1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự viết cho mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trannam136, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Buồn quá. Đi nằm nhưng ko thể ngủ đc. Chợt lấy ví, lôi cái SIM Vina ra lắp vào máy. Còn nguyên đây những tin nhắn của hơn 2 năm về trước. Thời gian trôi sao nhanh quá. Những tin nhắn thân thương của bạn bè bỗng chốc đưa ta về với Hà Nội yêu dấu. 160. 160 ký tự sao giờ chứa đựng nhiều điều. Bình thường sao ta dễ dãi quá, ta đọc lướt nhanh như thể 1 lần rồi nó sẽ biến mất.Nhưng không .Nó vẫn còn. Phải. Chỉ ta là vô tâm mà thôi. Đọc lại hơn 100 tin nhắn. Nó là những gì gần gũi nhất mà ta còn giữ lại bên mình khi xa nhà.
    Tin nhắn của L say tỏ tình với mình, thằng trai kém tuổi.
    Tin nhắn của chị M cảm ơn về việc đêm đó. Khuôn mặt anh người yêu chị đêm đó buồn cười quá chị ạ.
    Tin nhắn của T thất tình như cầu cứu một đêm lang thang vô định cùng nó.
    Tin G báo đã về đến nhà sau 1 cuộc nhậu bí tỉ mà G đâu có biết khi G rời bàn nhậu ta đã phóng xe theo hắn canh chừng cho tới khi hắn dắt xe vào ngõ. Hắn không chịu để ai đưa về. Mà ta không bao giờ để 1 thằng nào phải về 1 mình sau muỗi cuộc. Người đó luôn là ta. Ta tự giành lấy phần đó cho dù lúc đó ta cũng chỉ muốn nằm.
    Tin ta nhắn bọn chúng trong 1 đêm đông rét khủng khiếp. Bọn chúng ngủ ngon cho dù ta đã gọi đã nhắn. Lang thang 1 mình trong đêm HN và gật gà bên tách chè nguội lạnh đợi trời sáng trên vỉa hè quán Đồng Đội. Cũng buồn cười. Quán Đồng Đội mà lúc ta cần lại chẳng có thằng đồng đội nào bên cạnh cả. Dẫu sao cũng không trách chúng đc. Chúng tắt máy khi ngủ. Chúng khác hẳn ta.
    Tin nhắn chia tay của mọi người. Cảm xúc hỗn độn khiến ta bùi ngùi. Ta ko cho ai đi tiễn ta cả. Ta ghét sự chia tay. Vì với ta mỗi sự ra đi đều phải có ngày trở về.........
    Thành phố chìm trong đêm. Im ắng. Tiếng xe dội lên từ phía con đường dưới bờ sông. Chuyến bus cuối trong ngày uể oải trả khách. Chẳng có ai bước xuống cũng chẳng có ai lên. Xe dừng lại vài giây cho phải lệ rồi lại bò đi. Tiếng lốp khô bám đường lạo xạo đá răm. Rồi mọi thứ lại trở về yên tĩnh.........
    Hẹn tất cả Tết này nhé dấu yêu!
    Đêm.
    Từ một nơi xa Hà Nội nhưng dẫu sao vẫn trên trái đất!
  2. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đi rồi,
    Tối nay cái tay bị giật giật, không còn cử động tốt nữa, hậu quả của lười không chịu dùng mouse, quá lạm dụng cái ngón tay này. Mai mà vẫn thế là đi hẳn
    Thôi đành vậy, tối nay đọc vậy để mai code thôi, không cố nữa. Mấy cái ngón tay này cứ như là không phải của mình ấy, chán quá.
    Hôm nay đã hiểu thêm được 1 ít, ông thầy gentil thật, như vậy cũng đỡ cho mình rất nhiều.
    Tay ơi là tay.
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán quá , nắng to , nóng nực . Stress nhiều , mấy khi mình lại được ngày thảnh thơi như hôm nay . Cố mấy hôm nữa , lại đi Sài Gòn .
  4. 12345678

