1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuần báo Lá cải HPC _ Một loại" vi rút " đang xâm nhậm dân tình HPC ......vụ kiện cáo tranh chấp bản

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi ngoclong80, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    [blue]Thật là khổ cái thân, đang đau hết cả đầu lại gặp ngay cái Nhật Báo. Đặng chẳng đừng, đành ghé qua đưa vài hình ảnh về vụ cướp có tổ chức tại Tổng hành dinh HPC. Tuy nhiên xin đính chính là không tập trung vào nạn nhân nào cả . Sau đây là hiện trường vụ án
    http://server6.uploa***.org/files/yannhpc-M000190.jpg
    Được yann sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 27/02/2004
  2. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    đây là khởi dầu của hiện trường , vì sao dân HPC về được đến HP :
    Kính thưa bà con cô bác , bằng đúng chất người HP , dân tình ta đã làm một cuộc phiêu lưu ngoạm mục :Lấy mỡ nó dán nó .
    Một hội ù tan giã bằng sự thật chủ tịch R.K của chúng ta hết đường về quê mẹ . Anh em HPC nhất định làm một nhát Bốn Vị , và sự thật luôn là sự thật : Vì sao anh em HPC về được đến HP , Các bạn xem buổi tường tghuật sau sẽ rõ :
    Được yann sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 27/02/2004
  3. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là trước giờ khai mạc hội Bác Đổ :
    http://server6.uploa***.org/files/yannhpc-M000191.jpg
    <BLOCKQUOTE id=8441e51c>
    Cuộc sống chỉ là Tạm Thời còn cái chết mới là Vĩnh Cửu ?
    <P>Đồng chí Chúa chỉ được cái đúng !</P></BLOCKQUOTE>
    Được yann sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 27/02/2004
  4. HPC_rep

