1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ vòng đấu play-off châu Âu, nhìn đến World Cup 2002

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi Goldmund, 22/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Từ vòng đấu play-off châu Âu, nhìn đến World Cup 2002

    Vòng đấu play-off châu Âu kết thúc bằng thất bại của Romania trước Slovenia, Czech trước Bỉ và Ukraine trước Đức. Cả Romania, Czech và Ukraine đều được coi là những đội bóng thiên về kỹ thuật với những cầu thủ tài năng như Nedved, Rosicsky, Mutu, Contra, Ilie, Shevchenko?Trước khi vòng đấu play-off diễn ra, người ta đều đặt Romania và Czech ở cửa trên, trong khi Ukraine được kỳ vọng làm một cuộc lật đổ trước Đức, vốn đang chững lại mấy năm gần đây. Kết quả cuối cùng chẳng những Ukraine không lật đổ được Đức, mà cả Romania và Czech đều lăn kềnh tức tưởi trước những đấu thủ bị cho là dưới cơ. Có thể nhìn thấy gì qua những cái chết đó?

    Nếu như đã xem các trận này, chúng ta đều thấy rằng những đội bóng được đánh giá là yếu hơn, hoặc ?ohết thời? trong trường hợp của Đức, đã trình diễn một lối chơi cực kỳ chặt chẽ về chiến thuật. Trong khi đó, trong trường hợp của Czech và Romania, cả hai đã cầm bóng phần lớn thời gian, tổ chức tấn công nhiều hơn, nhưng những cơ hội mà họ tạo ra không thực sự nguy hiểm, và khả năng tận dụng cơ hội của họ là quá kém. Còn Ukraine, vì không giành được ưu thế tại Kiev, nên đã tan nát ở Đức. Nhìn chung, họ đã không tìm được cách giải được thế trận mà đối phương bày ra. Nói cách khác, cái thua của họ chủ yếu là do vấn đề chiến thuật

    Nếu đã chứng kiến sự gục ngã của Hà Lan trước Ireland trước đó, kể luôn sự lận đận của Brazil ở Nam Mỹ, ta co thể dự đoán rằng World Cup 2002 sẽ không có chỗ cho những đội bóng giàu kỹ thuật nhưng lạc hậu về chiến thuật. Điều này phần nào được thể hiện từ Euro 2000 khi Hà Lan và Bồ Đào Nha, với lối chơi đẹp mắt hơn, đã không thể vượt qua Ý và Pháp; và ở Champion League năm ngoái, Real Madrid đã đầu hàng Bayern Munchen cả hai lựot đi về, nhường lại trận chung kết cho hai đội bóng chơi cực kỳ chặt chẽ là Bayern Munchen và Valencia.

    Tại World Cup 2002, những đội bóng kiểu Latin như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Brazil, vốn là những đội giỏi về kỹ thuật nhưng không thực sự mạnh về chiến thuật, sẽ không đi quá vòng tứ kết. Những đội có chiến thuật linh hoạt, hiện đại, phối hợp đồng đội tốt sẽ tiến rất xa. Người ta sẽ thấy một trong 3 đội Ý, Pháp và Argentina ở ngôi cao nhất.

    Dội Anh dưới thời Eriksson tuy có nhiều tiến bộ về lối chơi, nhưng chiến thuật không phải là sở trường của các cầu thủ Anh, do đó khó chờ đợi Anh trong số 4 đội cuối cùng. Đội Đức, đang hồi phục, nhưng trong tình trạng ?ochín chưa đều?, có thể không giành được vinh quang lớn, nhưng một chỗ trong vòng bán kết cho họ có vẻ là hợp lý.

