1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ xuyên - Cửu trại câu mùa thu (Chia sẻ từ p50)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi gianker, 04/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Mình doạ gì nhể
    Tiện thể nhớ lại hồi sắp đi LG, mình cũng lao tâm khổ tứ đi học Trung Của, phi đến trung tâm học 1 ít, hết đc quyển A, đến quyển A'' thì bỏ, học ở nhà 1 ít xong lười quá bỏ bê , 4 tháng sau đi LG, may mà vẫn về được VN, vừa rồi đi Trung Quốc nó ra thế này:
    -duo shao qian?
    -yi kuai wu
    -yi quai wu là cái gì nhở????
    Kinh nghiệm của tớ: 1 là cứ tóm bác nào biết tiếng Trung mà đi theo, đừng tự học nếu lười như tớ cho phí time và tiền, 2 là cứ bám theo bác nào cẩn thận ghi đường đi tới đi lui í, 3 khi nào đi mặc cả cứ tiếng Anh mà phang, nó không hiểu càng tốt chỉ cần lấy máy tính ra giải quyết, chứ mà nói 1,2 câu tiếng Trung là nó bắn cho cả tràng liên thanh vào đầu nghe mệt lắm
  2. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @antimap: Yi kuai wu: tức là 1 đồng rưỡi - tức là 1 tệ rưỡi đấy
  3. theloveoflife

    theloveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, giá các bạn đi vào khoảng 10/10 đến 25/10 hoặc 10/11 đến 25/11 thì tốt biết bao. Mình rất mong muốn được tham gia cùng mọi người.
    Chúc mọi người chuyến đi vui vẻ
  4. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Thế cái bàn chải đánh răng là gì hả bạn??? Tớ đi mua bàn chải đánh răng bằng răng và miệng đới
    Bạn gianker dạo này thờ ơ với topic con đẻ quá nhể, mình bẩu off đi thì nờ nớ nơ đi, mình dỗi rùi, k đi CTC nữa
    nữa
    Thôi nhưng mà mình vẫn lên danh sách hộ bạn nhớ
    1-Gianker
    2-Nga1002
    3-Solitary(bác này đang cân nhắc ghê lắm, anh em xông vào xúi dại đê)
    4-MelodyChen
    5-Cdst( oái, lại quên nick bác có 15 ngày phép rùi, em xin lỗi bác ạ)
    6-hanhlienta
    7-hanhi80( nếu tôi k nhầm thì bà bảo bà có đi, cho bà vào đây cho xôm)
    8- Số đẹp này, nhưng k nhớ ra ai nữa cả
    Sau đây là lịch trình: thêm 1 tẹo Goonga rồi xới lộn CTC lên đâù, NgaMi đang tung hứng .
  5. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Không đi được mà đổi tội cho người khác là không hay đâu đấy Mập ạ !!!! Hí hí hí
  6. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hehê cám ơn bạn Antimap đã hâm nóng tình yêu với CTC, mặc dù mình thấy bạn đã đăng kí bên nhà Hoàng Sơn rùi .
    Còn bạn Gianker "chủ xị" ơi, bạn im lặng hơi lâu đấy nhỉ, không biết bạn có còn nhiệt tình với CTC nữa không nhỉ . Nhưng dẫu sao thì mình vẫn còn rất chi là tha thiết đề nghị bạn tổ chức đi một chuyến khảo sát CTC, chắc chắn là sẽ có rất nhiều người đăng kí đi cùng chúng ta .
    Mình không nói suông đâu nhé, mình đã nghiên cứu lục lọi được một số thông tin. Và sau đây là chương trình mình mạn phép giới thiệu với bà con, dựa trên cơ sở chương trình "nguyên thủy" của bạn Gianker. Chương trình thay đổi chút vì mọi người muốn đi CTC trước, sợ để sau cảnh không còn đẹp nữa.
