1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự viết cho mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trannam136, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    18h ngày 14/04/06
    Mệt mỏi, mình thật sự mệt mỏi, tất cả mọi chuyện đều không như ý, đều chẳng ra làm sao cả. Chán quá, cả tuần nay lúc nào cũng cảm thấy stressssssssssss, bực bội và chán nản.
    Làm thế nào bây giờ, giờ là cuối ngày thứ 6 rồi nhưng chưa hết, ngày mai mình vẫn còn phải đi học cả ngày mà lại còn việc ở nhà, làm thế nào đây? Ai sẽ giúp mình? Không có ai cả, mình đã nhắn tin nhờ người giúp nhưng nhận được câu trả lời là không.
    Bạn bè, người thân là thế đấy, khi mình thật sự cần họ, họ có ở bên mình không? Có ai thực sự thông cảm và biết chia sẻ cho mình những lúc mình cảm thấy mệt mỏi và chán nản không? Họ sẽ xa lánh và trách móc mình khi thấy mình mệt mỏi. Mình đã lao động, đã làm việc nhiều đấy chứ và cũng đã nghĩ cho người khác nhiều nhưng tại sao khi mình cần một sự thông cảm, một hành động giúp đỡ đơn giản cũng không thể có được.
    Merde, la vie en banane
    Những lúc thế này mình chỉ muốn vất bỏ tất cả, mọi thứ sẽ chẳng còn là gì hết đối với mình, mình mệt mỏi quá rồi.
    Chán ...
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi...
    Thư giãn đi nào tôi ơi...............
  3. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghỉ ngơi đi, rồi mọi thứ sẽ qua.Hãy vấp ngã đi rồi ta phải đứng dậy.Mọi thứ đang chờ ta phía trước,thời gian ơi!!!! hãy giúp ta chôn vùi khổ đau vào quá khứ, quên đi ác mộng ta gặp phải, và ta muốn quên đi cuộc đời lầm lạc này. Ngày mai ta sẽ tốt hơn phải không ta....
    Huyền Trang ơi! Lần trước tớ đã không nói thật với T, tớ biết những lời khuyên của T sẽ tốt cho tớ, nhưng tớ không làm vậy, tớ biết mình đã sai, sai với cả mình, sai với Trang, nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi, tớ sẽ bắt đầu cuộc sống mới.Trang biết không, thời gian đó là quãng đời khó khăn của H, và thực sự mình chỉ có Trang bên cạnh......Cảm ơn Trang
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cái gì đã qua thì hãy cho nó qua đi..
    Bắt đầu những ngày mới bằng sự cố gắng mới...
    Hôm nhận đthoại của cậu tớ rất mừng và vui nữa..Nhất là khi cậu nói cậu đã vào làm chỗ đó..
    Chúc cậu thành công trên con đường mới nhé
    Còn quá khứ...Những gì k vui thì hãy tập quên và tha thứ đi..Hãy giữ lại những gì tốt đẹp cậu ạ...
    Người ta k nên để sự thù hận trong lòng, như vậy k tốt..Vì sao tớ hay cười và luôn có ý nghĩ tích cực là vì thế
    Còn với tớ, cậu vẫn là người bạn tốt..Và khi cậu có việc, nếu tớ biết nhất định tớ sẽ có mặt
    p/s: Hôm rồi tớ đi cùng bạn thấy cậu ở đường Trường Chinh, đi cẩn thận đi, đánh võng nó vừa vừa thôi..Nhìn ghê quá..Hihi,từ dầu tớ chửi là thằng dở hơi, nhưng khi nhìn biến xe thì tớ nhận ra là xe cậu

  5. 12345678

    12345678 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, nghĩ lại chuyện xưa thấy thật buồn
  6. cobedaugau

    cobedaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Sáng mở mắt ra nhìn cái đồng hồ trời ạ mới có 6h15'' 7h đt báo thức toàn thân mỏi nhừ cái chân thì vẫn sưng vù và nhức nhối . Thực không muốn mò dậy đi làm chút nào cảm giác chán nản lôi kéo mình trở lại giường ..lại nhắm mắt mơ màng. 7h25'' không thể ngủ tiếp được... bật dậy vuơn vai hít một hơi thật sâu cố lấy lại tinh thần xem nào . 8h dắt xe ra khỏi nhà và từ đó trở đi chẳng còn gì đáng kể. Một buổi sáng làm việc bt như bao buổi sáng khác. 11h trưa về tới nhà đói may vẫn còn túi bánh ngọt mua tối wa, măm tạm phát vậy. Ăn xong rùi làm gì nhỉ ah xem phim ol Thấy con bé trong phim khóc nức nở mình cũng thấy thèm thèm cũng lâu wa rùi mình k được khóc thoải mái .
    Bây h là 1h45'' đến h đi làm rùi. Một buổi sáng nhạt nhẽo nặng nề và không chút sức sống đã trôi qua. Chiều chắc cũng thế chẳng muốn refresh gì hết. Hic h chỉ muốn ngủ. Cảm giác thì chẳng định nghĩa được, khó nắm bắt thật ....
  7. cobedaugau

    cobedaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đang ở lưng chừng mây đây có ai chỉ cho tui một con đường không thế. Hồi nay sinh ra cái tật nói lảm nhảm mới chết chứ, hình như bắt đầu có triệu chứng khùng khùng thôi thì nốt hôm nay đi mai chấn chỉnh lại sau .
    Cưng ơi là cưng không bít cưng có hiểu không nhỉ nhưng mà cảm giác bi h giống như là đang trở lại trạng thái ban đầu vậy . Nếu thực sự yêu nhiều đến vậy chắc chắn sẽ không bị phân tâm đâu. Chẳng biết lỗi từ đâu, nên ... hay là..... ui nghĩ xa chút nữa lại thấy mình đang đứng ở ngã ba. Hic nên nói với cưng không nhỉ ???
    Ui ui cái đầu thấy ấm ấm cảm giác giống như đang sốt. Người nóng như ngồi trong lò bát quái sao sờ lên trán thấy bt hay tại nghĩ nhiều wa nhỉ. Hic thui đi ngủ sớm cho lành, thấy loạn cào cào lên roài
  8. _Zero_

    _Zero_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại bạn, ta biết nói gì hơn đây. Đau lắm.. Ta cố cười, cố nói, mong xoá đi cái mặc cảm rằng ta đã ngu ngốc đánh mất bạn.. Giờ đã quá muộn rồi.. thái độ của bạn làm ta càng đau đớn.. Ta.. giờ ta đâu còn là ta nữa.. Ta ơi, ta ở đâu???
  9. cobedaugau

    cobedaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Thử đánh cược một lần nữa xem sao tin là sẽ không bị thất vọng .
  10. _Zero_

    _Zero_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ...........Nhớ đến anh, lòng này nhớ đến anh
    Em nhắn gió mây mang anh đến đây
    Đến với em, một lần đến với em
    Cho đêm nay thôi không còn cô đơn..

Chia sẻ trang này