    HPC_rep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhẽ ra thì phải cho vào mục Lời cảm ơn cơ. Nhưng tạm thời chưa ra mục này nên ...cám ơn ngoài báo thoai nhá.
    Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của chủ tịch và các thành viên khác. Báo hi vọng với sự đóng góp ngày một phong phú của các bạn sẽ đi đến một bước ngoặt phát triển cao hơn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.
    Tuần báo Lá cải HPC​
    Số 1 (vẫn là số 1)​
    Câu chuyện của ngày: Kẻ không muốn người yêu gọi là chị
    Chị thân yêu. Ngày từ buổi gặp đầu tiên, cũng là buổi gặp duy nhất từ trước đến nay, lòng của em đã luôn canh cánh một bóng hình....của chị. Đó là lời tỏ tình tuyệt vời nhất trong một ngày đẹp zời qua vài dòng chat, không những thế, dưới sự chứng kiến của ít nhất là hai người. Phóng viên chúng tôi nghe tin, ngay lập tức tay sách tay bút ... chân lắp camera để thực hiện nhiệm vụ.
    Theo như lời khai của một vài nhân chứng tại hiện trường thì thủ phạm của câu nói trên có biệt hiệu là Thần tà Monster ...(măn sờ tơ ..tưởng). Anh năm nay đã được bấy nhiêu cái xuân xanh, người cao ...tầm thước, râu không để nên không biết là có ..quai nón hay không. Còn nạn nhân của vụ việc trên là cô Trần Thị Long Lanh Lóng Lánh Hờ Tờ , mặc dù đã nhất quyết không chịu những ..sự thật vẫn cứ xảy ra.
    Theo như cuộc đối thoại được một nhân chứng vô tình ghi ..trộm lại thì nạn nhân Hờ tờ (xin cho phép chúng tôi được viết tắt tên vì dài quá ... tốn giấy của báo) nhất quyết phản đối. Trước toà chị đã phủ nhận chân giá trị của câu nói - mà theo chị là trắng trợn trên. Chị có nhận định như sau:
    - Tôi không nhận người gọi mình bằng chị là người yêu. Hắn ta kém tuổi tôi.
    Như vậy chị Hờ Tờ đã nhanh chóng được ban gán ghép biệt hiệu của chúng tôi gán cho một câu sau: "Người không chấp nhận kẻ kém tuổi hơn là người yêu".
    Sự thực trớ trêu, người ghi lại title trên của chúng tôi vô tình lại được đào tạo tại một trường dạy văn ....Quí xờ tộc. Thành ra trong bản tường trinh đưa lên quan toà cái title đã thành : "Kẻ không chấp nhận người yêu gọi là chị". (Bó tay)
    Thành ra sau khi ban thẩm tra biểu quyết với số phiếu là 4:1, toà đã quyết đinh chấp nhận lời nói của anh Monster là có chân giá trị đúng 80%. Và anh nhanh chóng nhận được một băng rôn từ phía thính giả của buổi toà, trên đó ghi vội vàng một dòng chữ : "Kẻ ..... của hantam" (Xem title của monster).
    Sau phiên toà, phóng viên chúng tôi đã may mắn được tiếp xuc với chị Hờ Tờ và có một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng. Mặc dù phải chấp nhận nhưng chị rất không đồng ý:
    PV: Chào chị, chị cho biết cảm xuc sủa mình sau buổi hầu toà. (Bịa)
    HT: Không loẵng ngoằng. Tránh ra. (Cũng bịa.)
    PV: Xin chị một phút của bình tĩnh (bịa nốt)
    HT:Thực tình thì tôi cũng đâu có biết cậu ấy. Mới chỉ gặp mặt một lần hum đại hội mà thôi.
    PV:Chị nghĩ sao về dòng title mà vô tình người ta tặng cho chị? (bịa nhưng gần như không bịa)
    HT:Thật là tức chết đi được. Lại lôi cái đó ra trêu người ta. (Cái này thì có vẻ thật).
    PV:Có thể là câu trêu thật. Nhưng tại sao chị không chấp nhận để người ta ...đỡ trêu?
    HT:Không được.
    .....
    PV:(Thấy mặt đỏ lựng. Tay rung rung, mân mê vạt áo định rút ám khí thành tên nên vội vàng té) Cảm ơn chị đã cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn giá trị.
    HT: (Rút phắt ám khí).
    -------------
    Cuộc phóng vấn cho thấy sự bất bình của chị HT trước quyết định của toà. Có lẽ vì vậy nên quí toà đã quyết định không đưa title kia lên làm chính mà quyết định cho chị HT một thời gian kháng án.
    Phóng viên chúng tôi tiếp tục theo dõi sự việc và sẽ tiếp tục đưa những tin nóng hổi vìa vụ này. Mặc dù biết rằng ...nếu chẳng ai nói đến nữa thì cũng như "Để lâu ...dâu xanh hoá bùn" Hề hề.
    Thực hiên: Ngoclong80.
    Tin tức :Yann
    Sửa đổi và chỉnh lý + bịa : HPC_rep
  5. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Giúp người khốn khổ ........... truy tìm bác thợ giầy .....
    Hic ......... alô .. alô .. có bà con nào thương tình ....... giúp đỡ , chỉ dùm kẻ nghèo này một phát nào . 22 giờ tối hôm nay ....... lúc con pé đang teo toét cười ........ hic ... một con wera 110 do một anh nhìn cục telephê đã ko một chút thương tiếc nghiến lên chiếc guốc xinh xắn , nhỏ bé của lọ lem . Và giờ đây lọ lem thời đại đã xuất hiện với chỉ một chiếc guốc duới đôi bàn chân xinh đẹp ko thiếu cũng chẳng cụt ngón nào heee . Tang thương ai có ... hic ...có thể hàn gắn lại chiếc guốc cho lọ lem đay nhỉ ....... lọ lem xin biếu một tặng một món quà .. tạm thời bí mật đã nhé ......( hồi hộp ghê ta ... gì đây nhỉ ??)
    Dở hơi biết bơi ,
    Dở hơi biết ....
    Dở hơi biết ....
    Dở hơi .........
    Gì cũng biết ....heee

