1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự viết cho mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trannam136, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Viết xong rồi xoá, em xin lỗi nhá Tâm sự cho riêng mình...
    Được chubbygal sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 08/08/2005
  2. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ ĐÁNH đàn bà dù chỉ là một cành hoa mà hãy đánh bằng CÂY CỦI TẠ
    Nếu có lỡ đau khổ vì tinh iêu thì cũng không nên oán trách đàn bà. Hãy cho đàn em mình đi thanh toán.
  3. eastTwest

    eastTwest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ ĐẬP đầu hoavannotcdtv dù chỉ là một cành hoa mà hãy đập bằng CÂY CỦI TẠ
    Nếu hoavannotcdtv đau khổ vì iêu thì cũng không nên oán trách đàn bà. Hãy lấy cây củi tạ đập vào đầu mình.
    Chú hoanotoetoet à quên hoavannotrencanhdong tuyetvong, anh đã được chiêm ngưỡng CÂYCỦITẠ của chú rồi, thú thực anh lại thích cành hoa của chú hơn. Ai ngu thì ráng chịu, he he. Chú cứ từ từ thưởng thức CÂYCỦITẠ của mình đi. Thời gian còn dài.
    Cho một người tình lỡ
    Được eastTwest sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 08/08/2005
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ôi , đi Nguyên Bình , rồi rừng Trần Hưng Đạo . Chỉ có 3 ngày 2 đêm ở Cao bằng thôi mà mình đã relax được rất nhiều . Nhin_gi_ma_nhin nói quyết tâm cho kì thi năm sau .Anh chúc đứa em còi của anh thành công . Chưa muộn đâu em , chuyến đi vừa rồi em đã làm trọn vẹn vai trò của 1 guide rồi mà . Anh tin rằng em sẽ thành công nếu em tin tưởng vào khả năng của em . Mấy hôm nữa lại xuống nghệ an . Sau chuyến đi này , em sẽ lại lao vào ôn thi . Cố gắng lên em ....Anh cũng cố gắng mà , bản thân anh phải cố gắng cho Đa nữa ...
  5. choaichoai_tocvang

    choaichoai_tocvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc như thấy mình sống ở 2 cuộc đời, 2 tâm trạng hoàn toàn khác nhau, thấy hoang mang quá, không hiểu mình thật sự là ai???
  6. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Buồn: buồn ngủ, buồn phiền, buồn chán ...
    Mình bị cuốn vào mấy cái chuyện tào lao, mất thời gian quá. Mình thấy mình rất mạnh mẽ nhưng cũng rất nhỏ bé, tâm trạng và tính cách nhiều lúc trái ngược nhau quá.
    Chán!
  7. choaichoai_tocvang

    choaichoai_tocvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói là bạn sắp về VN, mình vui quá, không thể tả được niềm vui của mình.. mình thấy hạnh phúc, ít ra trong những ngày tháng dài rằng rặc này cũng có một điều kỳ diệu sắp xảy ra!!! Không biết bạn ở lại VN có lâu ko nhỉ??? Ôi, mình không quan tâm, miễn là mình được gặp bạn...mình cứ tưởng sẽ ko có ngày này nữa!!!
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    bài này nghe như giọng của Quang Dũng thì phải, có đúng không bác
  9. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu mình nghĩ j - hix như một thằng ngố - cứng đơ cả người - chỉ 1 chút, 1 chút tiến tới, 1 chút chủ động mà sao lại hoá đá thế chứ - mặt mình mọi khi dày lắm cơ mà :( chẳng nhẽ ... thật.
  10. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tính tính toán toán, mấy con số này mệt quá, mình chắc chả thích hợp với làm nghiên cứu
    Ước mơ ngày bé là đi học nhưng không bao giờ thích thi thì thi chắc chẳng bao giờ thành hiện thực. Toàn nước đến chân mới nhảy, không chủ động gì cả.
    Chán.

Chia sẻ trang này