    Rất mong bà con nhiệt tình tham gia đóng góp cho ý kiến để chúng ta có thể chiêm ngưỡng CTC vào mùa thu này. hehhe mặc dù bạn Antimap kiên quyết cho là chúng ta có 90 mùa thu thi mình vẫn chỉ tin tưởng là mình chỉ có 60 "con" thôi, vì 30 cái mùa thu cuối cùng ý mà, mình sợ lúc đó mình không còn gân cốt nữa, nói theo tiếng Xì gòong là hết xí quách" rùi hihi .
    Còn đây là chương trình các bác ạ.
    Ngày 1 (thứ 6)
    7h đi từ Hànội.
    11h đến cửa khẩu HNghị quan. 16h đến Nam Ninh (Nanning).
    21h35 đi chuyến bay của Air China đến Thành Đô (Chengdu) lúc 23h25.
    Nghỉ đêm ở Chengdu.
    Vía:500K
    Hanoi-Nanning: 240K
    Nanning-Chengdu: 172USD
    Ngày 2 (thứ 7)
    Buổi sáng đi tham quan Giant Panda Breeding Research base, cách Chengdu 10km. Thời gian tham quan dự tính khoảng 4h cả đi lẫn về. Có thể tự bắt xe đi nhưng xem ra hơi bị phức tạp, vì phải đổi xe tới 3 lần. Nên có thể mua tour tại nhà nghỉ.
    16h bắt sleeper bus tại bến Chadianzi để tới CTC (Jiuzhaigou). Thời gian đi: 12-13h. Ngủ đêm trên xe.
    Tour tham quan Panda: 50Y (bao gồm cả phí vào cổng 30Y)
    Sleeper bus: 110Y
    Ngày 3-4 (Chủ nhật-thứ 2)
    Sáng sớm tới CTC -Điểm đến được mong đợi nhất của cả hành trình.
    Em đã tìm đủ mọi thông tin và không thể tìm được sleeper bus CTC-Chengdu. Bác nào có thông tin tốt hơn thì cập nhật cho cả nhà.
    Theo thông tin duy nhất em có thì chỉ có chuyến tầm 7h sáng thôi. Nên chúng ta sẽ ở CTC trọn vẹn 2 ngày. Buổi tối ở CTC đi xem chương trình biểu diễn nghệ thuật của người Tạng.
    Tuy nhiên, em nghĩ CTC cũng xứng đáng để giành 2 ngày trọn vẹn lang thang. Đồng chí bạn em đi 1.5 ngày ở CTC về kết luận là chưa "đã" gì cả
    Vé tham quan CTC: 220Y (ối giời ơi, chết mất.
    Vé xem nghệ thuật: ???
    Vé xe bus di chuyển trong công viên : (xin thêm các bác) 90Y (nữa)
    Tuy nhiên, em chưa tìm hiểu được là có nên đi xe bus này không .
    Giá vé cao kiểu này đúng là giết người thật. Nhưng mọi thông tin em đọc được đều nói là CTC ... "rất xứng đáng" để bà con bỏ một đống tiền như vậy .
    Ngày 5 (thứ 3)
    Sáng sớm khởi hành về Chengdu. 12-23h tiếng nữa. Tối tới Chengdu.
    Bus: 110Y
    Ngày 6 (thứ 4)
    Tham quan tượng phật lớn nhất thế giới cao 71m ở Leshan, xây từ TK8.
    Bắt xe bus tại bến Xinanmen, 20p có một chuyến.
    Sau 2h, đến bến Leshan Xiaoba Bus Station, là trạm xe bus du lịch của Leshan.
    Lấy tiếp xe số 1 chạy thẳng tới Giant Buddha.
    Chiều đi bus tới Nga Mi, ngủ đêm ở Nga Mi.
    Chengdu- Leshan: 40Y
    Leshan-Nga Mi:10Y
    Ngày 7 (thứ 5)
    Cả ngày tham quan Nga Mi, đi cáp treo lên đỉnh tham quan chùa Golden Suumit. Nếu may mắn biết đâu chúng ta có thể nhìn thấy được "Phật quang" vào buổi chiều thì sao nhỉ hihi
    6 h chiều lên bus trở về Chengdu. Tối đi chơi phố và nghỉ đêm ở Chengdu.
