1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ xuyên - Cửu trại câu mùa thu (Chia sẻ từ p50)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi gianker, 04/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Gianker, theo như cái timetable này thì chỉ có mỗi một chuyến Chengdu-CTC /ngày nhỉ. Nhưng mà mình thấy trang backpacker này hình như có mâu thuẫn thì phải . Hồi đầu tháng 7 mình thấy bạn có tìm được thông tin là có 1 chuyến sleeper bus cũng ở trang web này luôn đúng ko nhỉ? (bạn post ngày nào mình lười tìm lại để trích dẫn lại quá hí hí , nhưng chắc bạn còn nhớ ).
    Tuy nhiên mình thấy nhiều backpacker viết blog nói là đi bằng sleeper bus, đồng thời Lonely Planet version 2007 cũng đăng nguyên cả trang các tuyến xe bus đường dài ở Chengdu thì mình cũng hi vọng là có chuyến xe đó. Theo kinh nghiệm bản thân mình thì thông tin của Lonely Planet khá là đáng tin cậy .
    Dẫu sao thì mình nghĩ chúng ta cũng k nên lo lắng về chuyện sleeper bus đó vì chúng ta đến Chengdu từ tối hôm trước cơ mà. Sáng hôm sau có thể xoay sở thỏai mái, nếu ko đi được buổi chiều thì sẽ đi từ sáng vậy, mất 1 ngày nhưng có khi lại an tòan hơn đi đêm, vì chặng đường đó có nhiều comments là rất nguy hiểm, tài xế chạy ẩu (chắc kiểu như xe khách VN í ). Đi ban ngày có khi yên tâm hơn cũng ko chừng đó .
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hỏi hay,mình thích! CHi phí trả cho guide khoảng 50% tổng số tiền đi, trả cho tui cũng được.
    Bạn biết tiếng Trung thì miễn phí cho bạn khoản đóng 50% và nếu tình hình k kiếm được ai biết tiếng Trung thì trừ thêm cho bạn 50% tổng số tiền đi.
    ĐÙa tý, Gianker k phải guide bạn ơi, mà giang hồ đồn buôn người sang Trung Quốc có tiếng, bạn nên suy nghĩ cẩn thận trước khi đi, nghe nói các nạn nhân trước khi lên đường k cần biết đi đâu làm gì, cứ thế là thun thút đi theo bạn này, chỉ tội buôn thế nào mà sang TRung Quốc các nạn nhân toàn bị trả về VN mới chán.
    Gianker và Hanhlienta vừa phải thôi nhớ, đừng có ép tớ phải bỏ việc lần nữa trong năm đấy, đã biết mình chết vì đi chơi rồi mà còn bàn bạc chương trình hay ho quá đáng. Lại còn hí hí với chả hí hiếc, mình mà húng lên là xong đời mình, các bạn kiềm chế bàn nhỏ giúp mình
    Kết thúc bài diễn văn dài, chúc cả nhà CTC vui nhớ( tình cảm 1 chút k các bạn lại k mang lá về cho mình,mình cực kỳ là nhiệt tình mà cứ cân nhắc vụ mang lá về chomình làm mình buồn lắm í)
  3. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0

