1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự viết cho mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trannam136, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thiếu rồi bác ạ, thế này bác chưa phải dân đi bão rồi
    Còn có xe cứu thương chạy tin tin, gió thổi lạng cả người, mưa như quất, mùi khét khét (sét đánh chăng ?), rác nổi lều bều (vướng vào chân còn tưởng là rắn nước cơ), vẫn còn lội được thì thường quá - tớ là tớ bơi luôn được (kc > 1m)
    Nhớ cái cảm giác đi trong bão quá ^_^ - vùa thích vừa sợ - kích thích cao độ.
    Mà sao chưa thấy bão nhỉ ? 11h rùi, ai chứ tớ là tớ thích bão lắm
  2. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Bafo cu?a môfi ngươ?i môfi khác chú em ạ!
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chán, chẳng muốn mở topic mới, ghé vào đây xin các bác vài dòng
    Xin lỗi nhá, em đặc ghét thằng nào ko chào ko hỏi. Anh có thôi ngay kiểu gọi em ra được vài phút rồi té ko ?. Lần sau đi đâu thì chào một câu cho tử tế. Em cũng chả thừa hơi mà giận, nhưng cái lịch sự tối thiểu thì mong anh hiểu cho. Anh có thể tán gẫu với gái bao nhiêu là tuỳ anh, là chuyện của anh, nhưng chào em một câu nhá. Nhớ đấy!
    Hôm nay em thèm được nói tiếng Việt với thằng bạn thân mà nó lại ngồi buôn dưa lê với gái. Nhưng ít ra nó còn chào tạm biệt em, chúc em ngủ ngon này nọ. Anh thử nhìn xem bao nhiêu lần anh nói được câu chào tử tế????? Hả? hả?
    Khó hiểu nhất là thằng bạn anh, nó đối xử tốt với em cực kỳ nhưng lại cổ vũ anh đi cưa con người yêu cũ của nó. Em thừa biết anh thích quái gì trò cưa cẩm, anh có làm gì được con đấy em cũng ko thèm quan tâm, nhá.......
    Em muốn biết anh coi em là cái gì ?????? 1 con em khốn nạn ko kém thằng anh hay là 1 con chỉ để trút sự bực dọc, buồn tủi. Sao anh đi với gái anh nhanh thế? Còn đến lúc chán thì lôi con em anh ra ??? Em nhổ toẹt vào cái gọi là chỉ có em là hiểu anh nhất. Xin lỗi anh, em chẳng hiểu gì cả. Nhá, em ko có nghĩa vụ phải hiểu ai hết. Chẳng qua vì tất cả thôi, hiểu chưa ???
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hà nội mùa này sáng nắng chiều mưa
    Anh thầm nghĩ có lẽ em đang ướt
    Mưa gió vây quanh tấm thân gày guộc
    Em ở đâu ... nỗi nhớ của anh ?
    Hà nội mùa này mưa có qua nhanh
    Những hiên vắng có bóng em đứng trú
    Hay co ro khi chưa tròn giấc ngu?
    Mong anh về ấp ủ giữa cơn mơ ...
    Hà nội mùa này chợt nắng chợt mưa
    Con phố nhỏ chìm trong mưa hiu hắt
    Em nói với anh chiều qua nắng gắt
    Mà chiều nay ... ánh mắt nhạt nhoà mưa ...
    Hà nội giờ này đã hết mưa chưa,
    Mưa bên ấy ... có làm em chợt lạnh ?
    Ở phía anh mây trơì giăng tím ngắt
    Hoàng hôn buông tựa ánh mắt em sầu ...
    Hà nội mùa này mưa có qua mau
    Những hiên vắng có bóng em đứng trú
    Hay co ro khi chưa tròn giấc ngu?
    Mong anh về ấp ủ giữa cơn mơ ...!
    Ha.2005

    -----------------------
    K thể đánh đồng giữa sở thích của người này với sở thích của người khác...
    Cũng một Hnội, cũng một góc phố, cũng một sự kiện,nhưng mỗi người có một cách cảm nhận và sở thích hoàn toàn khác nhau...

    -----------------------
    @Cậu: Hnội mưa nhiều quá,do ảnh hưởng của cơn bão số 2..Giờ này cậu đang làm gì nhỉ??Đang ngủ à...?Tớ đang ngồi bên cửa sổ,ngắm trời..Một màu xám xịt và những cơn gió thét gào...Tớ thấy lòng mình trùng lại..Một chút lạnh lẽo ù về...
    Tự nhiên tớ muốn....

  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Xin phép chủ đất trannam136 nhé, cho tớ post ké. Thanks
    Chủ Nhật 31/7/05
    Sáng nay trời vừa mưa. Đang lim dim nằm nghe chương trình yêu thích của anh Quick và chị Snow thì papa gọi. Chẳng có gì cả, chỉ là papa bảo đi mua đồ chuẩn bị cho ngày mai đi xa. Thế là sẽ không nghe được chương trình này rùi, ở nơi sắp đến chắc gì đã có thời gian để mà nghe. Chán thật.
    Hồi trước mình ghét mưa kinh khủng. Mỗi khi trời mưa là lại cảm thấy như bao chuyện buồn mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Thế mà bây giờ...chẳng hiểu từ bao giờ, không ghét trời mưa nữa nhưng cũng chẳng thích. Chỉ thích mỗi sau khi mưa đi dạo, đi lượn thôi. Mâu thuẫn thật.
    Xa nhà 1 tháng...1 tháng thì nhằm nhò gì, nhưng mình cứ thấy hơi lo. Không biết rồi sẽ thế nào, ở nhà khác, đi xa khác. Chẳng dám nói ra với papa&mama, chỉ sợ bị mắng là lớn rồi mà còn thế. Nhưng ít ra thì trong 1 tháng tới sẽ bận rộn, sẽ không có thời gian để mà nhớ...hi vọng thế...không có lúc nào để mà nhớ...
  6. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bão, lại lo , dù SG chỉ ảnh hưởng một tí . Lo cho HN, hix nơi ấy có người ta mà, dù ngày nào cũng tự nhủ đừng lo, đừng lo , người ta có người khác lo rùi cơ mà . Sao thế này nhỉ , mong sau cơn mưa trời lại sáng , sau những ngày cứ nhớ thương một người thì sẽ bình tâm lại nhỉ , đừng khóc nữa bé con ơi. Chỉ mong có thể chấp nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng, không mong có thể quên được ngta như ngta đã quên mình nhỉ .
  7. choaichoai_tocvang

