dở nhé.
    Tử Vi chia đời người ra thành 2 thời kỳ :tiền vận và hậu vận.
    Tiền vận là từ lúc sinh ra cho tới khi lấy chồng lấy vợ. Mọi người thì vẫn nói là 30 tuổi nhưng em nghĩ cũng tương đối thôi, hồi xưa các bác toàn tảo hôn mà lại có cái câu "Tam thập nhi lập" cũng không sao hiểu được.(xem cung Mệnh)
    Hậu vận : thời gian còn lại.(xem cung Thân)
    Cung Thân có thể đóng ở 6 cái cung này : Mệnh, Phúc, Quan, Di , Tài, Phu Thê. Không bao giờ Thân đóng ở các cung Phụ , Điền, Nô , Tật, Tử , Bào. Lý do là cung này mô tả toàn bộ hậu vận của con người, nên bao gồm nhiều mặt, mà thế thì nó chỉ đóng vào những cung quan trọng của đời người mà thôi. Thân đóng ở đâu thì cung đó quan trọng lên rất nhiều, hay dở đều ảnh hưởng tới các cung khác.
    Chỗ này còn phải nghiên cứu về Đại hạn, Tiểu hạn nhưng tớ chưa đọc nhiều, có ai nói giúp không ?
    ----------
    1+1=1
    ----------
  3. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Sao lai khong go duoc tieng Viet co dau the nay ????
    Bac Zen oi toi hoc xoc que theo Mai Hoa Dich So mat hai nam troi, chieu nao cung ngoi lam mot que xem de^` ve bao nhieu ma cha bao gio trung ca :((
    Ve Dai Han va Tieu Han bac thu den nha ong ban Phu Binh cua bac muon cuon Tu Vi Da?u So cua Thai Thu Lang ve ma xem, co phan viet ve xem han kha ti mi day. Neu cuon do bac cung xem roi thi toi cung chiu.
    Ah ma toi viet nham 300Mhz thanh 300Mb. HDD cua toi la 3Gb hay sao ay, RAM 64. May chay nhu con rua bo :((
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
  4. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    "Hữu Tâm vô Tướng
    Tướng phát tự Tâm
    Hữu Tướng vô Tâm
    Tướng tùng Tâm diệt"
    Cái này gần giống với ý nghĩa của Phúc đức thực tại (TV), các bác nhỉ.
  5. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Dồng ý thôi, mời các bác các chú thực hành trên số fận của cháu vô tư lự. Cháu báo trước nà nếu chỉ xem theo một giờ Dần hoặc Sửu thì dều sai dấy nhé. Có lẽ fải xem cả hai rồi cết hợp nại.

    ơ hay xức rân như nước
    quan cả đời rân vạn dại
  6. AugustaLeo

    AugustaLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    tuỳ các bác,
    lấy lá số của bác nông dân cũng được, nhưng tôi sợ hơi khó vì khoản giờ sinh - để tôi hỏi thử lại thầy tôi xem sao.
    Quả là tôi cũng rất khúc mắc chuyện giờ sinh. Vì bác NPL là người miền Nam, và sau khi bác NPL mất, thì giờ giấc cũng có thay đổi. Theo ông thầy tôi nói, thì cứ từ 1968 trở về sau này, thì giờ sinh giữ nguyên. ví dụ,sinh vào 4.30pm: giờ Thân. Tôi cho rằng nguồn tin của ông thầy đó khá đáng tin cậy, vì cũng rất nhiều thầy trong khoa Triết trường tôi khen ông thầy đó về khoản TV lắm (t. Lương Gia Tĩnh).
    tôi xin giới thiệu một lá số mà tôi biết, lá số này khá dễ xem, có nghĩa là xem dễ đúng (tôi đã xem thử rồi):
    Nữ, 15/6/Kỷ Mùi/ giờ Ngọ
    Các bác thử phán xem sao. Nhân vật này tôi có biết, nên dễ đối chiếu. Nếu các bác xem lá số này, đề nghị nói rõ vì sao các bác phán như thế, để dù đúng dù sai thì chúng ta còn biết đường mà sửa.
    (ví dụ: vì có thiên lương toạ Mệnh--> tính nết..., nghề nghiệp:....)
    quo vadis...
  7. AugustaLeo

    AugustaLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    à,
    kêu ca thêm một chút về vụ xem tử vi khó đến thế nào.
    Một lần, tôi xem lá TV cho một nhân vật "download from internet". Lá số tuyệt đẹp. Tử-Phủ Vũ Tướng cách, mà chính tinh nào cũng miếu địa với đắc địa cả. Tử Vi miếu địa toạ mệnh. Các phụ tinh ở Mệnh nói chung cũng rất đẹp. Nhiều sao giải đẹp chiếu mệnh - nói chung là hầu hết các sao đẹp đều tập trung vào Thân, Mệnh và Phúc của người đó, chỉ tội cung Thê và cung Bào hơi xấu. Nếu xem lá số vậy, tôi hình dung ngay một người mặt mũi sáng sủa, thông minh, đường hoàng, có uy. Tôi tò mò quá, bèn hẹn gặp. Té ra là một người khá nhỏ, thần sắc kém (nếu không muốn nói là "hãm"), mắt hay nhìn xuống, ít khi nhìn trực tiếp vào người nói chuyện, khẩu khí thì có vẻ buồn bực bất mãn, dường như ít khi thấy hài lòng với cuộc sống...
    tóm lại là con người trong Tử vi và con người thật khác nhau một trời một vực. tôi hoang mang quá, không hiểu tại mình kém hay là sao, bèn vác lá số đó đi hỏi. Câu trả lời là, xem TV rất khó, nên nếu không đúng thì là một chuyện...bình thường. Một hàm số với những công thức quá phức tạp và quá nhiều biến số!
    quo vadis...
  8. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Kha` kha`,
    * chỉ là * thôi bác Zen ơi, đừng có tưởng bở !!!
    Au Leo ơi, tôi chả có Tử Phủ Vũ Tướng gì cả, nhưng thần sắc không kém, mắt có luc nhìn xuống nhưng đa phần là nhìn ngang, thỉnh thoảng cũng nhìn lên :)) Người không nhỏ chút nào, nói chuyện vui vẻ không hề buồn bực và bất mãn ai. Thé có được không ???

    Trường hợp bác kia có khi nhầm giờ sinh ???
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
  9. n/a

    n/a Guest

    Nào, lên tiếp chiêu với sư phụ không thì lại mốc cả cái topic này mất.

    Hồ sơ :
    15-6-Kỷ Mùi
    Giờ Ngọ
    Âm Nữ
    Mệnh : Thiên thượng Hoả
    Cục : Thuỷ Nhị Cục
    Sao chủ mệnh :Vũ Khúc
    Sao chủ thân : Thiên tướng.

    Xét qua vòng ngoài xem nhé.
    Tuổi Âm mà Mệnh đóng ở cung Âm- Mùi - tạm coi là tốt
    Cục Thuỷ, mệnh Hoả, Cục khắc Bản mệnh-không tốt.
    Thiên Lương Đắc địa tại Mùi, lại thêm Tuần, có thể nói là ốm đau bệnh tật không có -> thân hình thon cao, da trắng, mặt thanh tú khôi ngô ->thông minh sáng sủa...
    Nhìn qua thì thấy số đẹp nhỉ....
    Sư phụ kiếm ở đâu đấy, làm quen đeeeeeeeeeeee....
    Linh hoạt trong môi trường linh hoạt...
  10. AugustaLeo

    AugustaLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Zen nói rất chí lý, nhưng hơi chung chung quá. Kinh nghiệm cần cù đi xem bói của tôi cho thấy đó chính là bí quyết của các ông bà thầy bói.
    Nếu các bác có nhu cầu thực tập thực hành môn Tử vi, có lẽ nên chọn một cung nào đó để xem kỹ, tôi nghĩ là như thế dễ ra nhiều vấn đề hơn, và có thể hiểu sâu hơn.
    Tiện đây, xin gửi các bác lá số mà tôi vẫn thắc mắc:
    XYZ, Nam,
    2-7-1978, 7.30am
    Tôi xem lá số này, thì thấy bản thân nhân vật XYZ rất đẹp, cả về tướng mạo, tài năng.... Nhưng nhìn ngoài đời không được tốt lắm. Tôi đang rất hoang mang. Bác nào biết xin chỉ giáo dùm, thanks.
    ------------------------
    thật không??

Chia sẻ trang này