1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự viết cho mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trannam136, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    12 ngay chon vui tuoi xuan ben Tax
  2. choaichoai_tocvang

    choaichoai_tocvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mày à? Tao giận thật rồi đấy. Sao mày lại thế chứ? Mày đau đớn, nhưng tao còn đau đớn hơn. Mày tưởng chỉ có mày mới biết yêu sao? Tại sao luôn là tao, mỗi khi mày buồn, mỗi khi mày thất vọng trong tình cảm??? Mày biết cái bụng tao thế nào mà, mày thật là không tốt
    Được choaichoai_tocvang sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 03/05/2006
  3. cobedaugau

    cobedaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc gần đây khả năng cân bằng kém thế nhờ quỷ thật . Nhạt phết đấy thấy bạn chẳng khá lên đc tí nào buồn 30'' rui` .
    Cưng ơi nhớ cưng wa đi hic nhất là mỗi lần cưng lên tiếng gọi em tha thiết ối zoi ơi càng cảm thấy không chịu đc . Mà tự dưng muốn lãng mạn 1 tí tính ... nhưng sợ có người chê thui thì cứ bt cho lành cưng nhỉ Yêu cưng wa đi mất thui
  4. choaichoai_tocvang

    choaichoai_tocvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    23h 30
    - Mày ngủ chưa?? Tối nay có đi đâu ko?
    * Tao chuẩn bị ngủ rồi, đang 7love thì đi đâu. Mày đang làm gì?
    - Tao đang ngồi ngắm trời đất và nhớ đến mày. Ước gì có mày ở bên cạnh tao thì hay biết mấy. Tao với mày cùng ngắm trăng, mày có thích thế ko?
    * Uh thích, mày cũng lãng mạn nhỉ? Mày làm tao tiếc rồi đấy :D
    - Mày tiếc gì?
    * Lại còn giả vờ ngây thơ nữa, tự hiểu đi. Thôi mày ngắm trăng tiếp đi, tao đi ngủ đây.
    - Tao ngắm một mình buồn lắm, thôi tao cũng đi ngủ đây. Chắc là tối nay tao sẽ mơ về mày đấy.
    * ... Khóc...
    .............
  5. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đến 15 này là được 7 tháng nhưng có lẽ mình nên ra đi. Không hiểu được, mình thấy tự ái quá.
    Thất bại tại đây uh? Lỗi không phải do mình, chắc chắn là như thế.
  6. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy không, tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở dài của thời gian rất khẽ....​
  7. cobedaugau

    cobedaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy hơi thật vọng chút chút, đang băn khoăn không biết nên đối diện với con người đó thế nào??? Tiếp tục nói chuyện tức là chấp nhận sự giả dối từ 2 bên còn không thì ... . Chắc có lẽ phải coi như ko biết, cố gắng wen mọi chuyện vậy, sẽ thấy hơi mệt mỏi đấy nhưng chấp nhận thui vì chẳng còn cách nào khác.
    Hơi bị nhuốm màu tà đạo roài
  8. 12345678

    12345678 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xưa cứ ào về giằng xé, điên đầu tôi mất
  9. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, dạo này tiền bạc lại là vấn đề lớn đối với mình. Lúc nào cũng trong trạng thái hết tiền, thế mới chết chứ.
    Bây giờ mình thích gì nhỉ? Chắc là thích đi học, chán đi làm rồi. Đi làm mà còn nghèo hơn đi học, chán thế.
  10. Long_Anh

    Long_Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại nhớ tới 1 người đã quyết đi, người ta đi không vương vấn.
    Sao mình còn giữ kỉ niệm và nuôi dưỡng tình cảm với người ta dù biết người ta đã quên mình.
    Sao mình lại nhớ tới người ta mỗi ngày dù người ta không nhắn tin và gọi điện cho mình nữa.
    Sao mình lại mong người ta mỗi tối dù biết người ta có thể đang đi chơi cũng người con gái khác.
    Sao mình lại mong gặp người ta dù biết rằng gặp người ta mình sẽ buồn và khóc.
    Sao mình không quên đi kỉ niệm với người ta để đón nhận trọn vẹn tình cảm của người khác.
    Kỉ niệm đã là qúa khứ, hiện tại và tương lai là của ta. Hãy sống để sau này kỉ niệm sẽ không còn vương nỗi buồn đến tương lai.

Chia sẻ trang này