    choaichoai_tocvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, lại một tuần mới nữa, lại tiếp tục sống và chiến đấu.., mấy chàng Hamlet nhà ta lại vẫn day dứt câu hỏi muôn thủa: "To be or not to be????". Nhưng tôi nhận thấy, tôi mở lòng ra với các bạn và cũng nhận được nhiều sự đồng cảm đấy chứ! Thế thì trước hết phải cảm ơn bác Trannam, bác đã khởi xướng room này và làm cho chúng ta có cơ hội để hiểu nhau...
    For Howcome: Chào em, hoá ra chúng ta cũng có chung nhiều điểm phải không?? Mong gặp em trong một ngày gần nhất nhé!
  8. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ nhảy dù một tý nhé!
    Sao mà mình ghét ngày thứ 2 thế không biết. Đã thế sáng nay lại còn hết sạch tiền, xe hết sạch xăng, điện thoại bị khóa 1 chiều, híc vừa đi đến cơ quan vừa run, nhỡ cái xe nó lăn đùng ra đường thì chết.
    Lại họp giao ban, nghĩ đến công việc tuần này mà ngao ngán, chưa xong việc này xếp đã giao việc kia.
    Ba mẹ đi vắng, còn mình với thằng nhóc ở nhà, mà nó còn khó tính hơn ba mẹ (híc, nhất quyết không chịu đi ăn ngoài, cứ phải cơm nhà mới chịu). Chiều không về muộn được rồi.
    Trời, còn 5 ngày nữa mới đến cuối tuần, sao mà lâu thế?
    Hừ, thôi hư quá! Học cái thói kêu ca ở đâu đấy nhỉ, ngoan ngoan đi nào. Phải làm thì mới có xiền mà đổ xăng, trả tiền điện thoại, ăn sò nướng chứ (chẹp, ngon quá đi mất). Trời hôm nay mát ghê, ngồi vào máy chăm chỉ làm cái báo cáo đi nhé! Cuối tuần hẹn Hội phụ nữ đi đập phá 1 trận (he he, mùng năm là có lương rùi!), trả thù cái ngày nghèo đói hôm nay!
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Thế livecatus cũng thích chương trình theo yêu cầu của anh Quick và chị Snow ......àh ...Bắt tay cái nhể ....
  10. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Anh đây!
    Không biết giơ? em đang la?m gi?? Anh muốn biết lắm nhưng không thê?. Ca?m giác la? vậy nhưng ...... Anh luôn la?m mọi thứ theo ý thích cu?a mi?nh. Đó có lef cufng pha?n a?nh phâ?n na?o sự thiếu chín chắn trong anh???Có pha?i không em?
    Đêm nay anh khó ngu?. Đaf 2 nga?y anh không hút thuốc. Điê?u đó ngoa?i sức tươ?ng tượng cua? anh va? mọi ngươ?i. Mọi ngươ?i ngạc nhiên lắm. Họ do? ho?i. Động lực na?o? Có ai mới a?? Ai vậy?
    Anh cươ?i. Chết tiệt! Do anh muốn thế đấy chứ. Đơn gia?n anh muốn thế. Cái gi? không thê? gia?i thích anh luôn đánh đô?ng với sự đơn gia?n.
    Ma? không có lý do thi? ti?m nguyên nhân la?m gi? chứ. Không lý do thi? anh nhiê?u lắm.
    Anh luâ?n quâ?n rô?i đây.
    Em dạo vâfn kho?e chứ. Anh ca?m giác em kho?e. Chắc vâfn kho?e va? vâfn cươ?i như với cách như vậy. Cufng chă?ng biến động gi? nhiê?u. Mọi sự dươ?ng như đê?u đặt săfn vâ? đợi dịp bu?ng phát. Em biết . Va? anh cufng biết. Anh cufng linh ca?m tốt đấy chứ. Nói chung với 1 thă?ng đa?n ông thi? linh ca?m la? điê?u đó có lef thươ?ng không tốt..
    Muốn viết cho em điê?u gi? đó ma? anh đang suy nghif nhưng khó quá. Anh vốn hạn hẹp vê? mặt biê?u lộ ngôn tư?.
    Thôi! Anh dư?ng ơ? đây thôi! Anh thấy câ?n pha?i dập tắt anh va?o lúc na?y!
    Anh lại luâ?n quâ?n nưfa rô?i!
    Đây la? ba?n nhạc anh đaf nghe ca? nga?y hôm nay. Nó la? ca?m giác cu?a anh ..........
    Chúc em mạnh kho?e va? tốt la?nh!
    Riêng Một Góc Trời

    Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ
    Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
    Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
    Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi
    Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
    Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
    Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
    Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời
    Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
    Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
    Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu
    Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
    Khi mùa đông về theo cánh chim bay
    Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi
    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
    Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
    Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
    Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 05:46 ngày 02/08/2005

Chia sẻ trang này