1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ xuyên - Cửu trại câu mùa thu (Chia sẻ từ p50)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi gianker, 04/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ ấn định một ngày off như thế cũng tiện cho mọi người hơn, vì đúng là thời gian của mỗi người khác nhau. Nếu off sớm hơn, vào cuối tuần này chẳng hạn thì là ngày lễ, mọi người chắc đi chơi nhiều, ko đến được.
    Nếu dời lại 1 tuần nữa thì đã đến giữa tháng 9, e là hơi muộn, thời gian chuẩn bị hơi ít mọi người nhỉ .
    @trinitylee: mình rất thích những bài nhật kí hành trình của bạn trên topic LG6, hi vọng được gặp mặt bạn trong CTC1 .
  2. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là trong Sài Gòn có những bạn nào đăng ký nhỉ? Chắc hôm tới này không off được rồi. hì.
  3. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thưa trưởng đòan, tình hình là mình confirm 100% là mình tham gia nhá (hí hí blood ghê chưa). Thú thật là mấy hôm trước có hơi lo ngại về vụ án ko tìm được nhân tài biết tiếng Tàu thì ko đi được vì trình độ tiếng Tàu của mình còn "thô sơ" lắm lắm . Nhưng mà bây giờ thì mình thấy cũng ko thành vấn đề gì, bọn Tây balô nửa chữ tiếng Tàu cũng ko biết mà còn dám đi, mình ở ngay sát nách TQ mà sợ gì ko đi, nhỉ .
    Túm lại là, bất kể mưa to, gió lớn, cây đổ, đường đóng băng, nhà CTC mà còn có người đi thì mình sẽ tham gia với mọi người . Quyết tâm mùa thu năm nay phải "xóa mù" CTC bằng được. Hí hí tinh thần như thế đủ để làm thành viên chưa bác trưởng đòan.
    Vì lí do đường xa mình ko off được, nhưng mình sẽ tham gia đóng góp ý kiến nhiệt tình. Hi vọng là hôm tới đi off, mọi người sẽ thống nhất được nhiều vấn đề .
    Mình nghĩ từ Chengdu-CTC chắc là nên tự đi, vì tới Chengdu mới mua tour thì sẽ mất thời gian, và có khi ko có tour khởi hành ngày dự định. Đồng thời nghe nói mấy cái tour đó hay quăng khách vào những cửa hàng dọc đường mất thời gian. Rồi tới nơi lại phải hop on hop off theo xe bus trong CTC cùng với đòan, chẳng được ngắm cảnh thỏai mái. Cuối cùng là hình như ko có tour nào cho mình ở CTC 2 ngày cả, 1 ngày đã bắt về thì tiếc chết đi được.
    Mà KS ở CTC thì rất là nhiều, chắc là ko lo phải lang thang tìm KS đâu. Mình vẫn đang tìm hiểu thêm vụ ngủ trong công viên, nhưng e rằng hơi khó, dễ bị bắt lắm
  4. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Bị bắt là thế nào? Mình thấy vẫn có người ở qua đêm rồi mà.
  5. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hì hì bị bắt là bị bắt ra ngòai ở, vì việc ở lại trong công viên overnight là illegal . Những năm trước qui định ko chặt lắm, người ta ở lại nhiều, nhưng năm nay là rất khó. Tuy nhiên, mình vẫn thấy có người xoay sở ở lại được, nhưng phải canh nhân viên của công viên, và ko được đi lại lung tung vào buổi tối.
    Để mình tìm lại cái tip rất hay hướng dẫn liên hệ với ông già người Tạng nào rồi gửi sau nhé.
  6. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Dear cả nhà,
    Đây là kết quả tìm kiếm thông tin của mình về vụ án ngủ đêm trong công viên CTC:
    Về nguyên tắc thì việc ngủ lại trong các nhà người Tạng bên trong công viên bị cấm ngặt. Tuy nhiên, vẫn có nhiều kẻ ngoan cố (có thể có cả nhà chúng ta hí hí ) âm thầm tìm đường phá vỡ luật pháp. Và những người Tạng ở đây cũng sẵn lòng tiếp tay cho những kẻ này nhằm kiếm thêm chút thu nhập hê hê.
