1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

từ yêu chuyển sang ban rồi chuyển sang tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cuhoang, 31/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuhoang

    cuhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    từ yêu chuyển sang ban rồi chuyển sang tình yêu

    sau khi đã chia tay đã có thể trở thành bạn nhưng không thể như xưa bây giờ muốn quen lại hơn tình bạn 1chút thôi có thể được không vậy?Xin giúp đở.Cám ơn nhiều
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Cũng được không có gì là sai cả mà.Nhưng hãy suy nghĩ thật kĩ xem tình cảm của bạn là thế nào.
  3. BoK12B

    BoK12B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Từ yêu sang bạn rồi lại thành yêu cái này gọi là cưa lạC3nh cũ ... có cái khó mà cũng chả khó tí nào nếu thưc sự chỉ là hiểu nhầm mà chia tay , còn nếu kô phải lí do đó hoạc bạn làm người ta tổn thương thì khó đấy rất khó là khác
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------
    loằng ngoằng quá bạn ơi ! Tình yêu đâu phải là trò chơi đâu. Không thích thì thôi, làm bạn lại thấy thích thich lại muốn hơn tình bạn 1 chút thôi. Vậy cho hỏi " hơn tình bạn 1 chút thôi" là cái gì vậy ?. Mình nghĩ trước khi bạn muốn " hơn tình bạn 1 chút " thì .......... hãy suy nghĩ thật kĩ. Đọc kĩ hưỡng dẫn trước khi sử dụng nhé.
  5. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Bình thường thôi!
    Cái này theo "thuật ngữ Tiger Beer" là: Lùi ra lấy đà chạy vô đó!
    Mà nếu chạy vô không được thì lại lùi ra quan sát để chạy vô lại.
    Cũng có thể là lùi ra rồi ... chạy té khói.
    Thôi thì cái nào cũng tốt cả mà ...
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    TextCó phải bạn đang chạy trốn những tình cảm mềm yếu ko? Bạn để tình cảm của mình chạy lung tung như một thằng bé thích chơi những món đồ chơi hấp dẫn. Và đến một lúc nào đó khi nó chán nó sẽ để đó , xếp lại chờ khi nào buồn sẽ lôi ra chơi tiếp. Dừng như thế bạn nhé.
  7. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn thì mình cũng không rõ lắm là nó như thế nào cả, nhưng nếu tình cảm của bạn là thật thì đừng vì những cái rào cản mà các bạn tự làm ra mà không thể đến với nhau.
    Nói thật, mình cũng đang định hỏi một câu hệt như bạn. Mình và người yêu mình vừa chia tay nhau, và mình đã bị giáng cấp xuống thành bạn, nhưng tình cảm của mình thì chắc là vẫn vậy Và mình hi vọng rằng sẽ có ngày chúng mình quay trở lại với nhau thôi. Nói chung la làm gì thì cũng nên hi vọng và lạc quan, chiến đấu đến cùng, bạn nhé!
  8. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy có thể đuợc,đó là hướng giải quyết tốt nhất.Nhưng để làm được điều đó trước tiên bạn cần phải tìm sự tự tin trong cuôc sống phía trước đã,và sau đó sẽ tìm sự tự tin trong tình bạn,lúc đó sẽ có dần sự tự tin trong tình yêu.Đó là một quá trình lâu dài đó bạn vì để suy nghĩ như một người bạn thật sự rất khó,khi mà thất tình rồi thì người ta dễ mất tự tin lắm

Chia sẻ trang này