1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ VN sang Úc làm việc

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi rose_avizone1910, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Thật sự thì mình chỉ mới làm việc ở VN được khoảng 4 tháng mà thôi. Nói chung vì mình làm việc cho công ty nước ngoài nên thật sự phong cách làm việc cũng tương tự như ở Úc, không khác nhau nhiều đâu. Dĩ nhiên, khi cần liên hệ với các cơ quan nhà nưóc thì có chậm trễ, khó khăn hơn so với Úc nhưng không đến nổi nào.
    Mình đã quyết định về VN làm việc luôn rồi đấy chứ, đâu có định sang Úc trở lại đâu. Còn việc vứt PR đi thì có lẽ không làm đuợc rồi :-)
  2. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    mơ mộng hay nhỉ, bạn có biết bên đây người bình làm công bình thường cũng phải mất 25-30 năm mới trả góp xong căn nhà không? Làm 5 năm vẫn chưa để dành đủ tiền mua nhà VN đâu ạ, chưa nói nhà Úc. (nghề văn phòng bình thường nhé, còn nghề gì mà đi công tác được cho 10,000$ thì không nói )
  3. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0

    Sang đây bán pizza cũng không phải muốn mà được. Bạn muốn có nhiều tiền mà không muốn đầu tư thời gian và công sức thì cũng không biết nên khuyên sao. Hay là ngày bớt đi cốc bia, điếu thuốc nuôi con đề nhỉ. Hôm nay ngày 24, nuôi con 24 vậy.
    Được alexanderthegreat sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 24/09/2007
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Bên đây mà dính vào mua nhà là dính đến vài chục năm, sợ quá
    Ôi, vào làm công ti mới bị ăn hiếp quá đi à. Ghét bọn Ấn Độ bên sales quá chòi đi á...
    Relax cả nhà nhé, mời ăn Tiramisu, hủ này hủ thừ 4 goài...chẹp chẹp, stress nên ăn nhiều ghê...hehehe...
    Anh alex: Hổng được move bài của Chop nhé [:D]
  5. starttobegin

    starttobegin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thuốc là và cờ bạc thì mình khong biết chơi, chỉ biết uốngbia thôi
    Các bạn nhiệt tình quá. Mình đâu dám mơ mộng gì nhiều. trong 1 phút bồng bột nên có 1 vài ý nghĩ hào huyền ấy mà. hehê
  6. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Mọi việc vốn là duyên số mà, biết đâu về sau anh bạn lại ở VN thuê dân IT ở box về VN làm thì sao, chẳng ai biết được tương lai cả, cũng không nên khẳng định là hão huyền, MB nghĩ anh em nếu làm cùng ngành thì giúp đỡ nhau về thông tin như vậy là tốt rồi, ngành này tiền trôi nổi nhiều lắm, nếu bỏ công sức chắc cũng không nghèo được
  7. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng phải hão huyền. Ai chẳng muốn đi làm kiếm được nhiều tiền nhưng điều quan trọng là cần biết rõ mình làm được gì và người ta cần những gì. Sang bên này kiếm sống, có nhiều người thất bại nhưng cũng có nhiều người có thể coi là thành công ( so far, at least ). Những người thành công không hẳn là vì họ giỏi hơn ( đấy cũng là 1 lý do chính) mà là quan trọng hơn là ho chuẩn bị tốt hơn. Mà phải hiểu tình hình thì mới chuẩn bị tốt được.
    Những topic như thế này lập ra mục đích chính cũng chỉ là cung cấp thông tin cho mọi người. Hoàn cảnh mỗi người một khác nên các lời khuyên có thể đúng với người này mà chưa đúng với người kia nhưng ít ra các bạn có cái nhìn rõ hơn.
    Mà bạn có không thích những lời khuyên của tôi thì cũng thỉnh thoảng vào box Úc chơi nhé.
  8. mtt_2503

    mtt_2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    dạ em chào các bác. Từ khi được ông bạn người Úc giới thiệu việc ở một Italian restaurant ở Cairns em hôm nào cũng qua đây đọc hết cái này đến cái kia để đưa ra quyết định cho sáng suốt.
    Số là em có quen ông béo (xin phép các bác cho em gọi thế này cho ngắn :D) và vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Ông bạn này mới chuyển vào Huế làm hiệu trưởng một trường mẫu giáo. Giờ ông ý có ông bạn (người Ý các bác ạ) nhờ tìm người nhưng chỉ làm waitress thôi ạ. Em đang nhờ ông béo email cho ông kia để hỏi cho rõ hơn. Ông béo nói em suy nghĩ và bàn bạc với gia đình và gọi thêm bạn bè đi để còn giúp đỡ nhau khi sống xa nhà không họ hàng, bè bạn. Giả sử quyết định đi thì cũng phải 2 năm nữa học xong đh ở nhà em mới đi (giờ lo dần là vừa các bác nhỉ :D).
    Em đang phân vân vì nếu làm waitress ở Úc xong mà về Việt Nam tìm việc cũng có phần nan giải. Rất tiếc là cái bằng đại học ở Việt Nam không có mấy giá trị ở Úc nên chắc chỉ có thể làm waitress thôi ạ. Hic hic. Tiền thì không dám nói là nhiều thấy ông ý trả cho health insurance, accomodation, etc (cái này em đang nhờ hỏi lại ạ) nhưng cũng có phần cải tạo kĩ năng tiếng, sống tự lập v..v...Em cũng không dám mơ tưởng gì nhiều nhưng cũng thấy đây cũng là cơ hội tốt cho mình. Không hiểu đã bác nào gặp trường hợp như em chưa ạ. Mong các bác chia sẻ chỉ giáo cho đàn em non nớt với. Em cảm ơn các bác ạ
  9. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nói thật bạn coi chừng bị lừa đấy, tớ không tin là 1 nhà hàng lại có chịu bao nhiêu phiền phức chỉ để xin working visa cho người ở VN sang làm bồi bàn - tớ cũng không nghĩ là bồi bàn ở Úc lại thiếu thốn đến như vậy và cũng không nghĩ là Immigration chịu đóng visa cho ngành này. Có 2 khả năng
    -Lừa visa
    -Làm visa đàng hoàng, nhưng sang đó làm công việc khác (đã có vài đường dây buôn phụ nữ sang Úc bị phá, chủ yếu là từ Malaysia, Cairns là thành phố du lịch, dịch vụ kiểu này nhiều vô số)
  10. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    mới coi lại cái ENSOL cho chắc ăn
    http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1121i.pdf
    không có bồi bàn

Chia sẻ trang này