    Anh_la tinh yeu cua em ??
  6. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Lượm lặt từ một trang làm tại VN :
    Phần Question and Answer này có tính chất hài hước là chính nhưng cũng chứa khá nhiều sự thật.
    Q. Tại sao ở Việt Nam xe cộ lại bấm còi inh ỏi như vậy?
    (Why do Vietnamese vehicles honk all the time?)
    A. 1. Vì ở Việt Nam bàn phanh xe bị lắp nhầm thành công tắc còi nên mỗi khi nhấn phanh là còi kêu. Không hiểu có ai còn nhớ cái thời mà xích lô cứ kéo phanh dưới yên xe là lại có tiếng chuông !
    2. Vì ở Việt Nam ai cũng nghĩ là người khác điếc !
    3. Vì ở Việt Nam ai cũng sợ bị quên là mình không tồn tại !
    Q. Ai là người giàu nhất nước Việt Nam?
    (Who is the richest man in Vietnam?)
    A. Có ai khai thu nhập đâu mà biết ai là người giàu mới nghèo. Ngay cả những người có trong tay tới chục biệt thự nhưng khi giở sổ ra xem cũng đều là tên người khác. Có một điều chắc chắn là những người đang đóng thuế thu nhập cá nhân không phải là những người giầu nhất ở Việt Nam.
    Q. Làm thế nào biết ai là người giầu?
    (How to know who is rich?)
    A. Những người giàu nhất ở Việt Nam phần lớn không có thẻ ATM, cre*** card và không có tài khoản tại ngân hàng nhưng chắc chắn họ có ít nhất một nhà riêng xây trên những khu đất có giá trị cộng với đồn điền ở tỉnh ngoài. Đất là thứ duy nhất để đo sự giầu có.
    Ba?i đaf được xóa nhưfng phâ?n nhạy ca?m (liên quan đến chính phu? VN)
    Được yann sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 03/03/2004
  7. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Xin mời các thành viên thân yêu của HPC vào đây:
    http://ttvnol.com/ttvnlife/topic/332084
  8. PAPH

    PAPH Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tại vì cái này mà tớ toi mấy nick . Con gái độc ác và dã man thật !
    Cuộc sống chỉ là tạm thời còn cái chết mới là vĩnh cửu :
    Đồng Chí Chúa chỉ được cái đúng !

    Cymbidium .
  9. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Đô?ng chí chúa đúng, va? bác PAPH cufng đúng, vư?a nói xong thi? bị treo nick. Không biết lâ?n na?y vi phạm cái gi? đây ???
    Co?n cái vế thứ hai thi? không biết PAPH nghifa rộng muốn nói gi? ? Có liên quan đến vế thứ nhất không ? Vơ đufa ca? lắm khô? cho các cô duyên dáng, dịu da?ng lắm.
  10. HPC_rep

    HPC_rep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thưa bà con anh chị cô gì chú bác cùng các quan khách gần xa. Trong một cuộc chớp nhoáng của bữa phỏng vấn Nico78, phóng viên báo lá cải đã thu lượm được vài thông tin quí báu.
    Tuần báo Lá Cải HPC
    Ứ biết là số mấy
    Gương mặt và sự kiện: Nico78 - sự ra đi của nghĩ suy (Hơi bị vần)

    Trong chúng ta những ai đã gắn bó với HPC ít nhất là 3 tháng ắt cũng sẽ biết đến một bài quảng cáo "Thơm răng trắng tóc" của "cố" Admin Miu_miu trong topic "Nico thần tương của ..... đời em". Nơi đó đã từng bùng lên một thần tượng - thần hoá thành tượng - một con người tiêu biểu của "cái mặn của muối biển, cái khô cằn của cát, cái mạnh mẽ ồn ào của sóng" (trích nhưng mà trích bậy ). Anh - Nico78 - một câu trả lời cho câu hỏi "Người Hải Phòng? " và cũng là câu hỏi cho vấn đề "Người ra đi ?" (Câu hỏi chứ không phải tựa đề của một bài hát

