1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự viết cho mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trannam136, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu .............
    Vui lên nào ........./
    Được lovelyLOVEforever2003 sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 18/09/2005
  2. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    I am ready
  3. 12345678

    12345678 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Giọt lệ đài trang
    Ngày xưa, ai lá ngọc cành vàng
    Ngày xưa, ai quyền quý cao sang
    Em chính em ngày xưa đó
    Uớc xây đời, lên tột đỉnh nhân gian
    Ngày xưa ai, ai mến nhạc yêu đàn
    Ngày xưa, ai nghệ sĩ lang thang
    Tôi, chính tôi ngày xưa đó
    Cũng đèo bòng mơ người đẹp lầu hoa
    Rồi một hôm tôi gặp nàng
    Đem tiếng hát cung đàn
    Với niềm yêu lai láng
    Nhưng than ôi quá bẽ bàng
    Bao tiếng hát cung đàn
    Người chẳng màng còn chê chán
    Nhìn đời thấy lắm phũ phàng
    Mượn tiếng hát cung đàn
    Với niềm đau dĩ vãng
    Nhưng bao giông tố lan tràn
    Lên gác tía huy hoàng
    Như đổ theo nước mắt nàng
  4. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Xong hết rồi, giờ chỉ còn ngồi chơi nữa thôi. Ngủ 1 giấc rồi ngủ 1 giấ nữa
    Hết hôm nay, mình cóc thèm lên Net post lung tung nữa. Chán nhỉ, cứ ngồi thế này chán quá
  5. thi_sinh_tu_do

    thi_sinh_tu_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trung thu, lại thêm 1 trung thu nữa. Mỗi trung thu đều có những kỷ niệm buồn, năm nay mưa to quá nhưng mình vẫn ra ngoài, mưa ngoài đường nhưng không dữ dội bằng những cơn mưa trong lòng.
    Buồn
  6. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    23h05'' ngày 19/09/2005
    Đây sẽ là bài cuối cùng, từ mai sẽ thay đổi IP và sẽ không bao giờ quay lại đây để post gì nữa.
    Mình chấm dứt những ngày tháng này ở đây, phía trước chưa biết rồi sẽ ra sao nhưng mình sẽ cố gắng, cố gắng và cố gắng.
    1 năm đã qua, mình cũng thích nghi được đó chứ, không đến nỗi quá ì nhưng vẫn còn nhiều việc chưa làm được lắm.
    Phía trước có rất nhiều việc đang chờ mình, chắc chắn sẽ không còn những đêm lên đây than thở nữa.
    Mama, I am comming home.
    C''est la dernière fois, merci à tous.
    Je vais revenir, à bientôt.
  7. mysterious_autumn

    mysterious_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cũng qua nhanh đấy chứ! Chỉ chưa đầy một ngày nữa thôi. Không biết đến bao giờ anh yêu mới đọc được những dòng này nhỉ
    Hôm nay thấy hình như anh yêu có người hâm mộ, thấy lo lo Không biết từ trước đến nay có bao nhiêu người như thế nhỉ! Có giấu em không
    Em đang thấy rất bồn chồn anh ạ, hơi lo lo nữa
    Only one!
  8. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy Nam??? Đừng nói như vậy, có người buồn đấy
  9. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Gió cũng không đủ!
    Mưa cũng không đủ!
    Mà là bão!
    Tâm bão!
    Đang trong tâm bão!
    Bão trong tâm!
    Buồn, thật buồn!
    Nhớ, rất nhớ!
    Người đã ra đi, nhưng nỗi buồn còn đó!
    Hình đã xa mờ, nhưng bóng còn đây!
  10. choaichoai_tocvang

    choaichoai_tocvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay buồn quá bạn ạ, nhiều lúc tôi tự hỏi mục đích sống của tôi là gì?? Tôi đang cô đơn quá. Tôi đang tự lừa dối mình chăng? Phải rồi! Tôi đã sống quá khác mình, quá khác rồi... Tôi cứ luôn tự cho rằng mình là người bản lĩnh, rằng không có gì có thể làm tôi buồn, làm tôi bật khóc. Tôi luôn cười nói, tôi luôn vui vẻ nhưng.. kể cả lúc tôi cười, tôi luôn cảm thấy mi mắt mình mọng nước, tôi chỉ muốn lúc nào đó tôi có thể khóc thật to..
    Ôi, hôm nay làm sao ấy nhỉ??, chuối quá chăng???Không phải đâu, tôi đang nhớ bạn đấy, bạn thân mến ạ.

Chia sẻ trang này