1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự viết cho mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trannam136, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, đêm nay ngồi thu xếp lại sách vở, giấy tờ. Thấy chán thật, bao nhiêu tài liệu lúc đó mình không hiểu lắm hay hiểu lơ mơ thì bây giờ liếc qua mình đã biết nó là cái gì rồi. Chán thật, nhìn lại mấy cái đề thi mà chán cho mình, có những câu dễ như vậy mà lúc đó không làm được, tại sao sức ỳ của mình vẫn lớn thế nhỉ? Mình đã không ngấm kịp hay là qua rồi mới thấy dễ, chán cho chính bản thân mình
    Cái gì cầm theo được thì cầm, không đành vất lại vậy, cả đống tài liệu đó, toàn những thứ cần thiết cho mình nhưng biết làm thế nào bây giờ chứ. Chuối quá
    Mình đã quá học hành quá lung tung, càng học lên thì càng khó và yêu cầu có nhiều thời gian suy nghĩ hơn nhưng mình đã quá chủ quan. Cái việc đó cần 3 tháng hay 6 tháng thì chính xác phải 3 hay 6 tháng đó làm việc cật lực mới hoàn thành được còn mình cứ làm lần chần, đến tháng cuối cùng mới cố gắng thì thử hỏi ngay lúc đó làm sao mà hiểu được nó là cái gì. Đúng là ngu thì chết
    Chán nhỉ
    Mình chắc cũng chỉ lên mạng post linh tinh được vài ngày nữa thôi. Cũng chỉ còn đếm bằng ngày nữa, mình sai rồi, đã quá chủ quan
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chẳng biết mình đang làm sao,đang nghĩ như thế nào!!Tự nhiên muốn khóc..........Khóc chẳng vì ai ,vì cái gì..........Tự nhiên buồn ...Buồn chẳng vì ai ,vì cái gì ....mọi thứ thật chơi vơi,chẳng có cái gì chắc chắn .........Làm sao đây !!!Rất muốn tìm hiểu tại sao mình lại như thế này mà chẳng thể nào hiểu nổi,chẳng thể tìm cách nào thoát nổi......Lặp đi lặp lại cái tâm trạng thất thường này .........Hết chịu nổi rồi ........Mình phải tự tìm cách thoát ra thôi...............Phải có cách ,nhất định có cách .............
  3. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 17/09/2005
  4. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mod nào làm ơn xoá hộ bài viết trên
  5. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Có chị gái mà . Không phải con một đâu :D
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy hấp...hấp...hấp dẫn fết, nhỉ? Tiếc là bạn Tran Nam lại chưa muốn có bạn gái (theo như trong lý lịch), chậc chậc, tiếc!
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 17/09/2005
  7. 12345678

    12345678 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    ... Đêm qua trắng đêm, mơ thương hình bóng cũ xa xôi
    Em ơi bước đi, xa nhau rồi ngày vui đâu còn
    Đèn vàng nhoà sương chưa tắt, khu phố xưa lạnh buồn tênh ...
    Mưa khuya hắt hiu xuyên qua mành hồn đơn giá lạnh
    Em ơi phố khuya bâng khuâng sầu, buốt giá tim anh
    Hương xưa ái ân theo êm đềm vầng trăng giai điệu
    Từng đợt buồn trong phố vắng, thắm hình anh qua bóng đêm ...
  8. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Xong hết rồi, mình đã sẵn sàng.
    1 năm qua làm được cũng nhiều mà chưa làm được cũng còn nhiều lắm. Dù gì thì cũng sắp kết thúc 1 giai đoạn và chuyển sang 1 giai đoạn mới. Hy vọng là sẽ tốt hơn còn mình cũng chẳng biết nó sẽ thế nào?
    Cái mình cần nhất lúc này là phải chủ động hơn trong công việc, có vậy mới có kết quả như ý được. Mình đã bị động rồi cứ thế theo đà, mãi không chủ động được. Dù sao thì những ngày tháng đó đã qua rồi, mà nhìn lại, mình cũng kém, kém bao nhiêu thằng nhưng tính ra thì cũng hơn nhiều thằng bắt đầu trước mình.
    Cái năm ngoái, 1 năm nhiều biến động, 1 năm bao sự kiện và có những lúc chán nản, thất vọng, có lúc thấy rất tự tin. Kết quả cuối cùng rồi cũng chỉ ở mức tạm được, chưa thể làm mình hài lòng được.
    Uh, mình chuyên gia đi muộn, những lần trước thì nghĩ đó là bình thường, ko vấn đề gì nhưng lần này thì chưa tài đá suýt tử. Cũng phải cảm ơn Olivier nhiều, lui đã giúp đỡ mình khá nhiều trong công việc.
    Việc đầu tiên khi chuyển sang thời kỳ mới là kiếm cái CDs Linux về gấp, sau đó thì quên hết mấy cái trò mạng mẽo này đi. Chắc chả bao giờ mình phải alone nữa đâu nhỉ, chả phải tự viết ra thế này để giải toả stress đâu.
    Hi hi, hơi hồi hộp tý
  9. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới lại đến...1 ngày ko bình thường-ngày duy nhất trong tuần ko phải đi học - ngày trung thu..và là 1 ngày...với mình cũng có nhiều kỷ niệm...
    Trung thu lớp 10, đi cùng nó..Vẫn nhớ nó mặc cái áo màu da cam, cái áo ấy hình như đợt vừa rồi nó đã đem ủng hộ. 2 đứa đi linh ta linh tinh trên mấy phố cổ, rồi nó còn tặng cả ấy cái đèn ông sao nữa..hihì...Nhanh thật.Ấy chắc sau này cũng chả có ai tặng đèn ông sao cho như vậy nữa đâu...Chả còn bẻ bỏng nữa nhỉ ! Rồi 2 đứa còn có 1 vụ " lừa đảo" khi đi tặng mũ công chúa cho...nữa chứ. Nghĩ lại vụ đấy cũng thấy mình hơi ang ác thật.Nhưng thế mới có cái để bây giờ ngồi nhớ nữa chứ
    Trung thu lớp 11....................................................................................................................................................................................................................................
    ............................................
    Và 1 trung thu nữa lại đến..Thời gian ơi!
  10. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ngổn ngang quá, làm thế nào bây giờ đây?

Chia sẻ trang này