    Ngoài những tin đồn cùng với dư luận bấy lâu của HPC, bên cạnh đó là khả năng ...bịa của Rep tôi, sự ra đi của anh đã đặt ra trong lòng người hâp mộ một câu hỏi ...to tướng, đúng bằng cái "kem đánh răng làm ...mượt tóc". Phải chăng trong một hôm đẹp zời anh đã bắt gặp một trong bao nhiêu người hâm mộ để tồi có một cậu bé mũm mĩn, lưng mọc ra hai cánh rút súng lục bắn vào anh một phát . (Thời buổi hiện đại, ai dùng tên nữa, thay bằng súng lục là lạc hậu lắm roài.) Vậy là "hứ hư hư hừ. Có em bên đời, với anh nơi ấy bình yên" - Nơi ấy sẽ là HPC của chúng ta.
    Vẫn vậy. Vẫn cười thật ... lớn, vẫn anh anh chú chú với phóng viên. Cuộc nói chuyện của chúng tôi được bấm đòng hồ vì anh chỉ cho có đúng năm phút .... cao su.
    (Sau màn chào hỏi)
    Rep: Xin phép anh cho ngắn gọn bởi vì thời gian anh cho quá ngắn.
    Nico78: Chú cứ tự nhiên.
    Rep: Anh cho biết lý do tại sao anh không xuất hiện trên HPC trong thời gian qua.
    Nico: Khi mà lớp trẻ dày quá, còn lớp già thì mỏng, ở đó anh không có chỗ oánh tổ tôm. Chúng nó toàn oánh tiến lên thôi, anh không biết oánh. (Hớ hớ hớ)
    Rep: Vâng. Điều đó cũng không tạo ra bất ngờ lắm. Nhưng theo như một số người để ý thì anh ra đi cũng là một phần do đả kich ?
    Nico78: Chú nói gì anh không hiểu. Anh có cả một CLB người hâm một trong đó. Chịu người ta hâm mộ không thấu, thời gian đâu mà nghe đả kích.
    Rep: Vâng. Có vẻ là đúng như vậy. Nói đến người hâm mộ mới nhớ. Khi cái CLB hâm mộ đó được lập ra thì anh có cảm giác thế nào?
    a. Bất ngờ.
    b.Tức giận.
    c.Phiền.
    d.Khó xử.
    Nico78: Mình chọn e. Câu trả lời khác.
    Rep: Vậy câu trả lời đó là gì?
    Nico78:Đó chỉ là trò đùa của Miu_miu, cựu Admin ttvn mà thôi.
    Rep: Vâng, mọi người đều hiểu là như anh.( Nghĩa là Miu_miu là .."cố" admin của TTVN. .)
    Anh nghĩ sao về tình hình HPC hiện nay?
    Nico78: Theo như innocent có nói và anh cũng đồng ý như vậy thì HPC hiện nay như một cái bể nước vào thì ít mà nước ra thì nhiều.
    Rep: Uý, thế thì sạt nghiệp mất rồi còn gì. Ngày Tết người ta muốn chúc nhau "Tiền vào như nước sông Đà, xiền ra nhỏ giọt như café phin". Nay như vậy thì sạt nghiệp mất ạ?
    Nico78: Anh có bảo chú đi buôn đâu mà chú đem hàng ra giao với anh hử.
    Rep: Vâng. Như vậy anh hiểu sao về "nước" ở đây. Phải chăng là nhân tài và chất lượng.
    Nico78:Gần gần như vậy. Nhưng không phải hoàn toàn.
    Rep.(nghĩ) Tất nhiên, nhân tài khi nào mà không đầy. Như mình đây chẳng hạn. Hé hé hé.
