1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stormeyes4693, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stormeyes4693

    stormeyes4693 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tự viết cho tôi

    Thế là hết một week-end nữa.Thời gian trôi quả thật rất nhanh,em và anh ca hai đứa đang trong những giai đoạn khó khăn.Nhưng mà mệt mỏi lắm rồi,mặc sức ma suy nghĩ,anh nói với em rằng thôi kệ,cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên!Thì đành vậy chứ sao nữa.
    Anh hôm nay làm gì nhỉ,em vẫn nhớ anh như tất cả mọi lúc khác.Kệ thôi anh nhỉ.Mà sao hôm nay nhiều gió quá,ngồi trong phòng nhưng em vẫn rợn người mỗi khi nghe tiếng gió hú lên,những cành cây không có lá va vào nhau đến tội nghiệp.Em không mở cửa sổ để nhìn ra ngoài nhưng cũng có thể hình dung sư hỗn loạn ấy,sự hỗn loạn bên ngoài đối lập với sự cô độc trong căn phòng bé tí xíu anh ạ.
    Thêm một ngày nưa em yêu anh!

    Hoa sen đâu kết hai đài
    Phải đâu chanh đắng mà xoài không chua
    Đừng trách em nhặt chút thừa
    Chị đem rơi rụng...em vừa non xanh
    Chị ơi,nếu mọi tốt lành
    Trời cho phụ nữ chúng mình như nhau
    Có đâu em phải khổ đau
    Có đâu chị phải tủi sầu vây quanh
    Hạnh phúc là điều mong manh
    Không nâng niu,trái trên cành sẽ rơi...!

    Được stormeyes4693 sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 03/04/2006
  2. stormeyes4693

    stormeyes4693 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh đi làm rồi,mỗi ngày anh cứ đi và về đúng giờ giống y như một cái đồng hồ sinh học vậy.
    Tháng 4 đã bắt đầu,cũng đánh dấu sự kiện thêm một tuổi mới của em.Mà sao em cừ thấy buồn đến nao lòng?có lẽ vì biết em sắp phải xa anh.
    Nhưng thôi,em đă quyết định rồi,em sẽ lại hát,lại nói thật nhiều để mỗi lần như thế anh nói voi em rằng anh đang bị tra tấn.Em thích vậy,giống như ngày trước,kỷ niệm sẽ ùa về và em chỉ biết co hạnh phúc với nụ cười trên môi thôi!
  3. stormeyes4693

    stormeyes4693 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh sao vậy?
    Đi làm cũng nên chào em một tiếng chứ.Ghét anh thật,nhưng đành chấp nhận thôi vì đó là thói quen của anh mà.
    Em vẫn thế,vẫn sống trong sự chông chênh vậy thôi.Chẳng biết khi nào rời xa nhau nữa.Thật đáng nguyền rủa,em không thích điều đó xảy ra mặc dù em biết một ngày sắp tới nó sẽ đến.Em chán khóc lắm rồi,ước gì cứ được bình an ở bên anh suốt đời.
    Chiều qua trên đường đi làm,nghe mấy bài hát mà em cứ nghĩ linh tinh,rồi lại khóc.Tối về,nghe anh hát thì lòng còn thấy trĩu nặng nỗi buồn hơn nữa.Yêu anh là thế phải không?Ai bảo em yêu cả giọng nói ấm áp của anh làm chi?Ai bảo anh để lại một niềm đau trong trái tim em làm gi?Đêm nay lại nhơ anh quay quắt mà thôi!

    SAO ANH LẤY CẮP TRÁI TIM CỦA EM
  4. stormeyes4693

    stormeyes4693 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay anh phải đi làm(đáng lẽ được nghỉ).Công việc nhiều cũng tốt,mừng cho anh nhưng thương anh nhiều lắm anh biết không?
    Sáng nay em đi từ sớm,7h tối mới về thì thấy anh thức dậy rồi.Đáng lẽ em đi nữa nhưng lại muốn về nhà với anh,sợ anh buồn mà.Bữa nay anh cười nhiều,trái tim bé bỏng trong ***g ngực em thấy vui lây,nghe giọng anh cười sao mà đáng yêu trìu mến lắm.Chỉ có anh la chẳng bết gì đâu,đêm hơi lạnh anh ạ,em vẫn ôm máy và nghĩ tới ngày mai,anh ở nhà với em nhé,em cần có anh lắm!
    Muốn nói yêu anh mà chẳng thể nói ra.
    EM YEU ANH
  5. stormeyes4693

    stormeyes4693 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy!
    Chỉ có em la khổ nhất thôi.
    Sao em ngốc nghếch đến tội nghiệp.Còn anh thì chẳng có chút tình thương nào nữa?Anh làm em khóc nhiếu quá rồi đấy,làm em thất vọng đến vô cùng,đàn ông thường hay quên nhưng gì mình đã nói,đúng thế!
    Hôm nay thưc sự muốn viết gì đó mà sao đầu óc quay cuồng,buồn muốn chết,em chi thấy nhớ anh nhiều hơn thôi,mặc dù em đang ghét anh vô cùng.Em chán!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này