1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự viết cho mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trannam136, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cưới - Thật ra với một đứa gần tới tuổi 25 thì chuyện đó cũng không có gì là lạ.. nhưng sao nghe câu hỏi đó mình thấy trống rỗng kinh khủng thế này...Yêu nhau cũng chưa đủ để hiểu nhau nhưng mọi người nói: " Yêu nhiều, yêu lâu nhanh chán lắm hiểu đủ thôi" Hiểu thì mình cũng hiểu vừa đủ về người ta rồi... nhưng chẳng hiểu sao nghĩ tới chuyện cưới xin oải kinh người Thôi chả nghĩ nữa còn tới 1 năm nữa cơ mà he he sao tự nhiên lại nói tới điều đó rùi rước cái lo vào người thế nì
  2. 12345678

    12345678 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng sợ lập gia đình lắm, tôi vẫn chưa hình dung ra cuộc sống sau khi lập gia đình sẽ thế nào, chỉ có điều tôi sợ, ôi những người yêu cũ của tôi.
  3. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    " ... một đời lênh đênh trắng tay, yêu em nhiều bao năm ngại cưới, sợ tình vây kín thương đau cho đời mình nghèo khó mai sau ..."
  4. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Xin giã biệt bạn lòng ơi
    Trao trả môi người cười
    Vì hai lối mộng hai hướng đi
    Mình thương nhau chưa trót
    Thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời
    Cho dù chưa lần nói
    Nhưng nếu còn đẹp gì nhau
    Xin nhẹ đi vào đời
    Gợi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu
    Mình chia tay đi nhé
    Để chốn nao với chiều mưa gió lộng
    Ta dừng vui bến mộng
    Thôi nhắc nhở để mà chi
    Quay về xưa làm gì hai hướng đi
    Niềm ưu tư tôi đếm
    Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm
    Sao rụng nửa đường đêm ...
    Bao lần đi gối mỏi chân mòn
    Tâm tư nặng vai gánh
    Đường trần cho đến nay
    Chỉ còn bờ mi khép kín
    Giấc ngủ nào quên,
    Giấc ngủ nào gọi tên ....
  5. chuotnhat_rock

    chuotnhat_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua minh vao chơi game tự nhiên gặp một tên bắt chuyện.Nói thế nào nhỉ đó là một kẻ luỵ tinh hết biết.Một kẻ như thế mình vừa thấy thương vừa thấy ghét.Anh ta yêu một cách mù quáng , thần tượng người yêu mình quá mức và nhất là cái gì cũng có thể liên tưởng đếnn thơ.
    Một kẻ thích thơ, làm thơ cho người yêu. Một kẻ còng lưng học tiếng Pháp chỉ vì người yêu mình biết tiếng P nên học để cho tương xứng.Một kẻ luôn luôn dành phần vào bếp khi G.F mình đói chứ ko hề muốn cô ấy động tay.Một kẻ luôn có thói quen cõng người yêu lên cầu thang khi mà chị ta có đầy đủ chân tay....Và một kẻ sau 2 năm bị người yêu đá để sang định cư bên Newzeland thì tình cảm dành cho chị ta vẫn còn nguyên xi, trong mắt anh ấy thì chị ta vẫn là số 1 ko ai có thể thay thế được, vẫn mơ màng khen "xinh cực kì" khi nhìn wc của EX.Hai năm anh ta lao vào công việc như điên làm tất cả những gì có thế để đêm về vẫn là nỗi nhớ, thuốc an thần ko làm anh ta ngon giấc, những bản nhạc, những vần thơ làm anh ta nhớ EX đến phát khóc.Anh ta sợ bóng đêm, sợ đối mặt với những buổi tối cô đơn.
    Chẳng hiểu sao mình lại đủ kiên nhẫn đễ ngồi nghe mọi chuyện của 1 kẻ xa lạ như thế.Càng nghe càng thấy buồn, tư nhiên mình cũng thấy nhớ EX của mình, cái cách anh ta chăm sóc EX của anh ta mình thấy thấp thoáng bóng dáng " nó" nhưng tất cả giờ chỉ là kỉ niệm.Mình khác anh ta và mình cũng ghét những kẻ luỵ tình như anh ta
  6. lea136

    lea136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sống thế mới ý nghĩa sao? Không hiểu sao lâu lắm rồi mới thấy cảm giác sôi lên 100 độ như thế này. Tặng cho nhũng người có cách nghĩ như thế 3 chữ M
  7. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nên làm thế nào bây giờ cả, mình không đành lòng, không đành lòng. Mọi chuyện trở nên tồi tệ quá.
  8. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    One year elapse ...
    Một năm trôi qua, năm qua mình làm được chưa nhiều, chưa thực hiện được dự định nào cả.
    Về VN rồi, đi làm và cứ thế thời gian trôi đi, nhiều khi thật là lãng phí. Công việc, bia bọt và cứ thế ngày qua ngày, nhoằng 1 cái nhìn lại đã 1 năm rồi. Nhanh quá
    Có lẽ mình nên dành thời gian tự suy nghĩ và nên chăng có 1 sự thay đổi trong cuộc sống vào 1 ngày sắp tới đây???
    Je sais rien ...
  9. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Còn khoảng 1 tiềng nữa em sẽ bay.Tina ơi ! Anh yêu em nhiều lắm ! Đưng quên anh nhé ! Cám ơn em vì tất cả ! Yêu em .
  10. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Công việc thay đổi quá nhiều, cứ vài tuần làm cái này, vài tuần làm cái kia. Bị chỉ đâu thì phải đi đánh ở đó, lang thang vất vưởng.
    Chẳng thi được cái gì theo dự định cả, họ làm mình lâm vào thế bị động và ít nhiều không có được sự thoải mái. Nay cái này, mai cái khác ... bố ai mà theo được.
    Mệt mỏi và không thoải mái, liệu họ trả cho mình có xứng đáng, liệu công việc này mình có thể phát triển được bản thân? Mệt quá, merde.

Chia sẻ trang này