    Rep: Anh nghĩ sao về mod yann của box hiện nay. Nghĩa là trên phương diện thiếu chiếu tổ tôm đó mà ?
    Nico78: Ơ không thiếu đâu. Mod Yann đánh tiến lên hay ..ù cùng đỉnh lắm. Không sợ lạc hậu so với thời đại đâu.
    Tít tít. Đòng hồ của Nico78 kêu to phạc, báo hiệu hết giờ phỏng vấn. Rep tôi cố nèo kéo chút để đặt ra lấy hai ba câu hỏi trước khi chia tay:
    Rep: Thưa anh. Vẫn biết là đồng hồ anh đã kêu, nhưng vì đồng hồ Gimiko - chạy nhanh như ngựa nên em xin hỏi thêm vài câu nữa.
    Nico78: ........ (No comment - tức là bó tay.)
    Rep: Dạo này cũng ít thấy anh innocent lên mạng. Phải chăng hai bác rủ nhau đi tìm chiếu tổ tôm mất roài?
    Nico78: A không, không. Innocent dạo này cũng không thấy xuất hiện trên chiếu tổ tôm cùng với anh. Cậu ấy đang hàng ngày o chuyện đạp xe qua cửa cơ quan anh đó mà.
    Rep: Ớ.
    Nico78: Hơ hơ. Cậu ấy bận lắm. Ngày nào chẳng đi làm việc. Cơ quan cậu ấy gần chỗ làm việc của anh.
    Rep: (Phù thì ra là vậy. Tưởng hai ông ...tướng hẹn nhau đi ...tán gái - hí hí iem xin lỗi).
    Vâng, vâng , vâng.
    Rep: (tiếp) Dạo nàn công ty Bạch Đằng của anh làm ăn thế nào ạ. Sau vụ nổ đó có ai tính ... làm tiếp một vụ nổ khác không ạ?
    Nico78: (Giật mình rồi cười một cách thoải mái) Có chứ. Liên tục những vụ nổ xảy ra. Vụ nổ gần đây nhất là bùng nổ thu nhập. Lượng xiền đầu vào lên tới con số thứ 10 và lãi suất lên tới con số 9.
    Rep:(Lẩm nhẩm vừa đếm vừa ghi ra vở.) Mẹ ơi xiền tỷ. Quá đã quá đã.
    Nico78: Những vết thương sau vụ tổng tấn công thuộc về phe lửa hạn nay đã lên da non và trong máu đã có hẳn một hệ thóng kháng thể cực mạnh. (Có ai hiểu không? - Rep bịa ra đấy, nhưng thật.).
    Còn nói nhiều lắm. Nhưng đưa thế thôi.
    Rep: Thật cảm ơn anh về cuộc nói chuyện trên. Như vậy là báo Lá Cải HPC lại có một bài mới và mọi người lại thêm một lần nữa gặp mặt anh.
    Nico78: Không có gì. Anh đợi bài báo của chú.
    ------------------
    Vâng. Đó là Nico78, đó là Mod cũ và cũng là câu trả lời cho sự ra đi. Nếu như tưởng tượng cái cỗ bài như là một sân chơi lứa tuổi, thì người già đúng là hay oánh tổ tôm còn người trẻ hay oánh ù hoặc tiến lên. HPC hiện nay đang thuộc về lớp trẻ, những hoạt động nhanh nhạy, và con người cũng năng động. Chúng ta hiểu thêm về mình và về cả những gì đang diễn ra xung quanh. (Hớ hớ hớ. Rep này cũng triết ní ra phết. Nghỉ đi thoai.)
    Thực hiện + thông tin: Ngoclong80
    Siêu tưởng và sửa chữa: HPC_rep
    Giấy phép đăng kí bản quyền: Ngày x tháng y năm z. Kí bởi NIco78.

Chia sẻ trang này