    Tóm lại, nếu loại trừ những bất ngờ kiểu Bulgaria năm 1994 hay Croatia năm 1998, và những lá thăm không đưa đẩy các đội mạnh loại nhau quá sớm, dự báo 4 đội vào bán kết sẽ là Argentina, Pháp, Ý và Đức, trong đó ba
  2. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ thì cái vấn đề của Đức không phải là "chín không đều" mà là lực lượng không đồng đều.Hàng tiền đạo kém,hậu vệ chỉ có Rehmer là ổn định và chắc chắn,tiền vệ thì có vẻ khá hơn cả.
    Đa số các tuyển thủ Đức trong đội hình chính thức của vòng loại vừa qua đều không còn trẻ nên khó có một sự bứt phá về phong độ để có thể gọi là "chín" được,các cầu thủ trẻ thì chưa đủ đẳng cấp (ngoại trừ Ballack và Deisler).Như Sebastian Kehl (SC Freiburg) vốn được giới hâm mộ Đức trông chờ nhưng cuối cùng chỉ được vào sân thay người duy nhất 1 lần trong số 8 trận vòng loại.
    Còn hơn 6 tháng nữa World Cup mới bắt đầu,sẽ còn nhiều sự thay đổi về phía các đội bóng tham dự nhưng với tình hình hiện nay em cũng dự đoán Ý,Argentina và Pháp sẽ đứng ở các vị trí đầu,còn Đức có 1 chỗ tại vòng tứ kết cũng là hợp lý.
    Tuy nhiên một bộ phận dân Đức cũng khá lạc quan,sau khi kết thúc lượt đấu play off với Ukraine,tạp chí thể thao Kicker tiến hành cuộc thăm dò dư luận và 10.313 người được hỏi đã cho câu trả lời là:
    Đức sẽ:
    -Bị loại ở vòng đấu bảng: 16,0 %
    -Vào vòng hai: 17,0 %
    -Vào tứ kết: 28,5 %
    -Vào bán kết: 14,0 %
    -Vô địch: 24,5 %
  3. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý với các bác là Ý,Pháp,Argentina sẽ giành 3 vị trí đầu(nếu các đội này không phải loại nhau quá sớm).Nhưng bác Gỗ mun xếp Đức vào 1 trong 4 đội cuối cùng có vẻ không hợp lý lắm
    Trước hết,lực lượng của Đức hiện nay không bằng vài năm trước đã đành(như bác BOM đã phân tích),vũ khí quan trọng của họ là 'tinh thần thép',là ý chí chiến đấu hừng hực đến phút cuối cùng hình như cũng không còn nữa,có thể thấy rõ điều này qua thất bại của tuyển Đức ở Euro 2000 &trận thua Anh,họ đã buông xuôi quá sớm.Em nghĩ Đức sẽ không tiến xa hơn vòng tứ kết được
    Suất thứ 4 ở vòng bán kết có thể sẽ là 1 hiện tượng của giải(kiểu như Bungari,Thuỵ điển năm 94 và Croatia 98) vì trong số các đội còn lại,không đội nào thực sự nổi trội

    Juventus muôn năm,Anti_MU muôn năm


    ALEX

  4. super_milan

    super_milan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Em cung chi mong den dau thi den thoi, vao cang sau cang tot, chu cung cha dam tuyen bo vo dich, vi biet thuc luc cua minh
  5. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thật ra cũng chỉ nghĩ rằng, Ý , Pháp Argentina là chắc suất nhất, còn Đức thì... do là ở đây thấy có nhiều bác mê Đức quá, nên lấy lòng các bác đấy thôi!!!=)

    Goldmund
  6. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Hà hà...bác Gỗ định mở chiến dịch vận động hành lang để lật đổ hội trưởng Ko...ca kola hay sao mà lấy lòng bọn em?Thế thì em vote cho bác mấy sao đáp lễ vậy.
    Hì,đùa thôi,em phục bác về tài phân tích bình luận bóng đá,văn thơ cũng lai láng tràn trề.Hồi ở 3M em cũng nhảy vào mấy cái thảo luận bóng bánh của bác,tất nhiên không phải bằng account Bom mà là account khách.Trước khi đăng ký thành viên chính thức em có dăm chục cái nick,bây giờ cũng chẳng nhớ hết hồi đó mình tên là gì nữa :)
    -------------------
    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Và mang một mẩu bánh mì con con
  7. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hì hì cảm ơn bác BOM, bác mà nổ thì tung xác nhở!
    Cái bài trên đây mình viết trong lúc đi làm phiên dịch cho khách hàng, nhân lúc nó không để ý tới mình thế là cắm đầu viết, kể cũng hơi vội vàng. Nhưng không sao, ủng hộ Đức một tí cũng được bác nhở.

    Goldmund

Chia sẻ trang này