1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự viết cho mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trannam136, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Rỗng !!!!Trong đầu mình chẳng có cái gì cả ???Dạo này học hành chán chết ,làm gì cũng chán ....Như cái bóng vật vờ ,ra rồi vào ,vào lại ra...Chẳng biểt hào hứng ,mọi cố gắng của mình biến đi đâu hết rồi ....Sao mình ko buồn cố gắng thế này ,sao dậm chân 1 chỗ thế này ..............Cứ thế này chắc chết mất ........Trời àh ,ko biết bắt đầu lại từ đầu đây ....................
  2. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi, thấy lòng hơi trống trải một tý, nếu như mình không rủi ro thì có thể đã hài lòng hơn rồi.
    Thôi, uống bia cho say rồi đi ngủ nào.
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Đàn ông.
    Vũ Yến Chi
    Đi suốt một ngày,
    Mặt trời tàn lạnh ngắt
    Ngoài song cơn mưa hắt
    Nỗi buồn muôn thuở vào miền nhớ xa xôi.
    Anh đến bên tôi
    Vuốt ve lòng kiêu ngạo
    Thôi...anh đừng bảo
    Tôi là tình yêu duy nhất của anh
    Tôi không còn tin tình yêu màu xanh
    Lại có thể thành màu hồng
    Vì.." Lòng dạ đàn ông như bảy sắc cầu vồng
    Cùng một lúc đỏ xanh, vàng, tím..."

  4. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    làm gì bây giờ nhỉ? Tự nhiên đang bận rộn lại rỗi rãi. Muốn tiếp tục ngay nhưng lại muốn nghỉ ngơi, cũng chẳng còn nhiều thời gian nghỉ ngơi nữa mà, trước mắt sẽ có nhiều thay đổi, nhiều thứ phải lo lắng đây.
    Mình thấy đã trưởng thành hơn được chút nữa ít ra là về tính chịu đựng và tự lập. Không biết mọi chuyện rồi sẽ thế nào nhỉ?
    Mình thấy buồn cười câu của ai đó "Nghĩ đến tương lai trào nước mắt. Nhìn về quá khứ toát mồ hôi" nhưng mà đúng thật, hôm nay là ngày rỗi rãi, thoải mái nhất của mình mà mình vẫn thấy lo lắng chỉ sợ đang lãng phí thời gian. Khổ thế đấy, thôi tý nữa tiếp tục công việc luôn vậy.
    Hôm nay nắng quá, ngại đi ra ngoài
  5. thi_sinh_tu_do

    thi_sinh_tu_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    so sad I am bored
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tự hỏi mình đang cố gắng vì cái gì ???Muốn buông xuôi mà ko xong ........Ngày nào cũng như ngày nào ,nhàm chán đến phát ngán ....Cái gì cũng hờ hững ..........Ko biết bắt đầu lại từ đâu ,bắt đầu như thế nào .............Mình như đang trong mê cung vậy ...........Ko có sức sống tẹo nào ............
  7. 12345678

    12345678 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    làm gì bây giờ nhỉ, rất nhiều việc nhưng chẳng biết nên làm gì lúc này
    I am alone
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Vậy tốt nhất đừng làm gì...
    Hị hị

  9. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Đừng có dại mà ngủ .
  10. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Phía trước có rất nhiều việc đang chờ mình sẽ thế nào đây nhỉ, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Mấy hôm nay chỉ ngồi nhà thôi, chẳng làm gì cả, cũng nên nghỉ ngơi để suy nghĩ một chút, mình sợ mấy ngày sau sẽ bận mải rồi không có time để suy nghĩ nữa. Nhiều đề nghị, nhiều yêu cầu hợp tác nhưng cứ để đó đã, không nên nhận lời gì vào lúc này thì hơn mà cũng chẳng thể tham làm được nhiều mà, mình còn có mục tiêu riêng nữa, chưa thể toàn tâm với công việc lúc này được, chấp nhận ít $ vậy.
    Bạn bè cưới vợ đông thế, chả biết lấy vợ thì sướng hay khổ mà chúng nó máu thế nhỉ? Mình thì từ từ thôi, xem sướng hay khổ đã
    Hi hi, chiều nay đi mua mấy thứ nào aller

Chia sẻ trang này