1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ xa Hà Nội

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Bong_cuc_nho, 10/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói đến Khói trời mênh mông, nhớ mấy câu thơ lần trước ông anh viết cho mình...
    Ta ở lại đường xưa quá rộng
    Chờ em e ấp bàn chân
    Dáng mong manh trong chiều gió lộng
    Phố buồn mắt nhớ mênh mông...
    Mà giờ mới nhớ, lâu lắm rồi không được đọc thơ của người này đấy nhé...
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Không được hử, hình như cái link kia quên ghi chữ mp3
    try again, lần này chắc được
    Góp lá mùa xuân
  3. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Phoipha:
    Những bông hoa tàn héo
    Những nụ hoa vàng trong bình gốm nâu
    Héo tàn đêm trước
    Những nụ hoa không còn thấy được
    Ánh bình minh của ngày sau
    Này, những nụ hoa nhỏ trong bình gốm nâu
    Mùi hương về đâu
    Sắc vàng về đâu
    Khi xác hoa khô héo?
    Rữa tan cát bụi lề đường...
    Ta - như hoa u thường
    Lặng lẽ tàn, nở ra đêm tối
    Mong sự sống trong sắc hoa vàng chói
    Cho một lần mưa tạnh, mùa sang...
    ĐN 20/10/04]
    Được bong_cuc_nho sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 16/11/2004
  4. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần sau tớ được về Hà Nội ít bữa. Mọi người họp hành uống cafe cái nhỉ. Lâu lắm rồi chẳng có hội hè gì, chán quá!!!
    Nhắn riêng MuadongHaNoi: Tớ cố về để đòi kem chua của ấy đấy. Cấm có chạy nhé
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    @Bong_cuc_nho đấy à! Lần này về Hà Nội, xẻo giùm cái tai Cụ Cố Hồng giùm mình nhé! Hắn quá nhiều tội, trong đó có cái tội trấn lột bức " Có chiếc lá...." nữa, ấy hỏi tội luôn đi nhé!
    Cái vụ thơ này mình chơi hòng được nữa rồi, sorry ấy nhé! Về HN có gặp AC Jans cho tớ gửi lời hỏi thăm nhé. Tớ gửi quà của ấy cho anh Ac Jans qua MDHN.
    Thân!
    ***********************************
    Tênh hênh gió dựng khắp nhà
    Hì hà hì hụi hết cà lại dưa.
  6. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ bây giờ đang lắc lư trên tàu, sáng mai là đặt chân lên Ga Hà Nội, vậy mà rốt cục lại ngồi gõ máy tạch tạch ở đây. Trời mưa mưa lạnh lạnh, xung quanh im lìm vắng ngắt... Buồn khủng khiếp. Lẽ nào mình không về HN trong mùa đông này được nữa?? Sáng gọi điện cho mẹ, bảo là con không ra được. Gọi rồi cúp máy cái rụp thật nhanh để mẹ không nghe mình khóc...
    Từ xa Hà Nội
    Em từ xa Hà Nội
    Tê lòng nhớ mùa đông
    Phố mờ sương, hương sữa
    Nụ cười anh ấm nồng
    Em từ xa Hà Nội
    Phố đông người, đơn côi
    Chiều tàn trên mái cổ
    Ngày tan theo gió rồi...
    Em ngày xưa ở lại
    Ta mù khơi nơi đâu?
    Lũ sẻ con ngơ ngác
    Mênh mang buồn mắt nâu.
    ĐN 10/04
    Được bong_cuc_nho sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 22/11/2004
  7. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chịu thôi Hoa ! Load ko được! Thôi, khi nào xuống Ngã 4 Hùng Vương- Phan Chu Trinh, quầy Song Kim ấy, có nguyên 1 bộ KL thu âm b-75, mua đi rồi cho chị mượn về cop ké! Chỗ Song Kim ấy tuy cũ nát tí nhưng có tương đối những cái cần tìm.Mà cô chủ cũng dễ chịu ( Ví dụ 1: có thể mua CD đem về nhà cop vào máy rồi đem xuống bảo là đĩa "dỏm, ko đọc"----> đổi cái khác! , đó là ví dụ thôi, chứ chị em chưa làm thế bao h. Ai lại chơi bẩn thế, fải ko ?. Ví dụ 2 : có thể mua chịu ! )
  8. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ê, đồ xấu tính. Có chỗ hay thế mà đến giờ mới nói là sao?? Báo hại em vào tận Quy Nhơn vẫn mò mẫm đi tìm. Đang nghe Từ xa Hà Nội đây , trời mưa hoài, tự nhiên lại thấy buồn...
    Vẫn biết một lần ra đi là một lần về lại
    Vẫn biết nếu hờn dỗi chỉ để thêm thương nhớ thôi
    Mà buồn vấn vương hoài theo bước tôi
    Mà còn mùa hoa ấy theo làn tóc rối...
    Hôm nao quay về đây
    Xin đi trên con đường xanh mướt hai hàng cây
    Hà Nội có hai người đưa tiễn tôi
    Vỉa hè vẫn lắng nghe chiều rơi
    Ngày chia tay, Hà Nội trắng hoa sấu rơi
    Rơi suốt tuổi thơ
    Nụ hoa ty gôn còn hồng mãi trong giấc mơ...
    Một người đi để một người chờ!!...

  9. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hoa tầm xuân
    Những nụ tầm xuân năm ngoái đã tàn
    Trong khu vườn xanh cỏ dại
    Những nụ hoa cũng đã từng xanh
    Nuối tiếc một thời xa ngái
    Chìm trôi...
    Em đã quên anh rồi
    Đến cả những giấc mơ cũng không còn trở lại
    Thời gian rong rêu trong tim
    Úa tàn từng cánh gió chiều qua
    Câu hát cũ ai tìm
    Trong ngược dòng trưa chang nắng
    Thương nụ hoa e ấp tím
    Bần thần một thuở còn đau...
    ĐN 10/12/2004
  10. troioi_dohoi

    troioi_dohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bác bong_cuc_nho ơi !! bác viết thơ hăng thế ! Em thấy cái chủ đề của bác hay quá nhưng mà mãi về sau mới có bài về HN ---> hơi thất vọng. Nhưng mà ko seo, em cũng đã được đọc một số bài thơ của bác ! thật là....
    Thôi dầu seo thì cũng chào và cảm ơn bác đã có những bài thơ hay cho em đọc! Ok? Bobo!

Chia sẻ trang này