    12345678 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    stress kinh khủng.
    Thất bại uh? Cũng có thể lắm, mình thấy mệt mỏi, thấy chán nản, lo lắng và tự ái.
    Phức tạp nhỉ? Đơn giản hơn mọi thứ đi xem nào như thế có thể sẽ thấy dễ chịu hơn, ít nhất là trong lúc này.
  5. terminator7

    terminator7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Dự định thì nhiều mà không chịu làm thì chết đấy, mình lười quá.
    Phải chăm chỉ hơn nào
  6. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em bảo anh mới để ý anh mới biết đó là em, cái hình đại diện cũng rất đẹp và cũng rất là em nữa
    Tự nhiên thấy vui, làm việc cũng ổn hơn hi hi
  7. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Hello-Evanescence........................................sad...............................&..............................only YOU
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 05:53 ngày 21/08/2005
  8. terminator7

    terminator7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    thấy tâm trạng thanh thản, nhẹ nhàng sau khi đẩy được hết nhưng lo toan, bon chen ra khỏi cái đầu vốn đã chật chội.
    Mình hãy cứ sống là mình, sống vì mình và vì những người thân của mình. Sống, lao động và học tập bằng khả năng có thể, khả năng tốt nhất của mình chứ không đuổi theo một cái bóng nào cả, danh lợi chỉ là hão huyền, tiếng tăm chỉ là phù du mình theo đuổi làm gì cơ chứ?
    Hạnh phúc nhiều khi rất giản dị, nếu mình thấy vui và thấy ấm lòng vì những việc nho nhỏ đó, hẳn là mình đang hạnh phúc
    Bỏ lại sau lưng những tính toán xa vời, vất gánh nặng ảo do mình tự đặt ra và quẳng đi những cái sĩ diện hão, mình sẽ thấy mình thanh thản hơn rất nhiều.
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Dạ khúc đêm nay một mình em , một mình ta
    Tiếng lá rơi vô tình bên khung cửa ...
    Một mình trong đêm cùng những suy nghĩ miên man ... Ca khúc buồn như gõ nhịp đều vào nỗi nhớ làm lòng nhói đau . Đêm chừng như dài vô tận ...
    Em bơ vơ , ta thẫn thờ mong nhớ
    Một giọt sương rơi như giọt nước mắt buồn
    Có phải chỉ mình em tham lam ôm nỗi nhớ cho riêng mình . Anh rồi cũng xa theo dòng đời xuôi ngược . Đã bao giờ giữa hạnh phúc ngọt ngào Anh chợt nhớ đến em ? Và giọt nước mắt rơi theo cơn mưa đêm nay chẳng thể cuốn nỗi buồn trôi xa được , bởi em biết rằng mãi mãi , mãi mãi Anh là khoảng trời đã mang lại cho em những kỷ niệm dấu yêu .
    Dạ khúc đêm nay chẳng thể nào dang dở
    Trong nỗi khát khao em chầm chậm quay về
    Có còn chốn đi về nào cho nỗi nhớ của em ?
    2 năm về trước...tẩn mẩn nghịch ngợm đưa lên tý..

  10. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    Bao năm đã trôi qua... giờ anh mới biết tất cả những gì em đã nói hôm đó đều không phải sự thật... tại sao phải như vậy ... nói với anh là em không nói dối đi... Thật buồn khi những lời dối trá ấy là em muốn mang đến cho anh những điều tốt đẹp... lúc đó nếu anh hiểu được em nhiều hơn có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác... Trái tim anh băng giá từ ngày đó... Thời gian trôi qua như hàn gắn dần những vết thương quá khứ... và nó sẽ không bao giờ trở lại nguyên vẹn như ngày xưa nữa... anh xin lỗi nhưng em đã đánh mất con tim yêu thương trong anh rồi...
    Giá như anh không biết những sự thật trớ trêu đó... giá như em vẫn mãi là người tình phụ bạc...

Chia sẻ trang này