1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tử Vi?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi markhn, 12/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    gửi bác luuthuy: điều bác nói tôi không đọc nhiều về Tử vi không sai, tôi thừa nhận chỉ nghiên cứu sao chứ không đọc nhiều về cái món này, bác hơn tôi. Đúng! nhưng bác lại tỏ ra khiêm tốn mọt cách hơi kì quái, bác nói bác không giỏi nhưng bác có thể nói cả năm không hết, lại tự cho mình quyền đánh giá trình độ của tatcá mọi người bằng vài câu như thế thì hơi lạ đấy. Bác nói không thể nói hết về tử vi, thế đã không nói hết được thì lấy gì làm căn cứ chuẩn mực để đánh giá đúng sai, hơn nữa hỏi bác rằng nếu theo cách nói cuabảc thì cái mạng TTVN này ai dám nói có thể ngồi 1 năm để nói hết về bất kì 1 môn học nào đó?
  2. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tử vi xem số cho ngươi
    Số thầy thầy để cho ruồi nó bâu
    Biết trước định mệnh mà sao thay đổi khó quá các thầy ơi đằng nào cũng đến, biết trước mà làm gì
    Được voiconlontalonton sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 21/11/2005
  3. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn,
    hôm nay tôi có chút thời gian rảnh, sẽ trả lời bạn một lần đầy đủ nhé.
    Tôi biết là tôi đã nói chuyện ko nhẹ nhàng với bạn. Chắc chắn bạn sẽ mong chờ từ tôi một thái độ gì đó ?zcó vẻ?o là ?zkhiêm tốn?o hơn chăng. Tôi biết bạn là một người có tinh thần học thuật và có mong muốn học hỏi thật sự. Đó là điểm quý, nhưng qua topic này, bạn cũng có thể tự xem lại chính bản thân mình được rồi. Đó là lời khuyên chân thành dành cho bạn. Cũng như tôi biết thongtue cũng là người có ít nhiều hiểu về Tử vi. Tôi rất tôn trong hai bạn.
    Tôi rời box này từ lâu rồi, bạn và tôi hình như chưa trao đổi với nhau ở bất cứ topic nào. Cho nên có thể bạn thấy tự dưng tôi nhảy vào bài viết của bạn và chê bạn dở và bạn ko đồng ý chăng. Nhưng nếu bạn xem lại những gì bạn viết thì bạn có thấy rằng càng nói chuyện bạn càng bộc lộ sự thiếu hiểu biết của mình về tử vi ko? Bài viết dưới, nếu như quả thật bạn có đọc về tử vi và có đọc bài trả lời của tôi cho thongtue thì bạn đã ko thể đặt những câu hỏi trên được. Vì sao vậy.
    Tôi đặt 2 trường hợp.
    Trường hợp 1. Bạn ko đọc bài viết của tôi trả lời thôngtuệ mà đã đặt câu hỏi, như vậy đó ko gọi là tinh thần học thuật, khó có thể chấp nhận được.
    Trường hơp 2. Bạn đã đọc bài viết của tôi. Vậy sẽ có hai trường hợp.
    2a. Bạn có học tử vi, vậy sau khi đọc thì bạn sẽ hiểu rằng những vấn đề tôi hỏi thôngtuệ ko dễ thở tí nào. Bạn sẽ khiêm tốn đào sâu tìm hiểu hoặc hỏi lại tôi cách trả lời câu hỏi trên. Tiếc là bạn ko làm.
    2b. Bạn chẳng hiểu gì về tử vi và bạn sẽ nhảy vào hỏi tôi lại ngay bằng những câu hỏi phía trên của bạn.
    Bạn định bảo tôi lại tinh vi, đòi dạy dỗ mọi người chăng. Để làm cái gì? Chẳng lẽ tôi phải bỏ ra cả năm để gõ lọc cọc các vấn đề tôi nghiên cứu, sau đó để bạn nếu tốt thì vỗ tay hai cái, nếu ko tốt thì bạn bảo cậu nói cái gì vô nghĩa thế??????????????? Liệu như thế mới chứng minh tôi hiểu về tử vi chăng? Tôi ko có thời gian để làm điều đó và ko có ý định làm điều đó.
