1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fixlife, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fixlife

    fixlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trong sâu thẳm thầy tu mình là cảm giác cô đơn lạc lõng , nhìn mình nhìn đời tự nhiên lại muốn cười , đơn giản chỉ là cười , có lẽ mình vẫn còn là thầy tu tơ haha . hahahahha......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... .........................................................................................
    hình như mình sắp đên rồi , tao diên đây , tao điên đây aaaaaa...........................
    ...........................
    ...........................
    ...........................
    ...........................
    ...........................
    không mình còn tỉnh lắm , nhưng mà tâm hồn đang náo động , ồn ào mâu thuẫn , điên điên , tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh , điên điên ....
    Không , không gì cả . không gì cả , không gì cả
  2. fixlife

    fixlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thích được chết :
    bây giờ mình không cảm thấy đau khổ và muốn chấm dứt đoạn tuyệt với đau khổ nữa mà muốn chết vì ... "nơi đó kỳ diệu lắm" theo lời một cái gì đấy ..mới nói với mình đêm qua . nhưng vẫn tò mò sống , vẫn muốn hoàn thành nốt trách nhiệm của một con người bình thường .
    haha cái chết kỳ diệu lắm , chắc nhiều người bảo mình thần kinh.
    niềm tin về thế giới tâm linh của mình đã gần như hoàn toàn , haha ha.. sao mình không đi sâu vào thế giới tâm linh sớm hơn nhỉ
  3. fixlife

    fixlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sợ hãi :
    chưa đủ can đảm và tự tin để sống giữa những người không cùng quan điểm , bây giờ mà nói ra những suy nghĩ ở trong đầu , người ta không nói cũng thì thầm trong bụng mình thần kinh . giờ chán không muốn giải thích nữa rồi .
    con người tâm linh của mình thì tất nhiên là khó mà phù hợp với thế giới vật chất này , nhưng phải có thực mới vực được đạo , mai phải đi kiếm tiền kiếm gái thôi .
    hy vọng kiếm gái mình không bị tụt hậu , phải rớt vào thiên đàng . chán làm người lắm rồi
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thầy tu lại còn kêu kiếm gái là rớt vào địa ngục đấy. Ko được lên thiên đàng đâu
  5. fixlife

    fixlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn đầu
    Lòng nhẹ tễnh , không đau không khổ , không buồn , không vui . muốn một vài thứ .
    ở họng có cảm giác hơi khét , hơi lạnh , một cảm giác uốn nắn nhẹ .
    một chút thay đổi nhưng rõ rệt .
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hắn bị tâm thần, xin vào ở trong chùa, bày đặc tu, còn nói chuyện tự xự nữa, đúng là tâm du
  7. fixlife

    fixlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Số phận :
    Ngày hôm qua bao nhiêu cố gắng , bao nhiêu tự cao tự đại , mọi thứ tưởng chừng như quá dễ dàng cuối cùng lại tan biến hết vao trong , đau khổ là đau khổ .
    Ngày hôm nay phúc ở trên trời rơi xuống , chẳng một chút cố gắng đợi chờ , tự nhiên mọi thứ cứ ào ào đến một cách khó hiểu .
    Phải chăng cuộc đời đang dạy dỗ mình , giúp mình nhận thức và tiến về phía thế giới tâm linh . thât sự thì mình đã quá thấm cảm giác tự phụ của một kẻ ngông cuồng , cứ tự cho mình được phép hơn mọi người , ngu đã bớt được chút .
    Kiếp này chắc sinh ra để rèn luyện , kiếp sau sẽ là gì không biết , chán luân hồi lắm rồi . phải tu cho tới khi nào lên niết bàn
  8. fixlife

    fixlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hên - Xui .
    cuộc đời là vậy , ai đó có thể kiểm soát được cuộc đời của mình chăng ? chả có ai cả , cuộc đời là cuộc đời , định mệnh là định mệnh ,con người chỉ là con người thôi .

Chia sẻ trang này