1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tử vi tuổI con gà ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi thuyenxaxu, 26/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tử vi tuổI con gà ...

    hihihi (cười cầu duyên trước hông thui bị mọi người xúm lại wýnh hết cười sau này được luôn)

    Nè,cái này là hông phải Thuyền nói xấu tuoi con gà đâu nha . Thuyền nghe mấy người lớn nói rồi bây giờ mang ra đây thắc mắc hỏi cả hội gà đây . hihihi Trong hội gà Sàigon này, các bro các sis thông minh duyên dáng quá chời, Thuyền hỏi đặng cũng muốn đỡ lo giùm cho bà xã tương lai một tí . (mặc dù dzẫn chưa wen được ai cả )

    Mấy người lớn, họ bảo, tuổi gà thường hay khổ sở làm việc kiếm ăn sau này . Họ giải thích, "cháu hông thấy con gà vừa đi vừa gục gục đầu kiếm ăn khổ sở suốt cả ngày đó sao !". Nếu mà là gà sinh vào ban ngày còn khổ ác ôn nữa á ! Tuy là khổ, nhưng họ bồi thêm, tuổi gà là tuổi thương chồng thương con . Chắc vì thương nên mới khổ cả đời á ! Đó là gà mái .

    Còn gà trống thì hay dương oai gáy nổ lấy le lắm ! hic hic hic (mèn ui, chuyến này Thuyền về tới sg, cam đoan uống chua kip say đã bị thiên hạ bịt mắt kí đầu là cái chắc rùi hihih)

    hihih Chuyến này, hông ai chửi mắng Thuyền thì cũng là lạ đó nha ... Thui kệ, cuối năm cho tui nói xàm ghẹo phá moi nguoi 1 tí . Hứa là sang năm mới, hông dám nói bậy bạ nữa (trừ phi rượu hay bia nói bậy nói bạ là hông có kể đó nha) hihih
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Thảm thương thay số phận gà mái ....................
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Dù sao gà mái nào cũng được làm má gà trống.... mở ngoặc má mì đóng ngoặc.... he he he
    honghoavi
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đừng khóc mà . Sorry . Trời ơi, Thuyền sợ nhất là .. nước mắt của con gái á ! Tay chân bủn rủn luôn .
    Nè, Thuyền làm bộ nói vậy để mấy bro kia xích xích ra đặng có chỗ cho Thuyền chui vô chuồng gà , hihih, âm mưu bắt đi một con gà mái đó mờ ... hihih
    Thật ra, tuổi gà sướng lắm mà ! Tuổi gà là sẽ có gia đình hạnh phúc lắm . Con cái thương iêu con gà mái mẹ nhất ! (hông thấy đàn gà con hay đi theo gà mẹ đó sao)
    Với lại, hình ảnh đàn gà sau vườn, thủa xua, người ta thuờng dùng hình ảnh đó để ví von một gia đình hạnh phúc đầm ấm đó nha ... Cặp bồ qua đường thì Thuyền không biết chứ nếu con chai đàn ông thông minh mà tính có vợ con gia đình đàng hoàng, cứ nhắm vào gà mái là ok đó mà ... hihihi
    (cái này là Thuyền tán ra cho cô bé BelySymbol ngưng khóc . Ủa, mà hết khóc chưa dzậy ?)
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    CHÚC ANH THUYỀN MAY MẮN

  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe... hết khóc rùi. Nhưng báo cho Thuyền@ biết bely@ hết khóc là do nghe Ronan hát " When u say nothing at all" hay quá đó nghen , ko phải hết khóc do Thuyền@ đâu hè
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn Dec23 ... Bài hát hay wá ! Dec23 giống cô bé VyHuynh về sở thích âm nhạc lắm đó nha, Dec23 biết không vậy ?
    To BeLy, hết khóc là Thuyền mừng rồi . hihih Chứ nếu không, làm sóng thần cuốn trôi Saigon đi thì sao ? (hihihi cái này tại Thuyền xem CNN mấy hôm nay nhiều quá về sóng thần tin tức nên bị ám ảnh thôi) BeLy cười vui vẻ rồi thì bi giờ, Thuyền đề nghị đi ăn mừng tối nay đi nha ! hihihi
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    hehe, em là Vyhuynh mà anh

Chia sẻ trang này