    Nói đến đây bạn có thấy rõ ràng kẻ kiêu ngạo và ko khiêm tốn chính là bạn ko? Ban đầu bạn bảo là bạn có nghiên cứu sách tử vi, thế nhưng bạn lại ko hiểu nổi những điều căn bản của tử vi. Nếu có một ai đó tự vỗ ngực xưng ta đây là sinh viên Toán học nhưng ko thể hiểu nổi định nghĩa thế nào là đạo hàm thì bạn có chấp nhận ko? Đó chính là bạn đó.
    Tôi có thể nói rằng nếu nói về tử vi thì có thể nói cả năm ko hết, vì quả thật là tôi đã nghiên cứu tử vi cũng phải vài năm rồi, thế nhưng càng nghiên cứu tôi mới càng thấy nó rất có giá trị, nhưng có căn bản rất khó, nghiên cứu nó ko thể có vài ngày. Nó lớn hơn là những quyển sách có vài trăm trang mà bạn có thể đọc nhiều(đây là tôi hy vọng bạn có thể đã đọc).
    Nói thêm một điều khác. Bạn có nghĩ là một sinh viên tốt nghiệp với điểm 10,0 tuyêt đối. Liệu anh ta có dám chắc chắn anh ta là người hiểu biết thật sự sâu sắc về ngành anh ta học ko. Hay chỉ là một sự bắt đầu. Và nếu so sánh với những nhà khoa học thực sự bỏ cả cuộc đời nghiên cứu về ngành đó thì kiến thức anh ta mới chỉ là muối bỏ bể.
    Tôi biết tôi còn ko đạt nổi điểm 10 kia, lại mới chỉ nghiên cứu có vài năm, chỉ cần nghĩ tới những người thầy tôi thôi tôi đã thấy mình kém xa. Sao dám nói nhiều.
    Còn cái câu nói cả năm ko hết, nếu bạn học về thiên văn thật sự sâu sắc, bạn có chắc chắn là để trình bày về thiên văn bạn cần có vài giờ ko. Hay là quãng thời gian cần đo đếm bằng năm hoặc còn dài hơn?
    Biết là đã nặng lời với bạn, có thể tôi nói về bạn ko hoàn toàn đúng theo ý tôi hoặc nói đúng về bạn nhưng tôi mong bạn hiểu cho câu ?zÝ tại ngôn ngoại?o
    Thân ái.
    <!--Sign_Start--><P><FONT color=red size=4>Thought hope ist frail. But it''s hard to kill.</FONT></P>[/sign]
    Được luuthuy sửa chữa / chuyển vào 04:03 ngày 22/11/2005
  4. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Biết tử vi chính là biết được nhân sinh quan, hiểu thêm về chính mình, hiểu về người xung quanh, hiểu rằng mình làm được gì và ko được gì.
    Cái ước vọng hiểu được chính mình lớn lắm voicon ạ.
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi bác luuthuy, nhưng xem ra quan điểm của chúng ta khác nhau. Bác nói bác nặng lời với tôi nhưng có lẽ chính bác cũng chưa hiểu hết là tại sao bác lại nặng lời đâu. Thôi, tranh cãi với bác có lẽ cũng không giải quyết được vấn đề gì, chính bác mới là người đưa ra các lí giải chả đâu vào dâu so với câu chuyện chúng ta đang nói, mà mục đích cuối cùng chỉ để chê bai, chỉ trích người khác. Vậy tôi cũng xin dừng ở đây, đểbác đỡ phải bực tức vì có một thằng "chả hiểu gì vêhòc thuật" cứ nhảy vào gây sự, và cũng để bác có thời gian hơn để nghĩ về cách đánh giá người khác
  6. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Ủa tôi bực tức lúc nào, Ragnarok có lầm ko đó Hoàn toàn chiều theo ý của cậu.
  7. thongtue

    thongtue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Tôi thấy mọi người không nên sa vào những chyện thị phi vô ích này nữa, nếu thấy có gì hay mà có thể chia sẻ được thì hãy post lên để mọi người cùng trao đổi.