    Vé tham quan Nga Mi: 120Y (oái, các bác Trung Của biết làm du lịch quá nhỉ, chỗ nào cũng chặt chém đẹp thật). Em nghe quảng cáo người ta sẽ chụp ảnh mỗi người dán vào cái vé đó làm kỉ niệm nữa các bác ạ.
    Cáp treo khứ hồi: 60Y.
    Nga Mi-chengdu: 36Y
    Ngày 8 (thứ 6)
    Tới ngày này em hơi băn khuăn. Trong chương trình ban đầu, mọi người có dự định đi đập cổ Đô Giang. Nhưng hình như cái đập này có ý nghĩa lịch sử nhiều, chứ phong cảnh thì có vẻ như là không hấp dẫn lắm. Em không tìm được cái ảnh nào đẹp đẹp về cái đập này cả. Bác nào có chia sẻ với mọi người cái .
    Vả lại, em thiết nghĩ sau 7 ngày chu du, mọi người đã "no say" những phong cảnh "diễm lệ" của CTC, Leshan, Emei Mt rùi, không biết có nên đi tham quan Đô Giang không hỉ các bác .
    Nên thôi, em để trống ngày này để trưng cầu dân ý hihi. Ngoài ra, ở Thành đô theo em tìm hiểu thì không có điểm tham quan gì nổi bật cả
    Còn chặng Chengdu_Nânning để trở về Vietnam, có 2 cách di chuyển.
    Tàu hoả: 1 chuyến duy nhất, khởi hành 10h sáng mỗi ngày. Chạy 35h ( hihi lâu quá nhỉ), giá vé nằm cứng 51ÚSD.
    Máy bay 3 chuyến mỗi ngày, bay có 2 tiếng thôi, nhưng giá tới 172ÚSD.
    Rất mong nhận được nhiều sự giúp đỡ và góp ý của mọi người. Nhất là khoản phiên dịch tiếng Tàu và mua vé máy bay giá rẻ (khoản chi "nặng đô" nhất để giảm bớt chi phí ).
    Bạn Gianker ơi, cố gắng lãnh đạo phong trào CTC nhé, mình rất nhiệt tình làm phụ tá cho bạn Phải cạnh tranh với nhà Hoàng Sơn, bên đó thấy có khí thế lắm rùi đó.
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Xin làm thứ 8 nhé.
  8. babycutie

    babycutie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    CTC- Tình hình là khi nào đi thế ạ?
    Tổng thiệt hại (USD) là bao nhiêu thế ạ? Có gì các bác PM giúp em! Thanh sờ ku!
  9. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Các bác mà bạn thanks được ở đây k PM đâu, các bác í ngại lắm, tự đọc lại đê
    @bác TVH: vâng, mời bác thứ 8 ạ
    @hanhlienta: , đăng ký là thế, đi được hay không còn phải tuỳ thiên thời địa lợi nhân hoà, rút ra là thế, có ở nhà hay không là tuỳ tình hình thời sự
    @gianker: dạ iem xin lỗi leader , iem trót lỡ nói xấu bác, bác thông cảm iem non nớt ạ, đọc xong lời vàng ý ngọc của leader nhà iem tý lăn ra ngất, hí hí
  10. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    To Babycutie: Ngày khởi hành dự kiến thì bạn Gianker đã xác định là ngày 2 tháng 11 (Thứ 6). Tổng thiệt hại và ngày kết thúc chương trình vẫn chưa được xác định do còn 2 vấn đề đang chờ trưng cầu dân ý:
    1. Có nên đi tham quan đập Đô Giang vào ngày 8 không?
    2. Phương tiện di chuyển từ Chengdu-Nanning là gì? tàu hỏa hay máy bay?
    Mời bà con tham gia đóng góp ý kiến giúp giùm cái ạ. Đa tạ đa tạ.

Chia sẻ trang này