1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fixlife, 02/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stranger27

    stranger27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác thành công mặc dù sống chân thành bây giờ nó hơi bị bất khả thi, không chém gió thì nó gọi là mission impossible rồi
  2. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm bạn ạ, cứ sống như đã sống, người pải có thế này thế kia chứ, mình nghĩ:
    Bạn nên boa hoa để maketting bản thân
    Nên biết từ chối trách nhiệm nếu nó không thuộc về mình
    Nên sống rối chá một chút để thiích nghi
  3. fixlife

    fixlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Những suy nghĩ triền miên ập tới không thể kiểm soát được , uống chút rượu cảm thấy thoải mái được một lúc lại nhức đầu chắc quả này phải lên núi tầm sư mất thôi . mình đang rơi vào vòng luẩn quẩn , không biết mức độ khổ hiện tại của mình ở level mấy nữa , cái hồi đó đau khổ không thể hơn được nữa suy nghĩ cả mấy tháng trời có nên chết hay không , tò mò sống thêm đên bây giờ vẫn thấy khổ .
    -Khổ vì tham quá, quá tham lam
    -thực ra tao đâu muốn tham , nhưng tao muốn hết khổ thì phải tham
    -mày nghĩ khi mày có đủ thứ mày sẽ hết khổ à
    -tao cũng không rõ lắm nhưng có lẽ thế
    -mày biết rõ ràng không phải thế mà
    -nhưng rõ ràng là bớt khổ hơn
    -bớt hơn hay là càng tham mày càng khổ hơn , mày không thấy tham ,mày cũng chưa chắc đã có những thứ mày muốn
    -nhưng nếu tao không tham chắc chắn tao sẽ không có chúng
    -mày biết rõ là có chúng rồi mày vẫn khổ cơ mà
    -nhưng ít khổ hơn vì tao cảm thấy mình hoàn thành nghĩa vụ với gia đình
    -nhưng chính lòng tham làm mày khổ
    -phải rồi...., nhưng mà....
    thôi mày với tao vi vu đã cho đỡ miên man.
  4. 78264489

    78264489 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cứ suy nghĩ được, cứ nói ra được nhưng chắc gì đã làm được
  5. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Nói được phải làm được. Đừng như con **** đậu hòai vẫn bay..........
    @ Chủ topic; Đặt ra là khó, thực hiện còn khó hơn. Phải đặt ra cho mình một mục tiêu , sau đó đến hai, ba...
    Chúc thành công
  6. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này 100% không làm được đâu. Thề luôn đấy
  7. fixlife

    fixlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Những lúc khoẻ và thời tiết dễ chịu như vầy mọi buồn phiền miên man biến đâu hết , nhưng chắc chắn vẫn có một nỗi lo sợ nằm sâu trong tiềm thức , bất cứ khi nào có điều kiện nó lại trỗi dậy . mới đêm qua cái cảm giác ma quái lại hiện về , tuy nó không còn mạnh mẽ như xưa nhưng cũng đủ để lạnh người , cả một giấc mơ lạ do cảm giác phấn khích khi đọc cuốn sách nữa .
    Theo trí tưởng tượng và cảm giác mơ hồ của mình thì rõ ràng có một thế giới không vật chất tồn tại . cuốn sách rõ ràng giải đáp được rất nhiều câu hỏi mà trước đây mình từng thắc mắc nhưng chưa giải thích rõ ràng được , nói như ông cũng đúng tất cả chỉ là ảo tưởng của con người . dù biết là ảo tưởng nhưng có lẽ sống vẫn phải tuỳ quan điểm , ông lại nói quan điểm là cái tự ngã ngu ngốc dẫn dắt "mình" làm mình khổ , nhưng rõ ràng là một khi chưa giác ngộ được thì phải vậy thôi , phải góp nhặt những mảnh vụn hạnh phúc .
    Có những câu hỏi được giải đáp mơ hồ lại có những câu hỏi mơ hồ khác xuất hiện . không thể dùng tư duy , dùng suy nghĩ lý trí để hiểu được .
    Mọi thứ vẫn mơ hồ trong cái sự mơ hồ không thể khác được cho đến khi giác ngộ , chết à ?
    Cả sự ham hiểu biết và hay suy nghĩ về tâm linh của mình cũng là quán tính à? , vậy mình là ai ?.
  8. fixlife

    fixlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vanga nói con người có một số phận được lập sẵn như một cuộc phim có sẵn . con người sống thiên về tâm linh như mình mà lại chưa gặp được cao thủ nào để mà hỏi thì tiếc quá , mai mốt chắc phải tầm sư thôi . trước giờ hình ảnh mấy ông thầy tu trong mình là cái gì đó xa lạ mà chẳng bao giờ hướng đến , nhưng càng ngày mình càng thấy nhiều phẩm chất tu hành trong con người mình , cứ tình hình này chắc năm 60 tuổi cũng là một thầy tu .
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã TU rồi đấy,
    Nhưng mà thấy nhớ mọi ng không chịu được
    Xuống núi loanh quanh chơi tí đã
    rồi lại TU
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là tu mà đây người ta gọi là rút kinh nghiệm trong cuộc sống.Thế mà!

Chia sẻ trang này