1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỪ VŨNG TÀU..."TIẾN THẲNG VỀ SÀI GÒN", MÍ ỈN ĐI DU LỊCH ĐÃ...???...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi wildgirl832003, 08/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    TỪ VŨNG TÀU..."TIẾN THẲNG VỀ SÀI GÒN", MÍ ỈN ĐI DU LỊCH ĐÃ...???...



    Hê hê..lẻ ra mọi ngùi nên đọc bài tường thuật của chuyến đi chơi trước rùi mí nên xem bài nì, nhưng mè..trong thời gian chờ đợi, mọi ngùi tạm nghe "ngùi trong cuộc" nói dzìa mình sau chuyến đi nì nha!
    Đúng 11h 30', chiếc xe ...tốc hành...heo 83 Sài Gòn bắt đầu từ từ lăn bánh rời khỏi nhà kysirong và... "tiến thẳng về Sài Gòn" Nhưng mà trên đường thẳng tiến í, xe tốc hành của chúng ta đã ...cong một đoạn, bác tài xế đã thắng keeeeéttttt một cái rất an toàn để tạm dừng chân tại nhà "vitngao" ở Dĩ An - Bình Dương! Sau khoảng thời gian khá đủ để đoàn ỉn du lịch được ...tiếp tế lương thực, cháp chực, vỗ béo bằng một bữa ăn thịnh soạn tại nha "ngáo" xong thì...Nào! Mời anh em lên xe, chúng ta lại tiếp tục thẳng tiến!...
    Kia rùi! Xì Gòn thân iu...! Bác tài xế lại cẩn thận thắng xe an toàn một lần nữa để mí ỉn từ từ ...lếch xuống xe. Hihi...nhưng hình như đoàn ỉn du lịch của chúng ta đã thấm mệt và bùn ngủ sau một đêm thức đến trắng dờ con mắt nên...ai cũng vội bước xuống xe tốc hành...heo mà tiếp tục, mạnh ai nấy đều tốc hành dzìa nhà của mình!...
    Hông bít mí ỉn khác thì thế nào? Còn wildgirl thì về đến cửa nhà, đặt bước chân đầu tiên của ngày hôm nay wa ngạch cửa nhà là đúng 3h 10' chiều á! Định lè để nguyên si bộ đồ día trên người mặt từ ngoài VT dzìa như thía mà..."thăng" một giấc cho đã đời luôn! Nhưng wildgirl lại sợ bị "khét" cho đến sáng chét nên...hichic...wildgirl phải bắt tay ngay dzào cái công việc hông có trong thời khoá biểu của ngày hôm ni trong thời gian nì...
    Ok! Bắt đầu thui...!! Reeeẹtttttt? Dây kéo ba lô dzừa được kéo đến đốt cuối cùng thì ...Ui...Mẹ ui....?! Cái mùi âm ẩm, i ỉ của mí bộ đồ ngâm nước biển, mang hơi gió biển dzà cả...cát biển nữa! Hichic...Khó ngửi đến mức kinh hồn luôn á! Trùi ui...! Seo mình mặc cái gì mè nhìu thía?! Nhớ có một ngày, một đêm thui chứ mí mè seo...đếm tổng cộng lại cũng ..."bộn" dzậy nè?Chưa kể mí cái..."..."nữa á! Trùi ui! Ước chi có cái máy giặt, mình sẽ wẳng ngay cái đóng đồ nì dzào rùi nằm ngủ một lúc. Lát nữa tỉnh dậy, mình chỉ có việc sấy, phơi nó là ok! Nhưng cái số mình dzẫn còn phải giặt đồ bằng tay nên.....đành phải siêng lên thui chứ bít seo bây chừ...À! Mà khoan, mình phải...tắm cái đã!...
    Sau khi đầu cổ, tóc tai, mình mẩy thơm tho rùi thì...giặt dzà giặt! Nào áo nì, wần nì, nón nì, khăn nì, cả cái balô nữa nì, và còn đôi ỉn nữa, í lộn, đôi ủng nữa chứ! Túm lị lè...giặt tất tần tật luôn á! Ah...! Mình hông có mang loại giày cần phải có vớ nên...đỡ phải giặt một món có mùi đặc biệt khó ngửi nì.... Hihihi...
    Ái chà! 5h 10' chiều, cái móc phơi đồ cuối cùng giờ đây cũng được mình móc lên sào rùi! ...."Phù...mệt wá! Đi chơi dzui mè mệt thật á! Thảo ui...! Thảo trả lời cái câu phỏng dzấn nì của nhỏ Bảo Anh wả là wá đúng luôn! Mai lại là một ngày bắt đầu cho một tuần lễ mới rùi! Phải đi học buổi sáng nữa cơ! Bi giờ wildgirl ...nhắm con mắt bên phải mà cũng bắt đầu...sụp mí con mắt bên trái luôn rùi đây! Mọi ngùi thì seo? Ẹc ẹc ẹc...13 anh chị ỉn còn lại thì seo rùi dzạ...?"

