1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ VN sang Úc làm việc

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi rose_avizone1910, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0

    bây giờ tới phần trả lời câu hỏi
    ko, lương kỹ sư mới ra trường cũng chỉ cỡ này thôi, công nhân unskilled làm sao đòi lương = kỹ sư được? Mức này là mức tối thiểu để cty bảo lãnh người qua Úc làm, ko có gì đảm bảo là nó sẽ trả 42k đằng nào cũng làm trái luật rồi, ép lương bạn cũng ko có gì lạ.
    ăn thì được, còn tiền ở và trăm thứ khác thì sao? chuyện cty bao chỗ ở rất đáng nghi. Nếu tính thật tiết kiệm (gần như impossible) thì thế này,
    -tiền ăn 200$/tháng (rất rất tiết kiệm) , ko ăn hàng quán, ko mua hoa quả trái cây,chịu ăn thịt hết đát và rau đổ đường
    -xe hơi coi như ko có, khỏi tốn các chi phí liên quan, tiền public transport 100$/tháng
    -tiền nhà, ở nhà ổ chuột, share với sv VN thì 80$/tuần = 330$/tháng, ở rất chật chội
    -điện, nước, ga $50/tháng, tiết kiệm
    coi như ko có điện thoại, ko có tv, ko co gì hết, tốn 700$/tháng, mức này là thấp lắm rồi, 1 năm = $8400. Đó là trường hợp tối ưu, khi mọi việc thuận lợi, bạn chịu khổ được, không ốm đau bệnh tật, ko giải trí. Tiền lương kia 42k nếu nhận đầy đủ thì mỗi năm bỏ túi khoảng 28k, trừ chi phí còn $19,600, 4 năm được 78k, trừ khoản tiền vay nợ kia (15k USD = 20k AUD) còn khoảng 58k AUD, tính luôn lãi thì chắc khoảng 40k chưa bằng phân nửa số tiền bạn mơ ước (100k-200k), thậm chí khoản 40k này cũng chỉ là mơ ước, thực tế chắc khoảng 30k AUD. Cái giá phải trả ko nhỏ chút nào.
    Đến đây thì bạn có thể tự rút ra câu trả lời.
    Nếu vẫn cương quyết thì ....
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Mọi người làm cụt hứng của mấy anh chị kia hết. Nói gì thì nói, cũng tại mọi người ở nhà thiếu thông tin, hơn nữa lại thích cái mác nước ngoài, tưởng ở bên đây đô la từ trên trời tự nhiên rơi xuống ( ông anh của con bạn tui nói vậy đó) nên nhắm mắt làm liều đó mà.
    P/S: cô peovn, rau thịt một tuần 50 đô làm gì đến nỗi là loại đổ ngoài đường nè . Nhà chop tiền rau và thịt 3 miệng ăn một tuần đi Easwood ( chợ tàu ở sydney) chỉ khoàng 70-100 thôi à. Chỉ có đi woolies mua này nọ thì mới mắc thôi
  3. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    tụi cò nó nói xa.o quá thì tui đây phải nói ngược lại cho nó cân bằng chứ, anh lambchop, nói thế làm mấy ông kia lại tưởng bở,
  4. lovemit

    lovemit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    Hic..camơ... zun...quá!
  5. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hic, các bạn làm ghê quá, coi chừng không ai dám sang Úc nữa bây giờ.
    Nói chung mình thấy nếu các bạn sang Úc, tìm đúng việc professional (kỹ sư, bác sĩ, kế toán...) với mức lương thỏa đáng thì hãy sang. Mức lương tối thiểu cho các công việc này khoảng 45K /năm, nhưng hàng năm được tăng khá nhanh, khoảng 5-10%.
    Nếu làm việc chân tay thì khoảng 30-35K. Nếu ai nói làm chân tay mà được 42K thì nên suy nghĩ cẩn thận, coi chừng bị lừa vì với mức lương đó, bên Úc thiếu gì người muốn làm, cần hi tìm người ở VN sang. Người ở VN vừa kém tiếng Anh, vừa kém sức khỏe hơn bọn Úc.
    Chuyện để dành vài trăm nghìn đô Úc sau 4-5 năm là chuyện viễn vong trừ khi bạn thắng bài trong casino. Một số liệu thực tế là với mức lương 42K, mỗi năm bạn để dành được 10K-12K là nhiều.
    Được haminh sửa chữa / chuyển vào 07:33 ngày 21/04/2007
  6. hacmuli

