1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự viết cho mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trannam136, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương


    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 25/08/2005
  2. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ chưa, em thức trắng một đêm...
    Lang thang phố ngơ ngẩn nhìn lá rụng
    Nghĩ về anh...
    Và đã chưa giờ,em tự thốt lên nhiều điều
    Anh như thế và mình như thế
    Giữa hai người có những gì để kể
    Đã bao giờ em nghĩ về anh!
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đã bao lần đêm em thức trắng
    Một mình lang thang trên con phố hắt bóng mình
    Hồn ngơ ngẩn nghĩ về điều xưa cũ
    Thầm hỏi lòng lúc này anh có như em??/

  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Something about U.......
    Hạ Trắng -Trịnh Công Sơn
    (Độc tấu guitar)​
    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 25/08/2005
  5. 11a2_lithaito_ts_bn

    11a2_lithaito_ts_bn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi người mà tôi cảm thấy cũng buồn theo
    Lúc này trời đang mưa.buồn quá nên vào web chơi nhưng lại gặp được web hay thế này.Tui cũng là một người yêu toán như các bạn.Nhưng trình độ thì chăc là ko bằng được.Mong mọi người giúp đỡ.Xin cảm ơn.
    Ah! tui có 1 bài toán vui nè: Bài toán của lớp 1
    An có 2 quả chuối.Mẹ cho An thêm 3 quả cam .Hỏi An có mấy quả táo.
    hiiiiiiiiiii
  6. choaichoai_tocvang

    choaichoai_tocvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Vừa chứng kiến một vụ đánh ghen, thấy lạ cho con người, khi là của mình thì không biết nâng niu, quý trọng, đến khi mất vào tay người khác thì ***g lộn, nổi cơn tam bành... Người đời nhìn vào ... vậy mà có ai biết rút ra bài học cho mình đâu!!
    Cuộc đời là vậy!!!
  7. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    buổi sáng thì dồn dập bug, buổi chiều thì lại ngồi type report mà mình chán type lắm, mỏi hết cả tay . Giá như em đang ở cơ quan, mình sẽ nói chuyện tý em nhỉ? Lâu rồi chẳng được nói chuyện nhiều, sáng nay thì bận quá, chiều rỗi thì ...
    Thôi, cố gắng mấy ngày nữa vậy.
  8. 12345678

    12345678 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi cũng thú vị, giá như mãi được đi học nhỉ?
  9. mysterious_autumn

    mysterious_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, cố lên anh nhé! Sắp xong rồi!
  10. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Thôi !
    Tuỳ !
    Mệt !
    Chẳng muốn nghĩ thêm chút nào! Đơn giản là vậy!

Chia sẻ trang này