    Antitmap cố buôn được thêm người đi, trích cho 50% tổng nhé. Ngồi ở nhà vừa nhàn rỗi, không phải làm gì mà vừa lại được tiền, sướng thế, còn gì bằng .. Nói thế thôi, chứ cứ tưởng tượng cảnh bạn ngồi nhà, thui thủi một mình, sáng đi làm tối về, xung quanh là bốn bức tường, trong khi hội này ngao du thiên hạ, thấy tiếc cho bạn quá .......
    (em nói thế, chị Antitmap đừng nổi hứng đi thật nhé... he he he)
    Được gianker sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 23/08/2007
  4. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, đọc xong lời vàng của bạn mình thương mình quá, mình sẽ cố gắng thui thủi vv và vv các kiểu như bạn liệt kê ( bạn này ở nhà mình hay sao mà biết rõ nhở) để dành tiền năm sau đi cái ha ha ha í bạn ạ
  5. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    @Map: hí hí bạn Map đừng có giận nhé, mình đọc ý kiến của trưởng nhóm CTC nhà mình mà cũng giật mình thon thót . Chắc là từ hôm qua có chị em nào khen bạn í đẹp giai , bạn í hơi bị xao xuyến nên mới dám đụng chạm tới bạn Map. Mong bạn bỏ quá cho, và tiếp tục phát huy tinh thần mẹ mìn dụ dỗ giúp mình một vài nhân tài tiếng Tàu nhé! Nếu bạn có tìm được con nai vàng ngơ ngác nào biết tiếng Tàu thì vui lòng lùa về nhà CTC cho chúng mình nhớ, đừng giấu hàng nhớ. Khổ, năm sau bác mà đi Trung Của thì đã có nhân tài ... hanhlienta biết tiếng Tàu đi theo hầu bác rùi, bác ko phải ăn 2 tấn muối hay là ém hàng đâu bác Map ạ.
    Mình gửi lên đây bài viết về đập Đô Giang, để bà con tìm hiểu thêm giá trị cái đập này, vì nó ko co phong cảnh lộng lẫy lung linh như CTC mà có ý nghĩa lịch sử nhiều hơn.
    2.256 năm vẫn xài tốt!


    Toàn cảnh mõm cá và đập Đô Giang
    Ở Tứ Xuyên, có một công trình thủy lợi xây dựng năm 250 trước Công nguyên, cùng thời với Vạn Lý Trường Thành và lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Đặc biệt là công trình 2.256 năm tuổi này đến nay vẫn đang phát huy tác dụng.
    Đó là đập thủy lợi Đô Giang, một trong bốn di sản thế giới của tỉnh Tứ Xuyên, được UNESCO công nhận năm 2000. Từ Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, xe chở chúng tôi đến vùng trung du phía tây thành phố để tham quan di sản này.
    Đất Thục thời Chiến Quốc, vùng đồng bằng Thành Đô thường bị lũ lụt vào mùa đông xuân, hạn hán khô nẻ về mùa hạ. Sông Mân Giang chảy qua Thành Đô là một nhánh thượng nguồn của sông Trường Giang, bắt nguồn từ dãy núi cao Hoàng Long. Mùa đông tuyết trên núi tan, lũ ập về. Mùa hạ nước sông cạn, ruộng đồng không đủ nước tưới. Khi chưa có đập Đô Giang, năm nào ở vùng đồng bằng Thành Đô hàng chục triệu nông dân cũng mất mùa, đói kém.
    Lý Băng, một thủ lĩnh của đất Thục thời Tiên Tần, đã cùng với con trai chỉ huy dân binh xây dựng một đập thủy lợi khổng lồ chia đôi sông Mân Giang thành Nội Giang và Ngoại Giang. Nội Giang là sông đào, dẫn nước về Thành Đô và tưới cho vựa lúa Tứ Xuyên. Ngoại Giang là nguồn Mân Giang. Nội Giang nối với Ngoại Giang bằng phần đập nhô ra có hình dáng như ?omõm cá?; khi nước lũ về thì mõm cá sẽ tách dòng nước thành hai, phân lũ. Mùa hè nước cạn, người ta đóng cửa đập, nước Mân Giang sẽ đổ về Nội Giang cho cư dân sản xuất và sinh hoạt.
    Để ngăn sông, cha con thủ lĩnh Lý Băng đã cho dân lên núi lấy dây rừng đan thành những chiếc sọt lớn dài trên 30m, trong chất đá, sỏi chật căng. Lại cho bện dây rừng thành thừng dài, to bằng cổ tay. Dân chúng đứng hai bên sông dùng thừng đồng thanh kéo rọ đá ra giữa dòng sông chảy xiết để ngăn đập. Hàng chục ngàn chiếc rọ như vậy chồng lên nhau thành con đập lớn. Trước đó, vào mùa nước cạn, người ta đóng hàng nghìn cọc gỗ lớn xuống lòng sông để giữ rọ đá.
    Công trình thủy lợi Đô Giang đã khống chế được lũ lụt và dẫn nước vào vựa lúa Tứ Xuyên một cách chủ động suốt 2.256 năm qua. Dân Thành Đô lập đền thờ bố con ông Lý Băng, gọi là đền Nhị Vương (hai vua), nay vẫn nhang khói suốt ngày. Hằng năm, ngày 26-6 âm lịch, hàng triệu người dân Tứ Xuyên đổ về Đô Giang để tưởng nhớ nhà khoa học Lý Băng và những người đã đắp đập Đô Giang.
    Năm 1994, Nhà nước Trung Quốc đầu tư kiên cố hóa công trình đập Đô Giang với tám cửa đập ở phía dòng chính Ngoại Giang, đúng như thiết kế rất khoa học của người xưa. Khi chúng tôi đến Tứ Xuyên đang vào mùa hè nên đập Đô Giang đóng ba cửa để nước sông chảy vào Nội Giang, cung cấp nước cho Thành Đô và những cánh đồng trong vùng đồng bằng Tứ Xuyên 88 triệu dân.
    Từ khi Đô Giang được công nhận là di sản thế giới, ngành du lịch Tứ Xuyên đã nâng cấp đền thờ Nhị Vương, xây dựng con đường nhựa quanh co lên xuống đập và cây cầu dây văng dài 800m từ bờ sông phía nam nối ra đập... Đứng trên mặt đập, nhìn dòng nước Trường Giang cuồn cuộn đổ vào nhánh sông đào Nội Giang mới thấy khả năng nhìn xa trông rộng của người xưa và tính trường cửu của công trình thủy lợi cổ vĩ đại này.
    Trong khu bảo tồn di tích Đô Giang, có cả những rọ đựng đá để ngăn sông xưa được tái tạo, những thớ gỗ lũa, di tích của những cọc gỗ lớn đóng xuống lòng sông Mân Giang xa xưa. Và có một bức tường tạc câu của ?okiến trúc sư cải cách kinh tế? Trung Quốc Đặng Tiểu Bình nói về đập Đô Giang khi đến thăm di sản: ?oTạo phúc muôn đời?.

