1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ VN sang Úc làm việc

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi rose_avizone1910, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    là cái này
    http://en.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Tuong_Van
    ghi chú thêm là thằng em sinh đôi của nó cũng là dân đầu trộm đuôi cướp chứ chả phải tử tế gì, xử bắn luôn thằng em được thì càng hay.
  2. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Làm đúng luật vẫn có tiền chứ, quan trọng là bạn có tìm được việc thích hợp hay không?
    Kỹ sư mới ra truờng lương $2500/tháng, làm bồi bàn cũng kiếm $2000/tháng rồi. Kỹ sư mới ra trường ở VN cũng kiếm được $200/tháng thôi.
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Tks bác , vậy em cố gắng dùi mài Tiếng Anh một năm và gom góp tiền bạc mộng Căng cu ru một chuyến mới được . Biết đâu đấy sau mấy năm ở bên em về lại có chút dắt lưng để lấy vợ
  4. hacmuli

    hacmuli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.786
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng phải đi thôi
    ở HN kiếm được tiền mà không tiết kiệm được, LÔ ĐỀ, CÁ ĐỘ hết
    Gia đình đành bảo đi XKLĐ cho biết đây biết đo và CS KHỐN CÙNG NTN?
    Đành liều vậy
    bỏ gần 300T ra cung phải cầm mấy cái nhà đấy
  5. bagiadaukho

    bagiadaukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Sang đây Casino to lắm, mà nó có mấy cái máy đánh bạc hấp dẫn hơn lô đề với cá độ ở nhà mình nhiều bạn ạ, sang nhanh nhanh đi .
    Nghe bạn nói từ hôm đầu đến nay có vẻ như bạn là "cò" lao động đi nước ngòai hơn là người chuẩn bị đi ý. VÌ bạn nói như là "lên giây cót" cho những người đang lưỡng lự chưa muốn "vào tròng" hay sao ý . Cái thân tớ bên này đi làm đến 4 cái nhà máy rồi mà cũng chưa thấy nơi nào nói "bao ăn trưa" cho công nhân cả . Bạn bảo có đến mấy cái nhà để cầm cố lấy 300T mà lại còn máu đi nước ngoài làm cu li .... nghe mà muốn tin sái cổ luôn.
  6. hacmuli

    hacmuli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.786
    Đã được thích:
    0
    Hi hi TÔI ĐI THẬT ĐẤY vì đi là để "CAI NGHIỆN CỜ BẠC" chứ có cò lả gì đâu.
    Còn phải cầm mấy cái nhà là vì nhà ở quê nên chả có giấy tờ gì cả nên cầm ít lắm (vón liếng đánh bóng đá hết rồi) nên GIA ĐÌNH PHẢI HỖ TRỢ THÔI. Còn đã đi thì cờ bạc gì nữa xác định là ĐI TÙ rồi thì lo gì. Tôi có ông bạn cũng có bằng THẠC SỸ hẳn hoi đi làm VN được có 2T/tháng thế là đi Hàn quốc (vì tôi làm cho cty Hàn ở VN rất nhiều nên biết) hắn giờ đây BỎ ĐƯỢC CẢ LÔ ĐỀ VÀ Mỗi tháng gởi cho vợ gần 1K USD CHOÁNG thật. Kể ra mà ở VN cá độ hợp pháp thì tôi cũng KO đi nhưng nếu ở lại có đi cày đến mấy cũng chả MUA hoặc Xây được cái nhà RA HỒN cả. Nên CHỌN PP đi thôi Biết đâu lại gặp ai đó trên này Ở PHƯƠNG TRỜI ÚC.
    TÔI KHẲNG ĐỊNH LẠI TÔI KO LÀ CÒ MÀ CHỈ VÌ KHÔNG CÓ TIME để check info nên đành nhờ mọi người. Chứ giờ đây tôi đang phải cố hoàn thành xong cái Evaluation 4 garment factory cho 1 cty Hàn quốc theo tiêu chuẩn GAP và của ANN TAYLOR đánh giá nên thực sự bạn và vội (làm 12-14h/day ko nghỉ t7, Cn, ko ngày nghỉ ngày lễ) để cho xong trước khi bước chân lên máy bay sang ÚC.
    Chỉ mong mọi người giúp đỡ về mặt THÔNG TIN để check thôi và biết đâu cũng có người đang trong tình trạng như tôi vào đây đọc sẽ hiểu.
    Chân thành cám ơn.
  7. hacmuli

    hacmuli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.786
    Đã được thích:
    0
  8. phnam2004