    hacmuli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.786
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn mọi người đã giúp đỡ thông tin
    Dạo này tôi quá bận (làm Evaluation 4 factory) nên công ty bắt xuống biệt phái tại Bắc Giang (làm quản lý phụ trách vấn đề này).
    Tôi thực sự không có thời gian để tìm hiểu chuyện XK lao động, nhưng NGƯỜI NHÀ rất máu và muốn đi (để đổi đời chăng???) Cực mấy tôi cũng chịu được chỉ sợ BỊ LỪA và không có việc làm thôi. Chứ tôi nghĩ LAO ĐỘNG Ở ĐÂU CHẢ ĐỦ ĂN (KHÔNG BỊ CHẾT ĐÓI) VÀ TIẾT KIỆM CHÚT XÍU (Chỉ lo không trả đủ triền vay thì khốn thật).
    Vô cùng cám ơn mọi người
  7. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Vụ hoa quả 16$/h thì chắc chắn là lừa đảo rồi. Vụ này ngẫm lại thì cũng thấy lừa đảo nốt ( peo nói có lý)
    42k /năm là mức lương trung bình cho 1 người vừa tốt nghiệp đại học (thật ra là khoảng 40K, tuỳ ngành).
    Cách đây mấy tháng mình đọc tờ báo, mục việc làm. Nó giới thiệu 1 đứa con gái khoang 20 tuổi, làm nghề thợ ống nước (plumber). Nó đi làm được gần 1 năm. lương lúc ấy là 35K và nó rất happy. Để làm thợ nước nó cũng phải đi học 6 tháng lấy certificate (iii hay iv gì đấy) tức là nó là skilled worker.
    Không có cớ gì để bọn nó thuê lao đọng phổ thông nưóc ngoài với mức lương 42K cả.
    Thợ làm bánh (thợ phụ -apprentice) bọn nó đang đăng báo trả 16 $/h. Đấy còn là bọn có tên tuổi 1 chút (Delight Bakers). thợ phụ là ngồi canh lò thôi, nhưng mà nó vẫn đòi có kinh nghiệm
    Kể cả trường hợp bạn kiếm được công việc hợp pháp thì với mức lương 42K,bạn sống được và dành giụm 1 chút được chứ để trả nợ và để giành 100K thì không thể.
  8. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tạp chí Time (AUS E***ion) số ra 23-4-2007 có bài về những người Phúc Kiến vượt biên đến Anh.
    Ở Phúc Kiến, Little Lin trả $28,000 cho bọn buôn người (snakehead) để được đưa lậu qua Anh (theo đường Nga - Ukcraina - CH Séc - Đức - Anh), Little Lin khẳng định ở Anh làm đầu bếp rất dễ kiếm tiền, và nói về cuộc sống sung sướng của Big Lin (anh Little Lin), Big Lin có 1 nhà hàng, hàng tuần kiếm được $600 sau thuế, có nhà, có xe ..vân.. vân. Little Lin khẳng định mình cũng sẽ sớm mở nhà hàng riêng, làm gia đình nở mày nở mặt (giống như Big Lin) . Phóng viên Time sau đó tìm đến Big Lin ở Liverpool, ko như những người ở quê nhà tưởng tượng, Big Lin ko có nhà, có xe, có nhà hàng, mà chỉ làm thuê, làm nấu ăn 6 ngày/tuần, ở khu ổ chuột, ban ngày ngủ, ban đêm làm, mới chuyển từ London sang Liverpool vì ở London khó kiếm sống hơn (đối với họ thì Liverpool, Lodon, Manchester ko có gì khác nhau). Tiếng Anh thì 10 năm nay vẫn chỉ lõm bõm, "Chili beef" "Lemon chicken" "Garlic chicken" là tất cả những gì anh đọc được từ menu mà anh nấu hàng ngày. Big Lin đã ngoài 30, bây giờ thì anh thật hối hận, cuộc sống ở Anh ko phải là "sống", anh ko muốn cho Little Lin qua Anh, nhưng ko thể nói lý do tại sao (vì sợ mất mặt), anh nhớ làng quê ở Phúc Kiến nhưng cũng ko dám về (cũng vì sợ mất mặt, ko những anh mà cả gia đình sẽ thấy nhục nhã với hàng xóm láng giềng), ...
    ở Phúc Kiến thì khắp nơi người ta ai cũng bàn tán về chuyen đổi đời ở nước ngoài, những gia đình có nhà cao cửa đẹp trong làng đều (được cho là) do người "ở bển" gửi tiền về.
    Nghe có quen thuộc ko?
  9. khaint

    khaint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Hình như topic này mở ra để ngăn không cho mọi người từ VN sang Úc làm việc hay sao ấy.
    Hay mọi người đang ở trong chăn và tìm cách bắt tất cả các con rận có thể?
    Nghe nản lòng quá.
    Công việc cổ trắng thì sao nhỉ???
  10. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế phụ hết lòng (ờ mà nhiều khi cũng không tôt lắm ) mọi người. bạn cũng sang Úc và tìm việc 1 thời gian rồi. Bạn thừa hiểu kiếm việc dễ hay khó mà.
    Vừa rồi tôi có đọc 4 hay 5 bài báo gì đây đăng trên mấy website của VN nói về XKLD sang Úc , kể cả bài mà 1 bạn gửi 1 cánh khá vô trách nhiệm lên 1 topic (không liên quan gì) trên box Úc này. Thông tin trong các bài báo ấy đều saikhông đầy đủ. Không trách các nhà báo (cũng chưa bao giờ đánh giá cao báo chí VN cả) vì họ chỉ lấy thông tin từ bọn cò (được gọi trang trọng là các Cty Môi Giới XKLĐ). Bọn cò ấy cố tình đưa các thông tin misleading để thu hút mọi người. Với kiểu lấy phí môi giới hơn chục nghìn 1 người chia làm vài lần. sau vài tháng và vài lần thu, khi bọn nó thông báo là không làm được visa thì chắc thu cũng bẫm lắm rồi .
    Vớ được bọn cao thủ đưa được người sang thì đấy. tôi và những người khác cũng chỉ cung cấp thông tin thôi. Tự các thân chủ sẽ thấy phù hợp với mình hay không.
    Muốn ngăn cũng không được đâu. Máu xuất ngoại của dân VN mình khiếp lắm.
    Được alexanderthegreat sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 24/04/2007

Chia sẻ trang này