    Hic hic..đáng lẽ wildgirl post cái bài nì lâu rùi á! Nhưng mạng cứ nâng cấp mãi nên bây chừ mí post lên được.Thui kệ, mí có hai ngày thui à! Chắc mí ỉn cũng chưa wên thời gian sau khi đi du lịch dzìa chứ? Hihihi...nói cho mọi ngùi nghe xem nèo? Wildgirl đã mở màn "chước"rùi đó...


    Người ta cứ nói ...đừng quá yêu. Người ta cứ nói ...đừng quá tin...


    Được wildgirl832003 sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 08/04/2003
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin lỗi những ai mà tối Chủ Nhật đã phải lặn lội lên trường ĐH KINH TẾ nhé ... thật ra trên TTVNOL đã có thông báo vì atula hoãn chuyến đi nên cũng không có lý do gì để tổ chức ... mà htienhai đã đề nghị như vậy và ai ai cũng thống nhất ý kiến ... có lẽ do TTVNOL bị down nên thông tin không thể đến với mọi người được ... cũng vì vậy mà Loking không thể xác định thêm lần nữa về chuyến đi ...cái thứ hai là Looking đã nhắn offline cho mọi người ...thêm một sơ suất nữa là cái list YM của Looking không đủ nick của tất cả các thành viên ... một lần nữa xin lỗi mọi người nhé ...thành thật xin lỗi ...
    Oái post lộn chỗ
    Looking
    Được looking sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 08/04/2003
  3. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    To BA : nếu có việc gì thì cứ lấy YM cua Hải nè.
    =================
    Học,học nữa,học mãi.
  4. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    1h chiều ( hay còn có thể nói là 13h ) ngày chủ nhật...về đến nhà ( sớm hơn bà con một chút vì không ghé nhà Vịt ngáo )...Bắt đầu...lôi đồ trong ba lô ra...khiếp....mùi của quần áo ẩm...Phải giặt ngay thôi...Á! cái mũ của tui...mấy cái nút bằng sắt bị ngấm nước biển...rỉ mất rồi...hic hic...Xong...còn giày nữa...còn một mớ đồ trong ba lô nữa... lộn xộn quá ! ... Chiều....không thể nào mà ráng thêm được nữa...Giường đâu? ... một giấc...thế là xong...không biết trời đất gì nữa ... Ngủ... bỏ cả ăn tối... Trong giấc mơ còn thấy cả gió biển,...thấy trời đầy sao,....thấy sóng,....thấy leo núi,.... thấy cái ba lô nặng trịch đầy đồ lỉnh kỉnh...mà người vác nó không phải là mình.... ( Cảm ơn bạn nhé! )....Hình như điện thoại kêu ...muốn đập cái điện thoại luôn...hic hic...Thứ hai rồi...lẹ quá...lại phải đi học...Lê bước đến lớp...người đau như vừa bị ai đập cho một trận... Chào thầy...Hình như hôm nay học Marketing thì phải...không nhớ nữa..buồn ngủ quá....Hình như câu duy nhất nghe được là vào lúc ra chơi,Looking ghé qua...đập cho một phát đau điếng ( vậy mới tỉnh được 1 tẹo ) kèm theo câu..." Con nhỏ gục rồi hả? ".
    ..Vũng Tàu ư? Cách đây hơn trăm km,hai ngày thứ bảy,chủ nhật cũng qua rồi...nhưng còn dư âm...dễ chịu...
    Ước gì có dịp tất cả mọi thành viên của box 83SG có thể có được một chuyến đi đông đủ và vui đến thế....
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  5. MAGNUSCLASSIC

    MAGNUSCLASSIC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đi Vũng Tàu về mà lại không có quà. Lạ thật. Sao không ai nhắc tới quà cáp gì thế nhỉ? Hôm nay mới thấy Lilies online. Này, à không biết cậu có đi không. Không đi thì...tớ với cậu phải đòi quà chúng nó chứ!

Chia sẻ trang này