    Ưu điểm: chi phí thấp (thấp hơn nhiều so với ngủ bên ngòai); được tìm hiểu thêm về cuôc sống của người địa phương; và quan trọng nhất là ko mất thời gian di chuyển và có thể tới các điểm tham quan từ sớm ngày hôm sau để tránh các đòan khách du lịch TQ được dự báo là rất rất rất đông và ồn ào (nét đặc trưng Tàu) .
    Bất lợi: bất lợi cao nhất là có thể bị bắt (ko rõ là nếu bị bắt thì hình phạt là gì, nếu bị bắt buổi tối thì chắc là bị trục xuất ra ngòai ở khách sạn, còn nếu bị bắt sáng hôm sau (nếu đeo balô to đùng đi lang thang từ sáng tinh mơ) thì chắc là bị đuổi ra ngòai xếp hàng mua vé vào lại ). Bất lợi thứ 2 là tiện nghi của các nhà người Tạng rất là kém (no hot water, no shower, các bạn vui lòng ko tắm trong vài ngày ). Bất lợi thứ 3 là nếu ở đây chắc hẳn cần có trình độ tiếng Tàu cao để giao lưu với chủ nhà vì mình ko hi vọng là người Tạng giỏi môn in gờ lít .
    Một vài gợi ý để tránh bị bắt: sáng sớm và chiều tối ko đi lang thang bên ngòai để tránh bị trục xuất ; gửi hành lí to đùng ở khách sạn ngòai cổng, chỉ mang hành lý gọn nhẹ vào trong (có chỗ nhận giữ thuê, nhưng nếu chúng ta đi sleeper bus tới CTC sáng sớm thì sợ ko xoay sở vừa đi gửi đồ vừa xếp hàng mua vé kịp).
    Mình up lên đây mấy đường link của mấy bác Tây có Tàu có xoay sở ở trong công viên được. Tuy nhiên chuyện này may rủi nhiều, ko thể nói trước được, bà con nghiên cứu thêm nhé.
    http://members.virtualtourist.com/m/9e4cc/22aac2/3/
    bác này ko ở bên trong nhưng tìm được cái nhà này ko phải nhà người Tạng.
    http://forum.virtualtourist.com/discussion-268257-1-1-Travel-0-0-Jiuzhaigou-discussion.html
    bác Meg-nanako trong forum này thì đã thành công và rất hippy hihi
    http://www.toddmorris.com/china/hijacked_jiuzhaigou.html
    bác Tây này với 1 bạn Tàu cũng xoay sở ở lại được bên trong và cũng hippy, nhưng kinh nghiệm quí báu nhất của bác là ko nên đi tour của hãng lữ hành Tàu đến CTC.
  7. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hi all, không bao giờ nên di tour với dân TQ nếu chúng ta có thể tự đi, tiền ít nó bù bằng cách tống chúng ta vào các shop, thời gian cho shoping thì nhiều ngắm cảnh thì ít, thời gian thì phụ thuộc, đồ ăn thì ít và không ăn được, tóm lại là là không nên.
    Nếu đi một mình có thể thử ở lại trong khu CTC, nhưng đi đông thế này thì có thể nói là không thể.
  8. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không chắc chắn lắm với vụ ở lại qua đêm trong CTC với cả nhóm đi. Nhưng bác nào mà len lỏi ở lại được thì cứ ở thôi.
  9. hn123

    hn123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mình thích đi du lịch nhưng ít xiền, bạn bè thì lúc đi được, lúc không nên rất muốn xem có ai cùng sở thích lập nhóm OR ké nhóm nào đó (thiếu nam) OR lập couple (ưu tiên nữ) cùng đi thì hay quá. Tháng nào cũng có thể đi được khoảng 4-5ngày. Trong nước hay ngoài cũng được, chủ yếu mấy nước lân cận cho rẻ, ăn uống, ngủ nghỉ thoải mái, rất dễ thích nghi.
    Bác nào biết nhóm nào hay tổ chức ghép kiểu này chỉ cho em với, trước lạ sau quen, k ngại gì cả!
  10. bibi108

    bibi108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này