  6. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chị rón rén phát biểu spam đại hội CTC lần 2 tí.Đề nghị trưởng đoàn đổi ngày ọp trước mùng 7-9 hoặc sau 11-9 được k nhỉ?!
  7. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0

    NGày họp đã chốt rồi chị ạ. Chị cứ đi chơi đi, nếu chắc chắn đi CTC thì vẫn được mà, yên tâm đi. Không ai lấy chỗ của chị đâu. Mà em nghĩ có lẽ chưa chắc mùng 7/9 chị đã đi được đâu.
    Em lại thông báo lại:
    OFF CTC lần 2 lúc 17h tại Cafe Chim xanh, phố Khúc Hạo. Xin mời cả nhà đến đúng giờ và mang theo nhiều thông tin bổ ích.
  8. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    OFF tất các ngày trong tuần???hội này blood quá.
    Đến đúng giờ có cần đến đúng ngày k bạn?
  9. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Như thế này là cứng nhắc. Mới chỉ đưa ra ngày dự định ọp nhưng lại không cần biết ngày đó các thành viên có bận rộn gì k?
    Hơn nữa ọp là 1 thú vui tao nhã của nhiều người & chị lấy làm buồn khi em cho rằng chị đi chỉ để giữ chỗ
    Riêng về ngày lên đường của chị thì đừng mơ hoặc đừng trù ẻo thế nhé. Hư quá!
    Được trinity_lee sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 26/08/2007
  10. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0

    Thông báo: OFF CTC lần 2 lúc 17h ngày Thứ Bảy 8-9-07 tại Cafe Chim Xanh
    Chết, em quên mất cả ngày tháng.
    @trinitylee: Phải có người quyết chứ, chứ mà đi hỏi từng người xem ai có bận không, thì mỗi người một việc, người này bận, người kia không bận, dùng dằng biết đến bao giờ off được. Như thế là cần thiết, chứ không phải cứng nhắc. Khiếp, chị đừng lấy làm buồn nhé !!! hí hí hĩ

Chia sẻ trang này