1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự viết cho mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trannam136, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12345678

    12345678 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Một năm nữa lại sắp qua đi, năm qua mình đã làm được những gì nhỉ?
    Năm tháng là chuỗi ngày lặp lại còn đời ta là những ngày lãng phí ...
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Phải anh Nam mà e quen không nhỉ?
    Lâu nay anh ở đâu? làm gì? bận rộn lắm hay sao mà không thấy liên lạc với e nữa nhỉ? Đã làm lại được curtain chưa? Tưởng tượng thấy ánh nắng chan hoà dịu dàng lọt qua khung cửa sổ thật rộng để hưởng hương và khí trời bên đó thật thích...
    Hôm nay tình cờ vào đây đọc mấy dòng của anh. hix! Không ngờ con trai mà cũng có những lúc lòng yếu đuối đến vậy.
    Đừng kêu chán!
    Cười nè:
    Vẫn còn áy náy vì ngày trước anh hỏi e một câu hỏi nhưng bận rộn quá nên chưa trả lời đến nơi đến chốn. Trong khi đó anh lại rất tận tình với e. Hix!
    Mình thật là tệ!
  3. 12345678

    12345678 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tết
    Ngoài đường đang đông người lắm, Hà Nội mà, người chen người ai cũng vội vã, ai cũng hớn hở đón tết, thì cũng đã 26 tết rồi mà.
    Mình thì lại chui vào cái xó này một mình, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
    Năm qua mình đã làm được những gì nhỉ? Và năm tới đây, mình sẽ làm những gì?
  4. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Uh! Tết đã đến rất gần, ngoài kia vui vẻ quá!!
    Dạo này ấy thế nào rồi nhỉ? Chắc công việc cũng bận phải không? Thấy ít online nhỉ??
    Chúc mọi người một năm mới vui vẻ nhé, thật nhiều hạnh phúc và thành công
  5. _Zero_

    _Zero_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    KHOẢNG LẶNG ....
    Ngày.., không gian yên tĩnh quá, miên man trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê, mong có ai đó đến đánh thức.. rồi giật mình tỉnh dậy, điện thoại DĐ vẫn để chuông, không một cú điện thoại, không một tin nhắn.. Nhấc máy gọi cho vài người bạn, đáp lại chỉ có những tiếng tút dài. Nhắn tin, tin nhắn không được trả lời.. , ngoài trời mưa rơi, căn phòng im lặng và hoang vắng...Trong một giây tĩnh lặng, cảm tưởng như mình không còn tồn tại, sợ hãi, gào thét.. nhưng đáp lại vẫn là sự yên lặng đến ghê người..
    Một khoảng lặng trong tôi, một khoảng lặng đáng sợ, đến rồi đi, lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng lại giúp tôi thấy được tôi vẫn tồn tại và tôi cần yêu thương đến chừng nào...
  6. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hic giống tớ mấy hôm ốm thế... alone...
  7. choaichoai_tocvang

    choaichoai_tocvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi thôi, mọi việc lại không như mình mong muốn. Cố gắng, cố gắng mãi.. rồi vẫn là con số không. Muốn bước tiếp quá, nhưng sao khó khăn thế..
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng...
    Thôi thì dằng nào mình cũng đã làm mọi người thất vọng rồi, có muốn cố cũng chẳng được, buông xuôi thôi...
  8. 12345678

    12345678 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn tham lam quá thì phải, phải từ từ chứ, mình chưa có gì nhiều nhưng mọi chuyện phải từ từ, phải làm từng cái một, từng cái một chậm rãi nhưng chắc chắn là tốt nhất.
    Hình như mình không có tính kiên nhẫn? Không đúng, mình đã từng rất kiên nhẫn nhưng giờ thì không còn nữa.
  9. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    niềm tin : tin vào con người, tin vào gia đình, và quan trọng nhất tin vào bản thân. Hình như nó đang mất dần những điểu đó. Vẫn tự ý thức và vật lộn trong tâm tưởng. Sống như cái bóng giật giờ, để rồi đêm đến lại như người khát nước trên sa mạc, chạy theo những ảo ảnh trong vô vọng. Đã có lúc như mất tất cả.........Dưới là vực, sức đã kiệt, leo lên hay là chết. Đứa trẻ bị bỏng một lần, dẫu đứng giữa băng tuyết cũng chảng dám đến bên đống lửa.Đêm nay tim lại đau, liệu có khi nào cơn đau này thành thiệp mời thần chết. Điên, I''m all alone
  10. _Zero_

    _Zero_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần vào topic này tớ lại nhớ ấy, NHỚ ẤY!!!!, nhớ ấy kinh khủng. Chẳng thể nào quên được ấy. Còn ấy??? Chắc ấy đã quên tớ..... Một người chưa là người lớn cũng chẳng còn là trẻ con.. một đứa nhóc.. và tớ vẫn nhớ ấy...

Chia sẻ trang này