    @luuthuy: theo tôi thì topic về học thuật chỉ nên trao đổi về học thuật, không nên tự kể về quá trình học hay trình độ học thuật của mình.
  8. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tớ ko có ý định kể. Nhưng nếu ko nói thì có nguời lại bảo tớ cũng có biết đếch gì về tử vi đầu mà nói.
    Tớ biết học thuật tớ cũng chẳng phải thánh nhân gì, có chăng thì cũng chỉ là một nguời ham học hỏi mà thôi. Trên diễn đàn này, đầy rẫy cao thủ, ăn nói ko cẩn thận là chết với họ. Nếu kể tên ra thì một loạt như dumb, cá vàng, ruavang, ndungtuan, rồi một loạt nguời như cậu gì học truờng BK mà truớc hay trao đổi học thuật cùng tớ(tác giả tình yêu duới góc độ học thuật).... Nhưng nguời đó tớ cực kì kính trọng.
    Nếu thật sự tớ sai thì tớ cũng sẵn sàng xin lỗi nguời khác ko có vấn đề gì. Ngày xưa tớ từng xin lỗi bên box thảo luận trong một topic. Nhưng nếu tớ ko sai thì tớ chẳng cần suy nghĩ gì cả.
    Còn nếu thật sự các cậu định muốn tìm hiểu tử vi thật sự thì tớ nói rồi, sang bên kia kiếm sách vở rất nhiều. Bên đó cũng có nhiều cao thủ sẵn sàng cho mình học hỏi, sau đó về đây giúp đỡ anh em cũng là một điều tốt. Tớ bên đó cũng chẳng phải mod miếc gì, chỉ là phó thuờng dân mà thôi.
    Thân ái.
  9. thongtue

    thongtue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ đây là nơi để trao đổi, không phải nơi kể lể nhưng thấy vui miệng nên mới có vài lời dông dài như đã nói ở trên, nay góp thêm vài lời nữa.
    1- Đọc khác với học và càng khác với hiểu. Đọc thì biết, có thể biết rất nhiều nhưng chẳng hiểu gì đâu, nhất là đối với TV và các môn học thuật phương Đông.
    2- Học rồi sẽ hiểu, không nhiều thì ít (giỏi thì lại là việc khác nhé) nhưng để học được và được học thì phải có thái độ học. Nước từ khe nhỏ chảy ra suối, từ suối đổ ra sông, từ sông đổ ra biển. Biển cả mênh mông nhờ đón nhận nước từ muôn sông suối đổ ra, nhờ đâu mà như thế? Vì biển dù rộng lớn mà thấp hơn khe,lạch, suối sông. Bậc cao thủ cũng vậy, họ rất khiêm tốn, nhờ khiêm tốn mà học được và được học (do người khác sẵn lòng truyền dạy) và họ cũng không làm bạn chết đâu.
    3- Về thái độ với mọi người, bạn kính trọng hay có thái độ khác phụ thuộc vào cách cư xử của họ thôi, không hẳn do thiện ý của bạn. Thái độ khoan hoà giúp cho việc học hỏi dễ dàng hơn và có điều kiện chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với người khác.
    Vài lời gửi tới bạn.
    Thân!
  10. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn thongtue, xin tiếp thu.
    Đọc chưa chắc là hiểu, hiểu chưa chắc thực hành đuợc. Cho nên học phải ra thành hành mới quý, còn nếu chỉ mới đọc thôi mà nghĩ rằng là giỏi thì rất dở. Thật sự tôi thấy rất nhiều nguời việt nam, kể cả đi ra nuớc ngoài học, lý thuyết hơn thánh sống, nhưng đến khi làm thì ko bằng một góc của nguời tây vốn thua xa ta lý thuyết. Đó là vì cái lý do, khi học, chưa chịu đào sâu tìm hiểu, chưa chịu ứng dụng, nhưng luôn cho rằng mình luôn đúng.
    Tớ coi diễn đàn là chỗ vui chơi, thích thì đến, ko thích thì đi, ko đến nỗi sống chết vì nó. Còn nói các cao thủ thịt mình chỉ là nói đùa thôi, vì chính từ các bác ấy mới dạy đuợc mình những điều hay.
    Thân ái.

Chia sẻ trang này