    phnam2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hầu như không thấy ai ủng hộ hai nhân vật chính trong topic này sang Úc. Riêng tôi, tôi bỏ phiếu 3/4 thuận ;)
    Sở dĩ tôi ủng hộ đến 3/4 là bởi tôi từng nói chuyện với nhiều Việt kiều những người sang trước đây bằng thuyền (boat people). Hồi đầu khi tôi sang đây chỉ định học lấy cái bằng rồi quay về thì mấy người VK này cứ rên rỉ suốt: ở lại đi, sao lại về. Họ cũng chẳng thâm thù gì VN đâu, nhưng họ tiếc cho cái giá quá đắt mà họ đã phải bỏ ra mới sang được Úc (nguy hiểm "thứ nhất con nuôi cá (chết chìm), thứ nhì má nuôi con (đi tù), thứ ba con nuôi má (sang được thành công)" + 2 hoặc 4 năm "tạm giam" ở các trại tị nạn). Với những người "vượt biên" bằng máy bay (plane people) như tôi và nhiều bạn khác thì thật là con đường toàn "hoa hồng". Đọc về hai nhân vật chính này tôi có liên tưởng rất nhiều với những VK đó, những người đã sẵn sàng trả bất cứ giá nào (kể cả mạng sống) miễn là sang được xứ giấc mơ.
    Còn 1/4 tôi bỏ phiếu nghịch để cảnh tỉnh các nhân vật chính này thôi (không chống vì đằng nào các bạn chả đi). Tôi thấy các bạn có nhiều thứ để cân nhắc:
    - Thời buổi này khác ngày xưa, bạn có nhiều thứ để mất hơn, cuộc sống ở VN cũng đâu còn tệ. Đôi khi tôi vẫn tự hỏi tại sao mình lại dở hơi đâm đầu sang đây làm gì. Ở VN tôi cũng có nhà cửa đầy đủ, là tầng lớp khá trong xã hội, việc nhà không hề phải sờ đến vì có người giúp việc. Có vấn đề gì có thể huy động "cả lò" ra giúp. Ở đây thân cô thế cô, bạn bè vài mống, ở nhà thuê, thuộc tầng lớp nghèo, chính mình phải làm ô sin tất tật mọi thứ cho cả nhà. So với thời đói ăn thì Úc đúng là thiên đường với khoảng chênh lệnh cực lớn, nhưng thời nay thì khoảng cách không còn nhiều. Đứng về nhiều mặt ở VN tôi là "King", còn ở Úc thì... "kinh".
    - Người khôn của khó: Đâu phải chỉ mình hai nhân vật chính này muốn sang Úc. So với nhiều người thì hai nhân vật này đã quá chậm chân, lại quá yếu về tiền bạc. 2-300 triệu không phải là "muỗi" với bạn. Những con đường sang Úc (kể cả đúng luật và phạm pháp) đã được khai thác nhiều rồi và cũng đã bị nước Úc bịt lại khá nhiều rồi. Cơ hội để các bạn làm... "mồi cho cá" (cá là mấy kẻ bất lương vơ vét chuyến cuối) là rất lớn.
    - Mơ thì cứ mơ đi, nhưng đặt hẳn mục tiêu kiếm bao nhiêu tiền trong bao nhiêu năm như vậy là không tưởng. Hãy cắt số tiền xuống 1 nửa hoặc nâng số năm lên gấp đôi thì thực tế hơn. Nếu bạn không đạt được mục tiêu cao như vậy thì chẳng lẽ định nhẩy xuống biển cho thoát nợ à?
    - Một điểm làm Úc khác với nhiều nước khác là Úc cho nhập cư. Hãy đặt mục tiêu là sang để ở lại lâu dài thì tốt hơn là sang vài năm kiếm cái mức tiền đó. Ở lại mới là cái giá xứng với cái liều mà bạn phải bỏ ra. Dùng dằng đi ở (đi làm vài năm rồi về) thường kết quả chẳng ra làm sao.
    - "Chạy trời không tránh được nắng", nếu bạn chỉ định sang Úc để trốn tránh hiện tại ở VN và mấy cái bệnh nghiện của bản thân thì tôi e rằng sai lầm lớn. Ở bên này cũng có nhiều thằng nhóc con bố mẹ gửi đi du học để tránh bị đám bạn bè xấu lôi kéo. Nhưng đó là vì chúng còn bé nên cạn nghĩ, chứ bạn không phải là loại "bé". Mặt khác "nghiện" cờ bạc, hút sách có thể do bị lôi kéo lúc đầu, nhưng muốn cai nghiện là tự thân chứ không còn là do môi trường nữa. Nếu bạn không tự mình bỏ nghiện được ở VN thì sang đây lao động và cuộc sống rất căng thẳng (do lối sống, do văn hóa và càng đúng với lao động phổ thông) lại không có người thân bên cạnh ngăn cản, sòng bạc mở công khai, lotto, cá cược khắp nơi thì e rằng "bệnh cũ tái phát" nghiêm trọng đấy. Chẳng lẽ một lần nữa bạn sẽ "lấy biển" làm nơi sửa chữa sai lầm?
    Hai nhân vật chính ở đây cần thông tin và giúp đỡ thì tôi và nhiều bạn ở đây rất sẵn sàng. Mọi người đâu có tiếc gì mà không chia xẻ. Tôi cũng mong muốn các bạn này trao đổi thêm thông tin, hoặc lập blog kể về hành trình của mình sang Úc. Có thể mới đảm bảo được mấy trăm triệu của các bạn không bị mất vô ích. Nếu các bạn thành công thì đó là tấm gương để nhiều người học. Nếu các bạn thất bại thì cũng giúp được nhiều người biết mà khỏi dại dột.
  9. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay quá, rất đúng với thực tế tại Úc và đời sống của người Việt tại đây. Hôm nay sếp của mình (người Wales - di cư sang úc làm việc) vừa xin được PR, đãi mọi người trong nhóm ăn afternoon tea. Thế mới thấy được giá trị của cái PR tại Úc.
  10. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Ngày nào cũng vào để đọc topic này.
    xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ thông tin và điều chắc chắn rằgg thông tin không bao giờ thừa vì vậy vẫn rất mong mọi người chia sẻ nhiều hơn nữa ạ!
    Cái vàng vàng ý anh! Em cũng hy vọng lắm nhưng nói thật chỉ là hy vọng thôi vì có đi được hay không bây giờ vẫn chỉ là cái hướng thôi - khi nào có visa đặt chân an toàn trên đất Úc thì mới bắt đầu mơ tiếp vì đó chỉ là cái cửa để đến với những hy vọng - khát vọng thôi - con đường còn nhiều trông gai hơn thế phải không ạ?
    Xin cảm ơn cả nhà nhiều ạ!

Chia sẻ trang này